1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ dường như chống lại tôi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dường như chống lại tôi..

    Đối với tôi năm 2009 đặc biệt vào những ngày cuối năm sao nó u buồn và chậm dãi, mọi thứ dường như chống lại tôi. Tôi mong muốn cái gì thì nó toàn ngược lại.

    Về công việc: dạo này tôi ko muốn lên cty, cty mọi ng làm việc rệu rã quá, căn bản là lương bổng và đãi ngộ quá thấp. Tôi lại không hợp với manager, hồi trước..quí anh ấy lắm. Nhưng bây giờ ko thích đến nỗi lên cty không dám nhìn mặt. Và có ý định sẽ nghỉ việc sơm..

    CN vừa rồi, về quê thấy thương bố thương mẹ quá. Nhà cửa mình mấy năm nay vẫn thế..ko có cái gì đáng giá cả. Bố mẹ nuôi anh em mình lớn nhưng giờ đây..cũng chỉ dừng lại mức đủ ăn. Một mong ước có nhiều tiền để mua đồ đạc..sao khó thực hiện thế.

    Nói với bố chuyện bỏ việc, bố bảo con chịu khó 2 năm nữa, coi như ko làm ra tiền..chứ bây giờ lại quay lại gia đình trợ cấp..nuôi đi học..mình nghe thấy thế cũng thấm. Đôi khi bồng bột quá muốn bỏ là bỏ. Mẹ mình dạo này đang ốm..

    Còn ở đây, ở HN, môi tháng trả đến 1tr8 tiền nhà. Sao nhiều quá vậy? mình còn 2 đứa em con chú, cứ cáng đáng lo hộ chúng nó..cuối cùng chẳng được cái gì cả. Mà ở riêng thì lại mang tiếng..còn cứ tiếp tục thế này mình đi làm ko có cái gì hết. Sao mình khổ nhỉ ?..

    Mấy hôm trước về gặp các bạn cấp 2, chúng nó ổn định, có đứa về nhà ko ở HN nữa..mình ở đây thế này cũng buồn. Có cái gì đâu? hix..mong ước có cái nhà ở đây.

    Rồi ở với thằng em, muốn nó nấu cơm cho ăn, sao khó thế. Nó lười..nó ko như mình mong đợi. Mình giúp nó nhiều, nó sống vô cảm vô tâm mình buồn..

    Sao mọi thứ ko vui cứ dồn vào một lúc thế này, có chịu nổi ko?
    Viết cho một cuộc đời vất vả.
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cố lên bác
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe thấy câu này chưa :" Cuộc sống vốn dĩ đã bất công, phải hòa cùng sự bất công để tồn tại". Bạn hãy cố gắng vì mình rồi mới đến gia đình mình. Nếu là em mình thì mình phải lo thôi, cố mấy cũng phải lo nhưng là con chú thì phải về nói thẳng hoàn cảnh với chú, không nên chịu đựng như vậy rồi mọi thứ sẽ chẳng đến đâu, lại dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực thì sẽ thật sự không tốt. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn nhé, dù thế nào cũng hãy nghĩ đến sức khỏe của mình
  4. qluong

    qluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có nỗi khổ riêng cả thôi, chia sẻ nỗi khổ này vơí chủ top, bác gì nói đúng đâý , nếu là em ruột thì phải cắn răng mà giúp mà bảo ban em nó , là em họ thì phải chạy về nhà mách chú
  5. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn comment..
    Sáng ngủ dậy đi làm (8h22 :D) mình cũng có sướng ấy chứ, có nhiều ngưòi phải dậy từ 6h sáng để đi làm. Sao ko muốn lên cty, ko thích nhìn mặt ông manager, ông ấy chặt chẽ và khắt khe. Cái gì ông ấy cũng độc đoán, làm cái report 3 lần ông ấy vẫn chưa thoả mãn. Mình làm đâu đến nỗi tồi..có lẽ xugn khắc nhau thôi. Đi làm mà cả ngày chả muốn nhìn mặt sếp, chả muốn communicate với sếp thế này thì..ko tốt chút nào.
    Cố gắng ư, mình đã tự động viên mình rất nhiều. Làm sao để có mỗi ngày một niềm vui nhỉ ? :D
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cái tính người nó chống lại mình. dù mất hết tính người nhưng vẫn đang cố gắng để tìm lại nó
    p/s: bạn vẫn còn may mắn hơn ối người chưa xin đc việc nhưng vẫn mong bám trụ lại đc thủ đô

  7. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn vất như anh ma? không được đây. Không công việc, ko bạn be?. 25 tuô?i chi? biết chơi . Mấy hôm nay đi kiếm việc ma? chă?ng biết bắt đâ?u tư? đâu, như thế na?o?
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời trở lạnh, tự dưng sao thấy cái ngực như có ai đấm vào trái tim đau nhói. Hôm nay lên công ty cũng chẳng làm gì..cảm giác đi làm cho qua ngày qua bữa.
    Có lẽ đây là cái chốn mình viết cho chính mình, những tháng ngày cảm giác cần phải vượt qua. xem số thấy cái số mình khổ? điều trăn trở nhất là mình không biết mình thích cái gì..ai chiều được mình.
    Muốn mua bộ quần áo mới, mặc cho sành điệu, sao chưa có tiền nhỉ> mà cũng muốn tiết kiệm..nhỡ bỏ việc thất nghiệp cái thì chết. Đi tắm thôi..vừa đi làm vừa đi học..xitress..
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Cố lên anh ạ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ai chẳng có lúc như thế này thì mới trưởng thành đc. Anh còn may mắn hơn nhiều người vì có gia đình luôn ở bên ủng hộ anh. CHúc anh thành công!
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi noel về tưởng vui và hạnh phúc hóa ra buồn thêm. Mình thấy tẻ nhạt với cô ấy, một cô gái tiết kiệm giản dị..mộc mạc...nhẹ nhàng quí phái quê các. Nhưng trong lòng mình vẫn ko có cái gì để vượt qua..
    " Em mặc cái áo này không được đẹp lắm?"
    ...
    Em ơi, sao anh gặp em, thương em lắm. Nhưng nhiều cái em cứ làm cho anh phải quay mặt đi, chẳng muốn nhìn là thế nào..
    Anh hết tiền, anh muốn mua quà cho em lắm, anh gợi ý..rồi em vẫn đồng ý mua. Mọi lần em tâm lý lắm cơ mà. Anh ko muốn em yêu anh phải kém bạn kém bè, phải khổ..hixx Rồi anh cũng muốn mua quả bóng bay gắn vào xe cho lãng mạn..sao lúc về em ko bảo anh: cho em quả bóng bay?
    Em bit đấy. Con zai thì thik chơi gì cơ chứ.
    Sao anh mong muốn..lại ko được. Đời lại bắt anh cố rồi.

Chia sẻ trang này