1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ mà bạn thích ở Đà Nẵng... !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacmaudn

    sacmaudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi thích dòng sông Hàn ( thơ mộng ), thích đường Bạch Đằng (quyến rủ ), thích biển Thanh Bình ( êm ả ), thích cafe lovely ( dễ thương ), thích bánh xèo Dưỡng ( ngon ), thích trường Trưng Vương ( học sinh đáng yêu ).......ôi, nhiều lắm lắm
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ ĐN...chẳng biết iu nó vì cái jì, thích nó ở chỗ nào..đôi khi tình iu vẫn thế, iu nhau chỉ vì iu nhau....
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Em thích lượn lờ con đường BẠch Đằng vào mỗi tối .. em thích nhìn bình minh mỗi sáng từ sân thượng nhà em .. thích sự trong lành và kô bon chen của người ĐN ..
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thích Đà Nẵng ,chỉ đơn giản vì có 1 người con gái đang mong chờ ...
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bún mắm-Huỳnh Thúc Kháng
    Bún thịt nướng-Hoang Diệu
    Kem xôi-Lê Duẩn
    Bánh tráng cuốn bò khô-Lý Thái Tổ
    ..................................................................
  6. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nhớ mày quá ĐN ơi!!!!!!!
  7. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Những ý tưởng mới về quản lý đô thị luôn có ở ĐN.
  8. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tôi thíc 1 người ĐN . Cao cao , gầy gầy , tóc loăn quăn ... Tất cả chỉ gặp có 6 lần _ 3 ở HN và 3 ở ĐN . Đôi khi tự hỏi sao mình lại nghĩ về 1 nơi thật xa xôi nhiều đến thế dù vẫn biết chẳng để làm j ......
  9. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui thích .... con gái Đà Nẵng, mặc dù con gái Đà Nẵng khó "cua" hơn con gái nơi khác. Hê hê
    Em nào chồng bỏ chồng chê
    Đến đây xem "bói" chồng mê đến già.
    Nói đùa thui, ai mà hông yêu quê hương mình chứ. Yêu cái nhà mình sinh ra nè, cái ngõ nhỏ buổi sáng có một bà bán xôi, buổi trưa có bà bán chè, buổi tối có mấy "ẻm" dễ xương ra ngồi hóng mát. Hix hix, nhắc tới là thấy thèm rùi. Đà Nẵng lại có nhiều thứ để nhớ. Để xem nè. Buổi sáng thức dậy chạy lên quán bún chả cá trên đường Lê Hồng Phong, làm một tô lấy hên. Sau đó chưa đã thèm, ghé qua Long làm một ly nâu nhiều đá, vừa relax, vừa ngắm mấy cô bé PCT dễ thương đi học. Hê hê, buổi trưa với buổi tối về nhà ăn cơm mẹ cho chắc bụng, hì hì. Buổi chiều đi tắm biển, hi hi, tranh thủ "dợt" sơ vài lon ốc hút, dĩa mít trộn, thêm ít bánh tráng tương.
    Buổi tối đi dạo phố, làm một ly kem xôi trên Lê Duẩn, ghé bà Hương uống một ly nước dừa, hề hề ra bờ sông Hàn ngắm cảnh, coi có em mô dễ thương hông, ngắm một chút về cho dễ ngủ.
    Hê hê, buổi tối về nhà, mở máy tính, Enter ttvnol.com Hì hì
    Dzô đi, sao cái ly này không thấy miệng. Chít, cầm ngược rùi ...
  10. ochut

    ochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm tôi về thăm nhà,vội vội vàng vàng nên chẳng mang chút gì của Đà Nẵng đi.Có những hôm ngồi ăn cơm mà thèm mắm dưa đến lạ kỳ. Những ngày mưa dai dẳng tôi cứ tưởng tượng mình đang ở đây giữa Đà nẵng thân yêu để cùng bạn bè đi hút ốc,ăn bánh tráng nhúng nước nướng rồi quẹt mắm tương...Thèm một bát bánh canh sau cổng trường PCT yêu dấu.Tôi nhớ lắm nhưng chẳng biết làm sao để chạy về hít hà chút cái nắng oi oi, chút gió biển mặn từ Quận 3.Thôi đành đợi vậy Đà Nẵng ơi...

Chia sẻ trang này