1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ mà bạn thích ở Đà Nẵng... !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thích ĐN vì mỗi sáng ngủ nướng nghe tiếng má nhằn . Vì ở đây có những kỷ niệm của một thời niên thiếu, ở đây có những người tôi yêu thương, có con đường mỗi ngày tôi đi qua, nhớ từng ngóc ngách ĐN. từng cơn mưa phùn làm ướt tóc, từng ánh nắng làm cháy lòng, từng sáng nhìn dòng người hối hả, từng ngày với những vui, những buồn, những đau thương mất mát. làm sao có thể rời xa chứ.
  2. nhungoinhung

    nhungoinhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra tại ĐN, một thời gian lớn lên tại đây, hiện giờ đang sống ở Hà Nội nhưng gần như hè nào cũng về đây chơi.
    Không lần nào về là không đi ăn các món ăn của Đà nẵng. Nhớ Xôi gà, Mỳ Quảng, bánh bèo, đặc biệt là ốc hút và bún bò giò heo......ôi sao mà ngon thế hichic.... Ở Hà nội cũng có quán Huế ngự bình nhưng không thể nào ngon như những món được làm ra tại chính quê hương mình.
    Nhớ ông bà nội.
    Nhớ đường Phan Chu Trinh.
    Nhớ những ng hàng xóm.
    Nhớ Khu du lịch Đảo Xanh (buồn cười, năm ngoái vào đó, khu đó chưa có gì, ra chỗ đó thì chỉ có đi lòng vòng hứng gió nên bạn minh gọi luôn chỗ đó là Khu du lịch Lòng vòng
    Nhớ Cầu sông Hàn.
    Nhớ quán Bún bò giò heo.
    Nhớ quán cafe Tuổi HỒng (?).
    Nhớ những con đường dọc sông Hàn.
    Nhớ Nhà sách .... (quên tên rồi ).
    Nhớ nhiều nữa nhưng hiện giờ chưa nhớ ra hết hihi
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    DN, mày cho tao biết hầu hết những đau khổ, sự dối trá, lừa lọc.... trong đời sống mà khó có nơi nào cho tao dc những thứ ấy. Tao cám ơn!
    Ôi chao đời!
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi ở DN thôi sao !
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thì đã sống dc 1 số năm nhưng tui có tiền để đi qua mấy vùng lân cận đâu mà biết.....
    khi nào có thì cho xin ít đồng đê........
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/06/2006
    u?c xml_q84 s?a vo 23:08 ngy 05/06/2006
  6. xinbom

    xinbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sao đột nhiên thấy nhớ ĐN quá, nhớ những buổi chiều lang thang ở mấy con đường vắng, nhớ 10 năm về trước trốn học đạp xe với bạn bè hát karaoke ở Phan Chu Trinh, sau đó lại hút ốc ở Trưng Vương, nhớ quán cafe Khúc Nhạc Xanh, nhớ bánh tráng tương nhớ.......nhiều quá những kỉ niệm...
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ĐN và nhớ người ĐN ...
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    nhớ như thế hèn gì chơi cái ảnh kinh khủng ra phết nhỉ..?
    ặc ặc...

Chia sẻ trang này