1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuymp, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết...

    Điện thoại hôm nay chính thức die rồi anh ạ... Die và mất hết số điện thoại cũng như thông tin về rất nhiều người, trong đó có anh... Vậy là từ nay, cho dù em muốn giữ lại, muốn liên lạc cũng không được rồi, không phải cứ nhìn là thấy... vậy là khỏi phải phân vân... Hôm chủ nhật 17/10 em định nhắn tin cho anh, cứ phân vân mãi, rồi thôi... vì em biết, có nhắn, có liên lạc cũng chẳng để làm gì... chỉ bởi đó là ngày 17/10, ngồi trên thuyền, đi trên sông như vậy... Nhưng bây giờ thì mất hết thông tin rồi... ý trời anh nhỉ.. chắc ông trời thấy em quyết tâm, nên làm 1 cú cuối cùng, cho đứt hẳn luôn... nhưng như thế chỉ tội em thôi, bao nhiêu số điện thoại khác trong phone book của em, làm sao em lấy lại được hết bây h???

    Nhưng có phải mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết không??? Chắc cũng take time nữa. Cái cảm giác trong em giờ lẫn lộn quá... vừa buồn vừa vui, và không biết là buồn nhiều hay vui nhiều... Mong những dòng chữ này sẽ theo anh mà đi hết... Vậy anh nhé... Dù ở đâu, khi nào, ra sao, em cũng cầu chúc những điều may mắn sẽ đến với anh...

    thuymp
  2. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết...
    uh
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể.........không thương không nhớ, không giận không hờn, vô cảm với nhau.............thì tốt biết bao..........bao giờ nó sẽ đi hết ???
  4. waitingforyouforever

    waitingforyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, ngỡ rằng anh sẽ không nhớ đâu. Nhưng nơi phương xa ấy anh vẫn còn nhớ đến em và chợt... một dòng tin nhắn xuất hiện. Tin nhắn tuy đơn giản nhưng đối với em thì thật là có ý nghĩa anh ạ. Em đã nghĩ rằng mình sẽ giữ mãi tin nhắn ấy như một món quà nho nhỏ mà anh tặng em nhân ngày sinh nhật vậy. Những lúc buồn em đều đọc lại dòng tin nhắn và cảm thấy rằng anh đang bên cạnh em. Nhưng chỉ vì một lần... nghịch phá mà sim diện thoại của em bị hư. Em đã chạy khắp nơi tìm chỗ sửa với hy vọng rằng sẽ giữ được tin nhắn của anh nhưng không thể. Mọi số diện thoại trong máy đã bị xoá, kể cả tin nhắn của anh. Có lẽ mình thật sự không có duyên anh nhỉ??? Ngay cả đến một tin nhắn của anh mà em cũng giữ không được. Và còn nhiều, nhiều lắm những chuyện trớ trêu khác nữa chứ. Giờ đây em đã thật sự mất liên lạc với anh rồi, anh ạ. Anh đang ở đâu??? Anh đang làm gì??? Em luôn tự hỏi như vậy nhưng em lại không thể tự trả lời được. Hy vọng rằng nơi phương xa anh sẽ luôn hạnh phúc và anh hãy nhớ rằng có một người vẫn luôn chờ đợi anh và ủng hộ anh.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi cũng đã từng rơi điện thoại xuống nước và mất sạch những tin nhắn cũng như số ĐT lưu. Nhưng chẳng sao cả, cô ấy vẫn cười vì biết rằng ngày mai cô ấy sẽ còn nhận được những tin nhắn ý nghĩa hơn, ngày mai nhiều ng sẽ gọi điện cho cô ấy và việc lưu lại số chẳng khó khăn gì.
    Mình nghĩ, cái cũ đi, cái mới mới đến được, chẳng sao hết. Có tiếc nhưng phải tin là cái mình sắp có sẽ còn tuyệt vời hơn chứ!
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn lâng lâng cái cảm giác không biết mình buồn hay vui... Em với anh chưa bao h thế nhỉ, ngồi trong 1 quán cafê nhỏ nhưng yên tĩnh, về đêm, tiếng nhạc nhẹ nhàng, dưới 1 ngọn nến trong 1 không gian tối, ngoài đường dường như còn rất ít người qua lại... cảm giác đó dễ chịu lắm, và nó đưa con người ta trở về với quá khứ rất nhiều... Em suy nghĩ, suy nghĩ về em, về cuộc sống của mình, và trong đó bao gồm cả anh... Kỷ niệm không nhiều, và theo lẽ thông thường, người ta sẽ nói chẳng có gì cả... em bỗng nghĩ về anh, em bỗng nhớ về anh, nhưng lại không phải nhớ về 1 cái gì đó ngọt ngào, mà nhớ về 1 cái gì đó thật đau đớn, 1 sự đau đớn mà đôi bên cùng chịu... Giá mà anh không đau đớn như vậy thì giờ đây em nghĩ đến anh không theo 1 cách như vậy... giá mà anh không như vậy thì giờ đây khi em nghĩ đến anh, em không đau đớn như vậy... Với lẽ thông thường mà nói, em không có lỗi gì cả, chỉ vì lẽ sống của đôi bên là khác nhau, nhưng tại sao em lại cứ mang cái cảm giác có lỗi... Có đang tự hỏi bản thân liệu em có biết anh là người như thế nào không, trong 1 khoảng thời gian quá ngắn như vậy... Em luôn khờ dại mà... Em có nên nghĩ về anh theo cách đó không? Có khi nào anh đang vui vẻ, hạnh phúc trong những khoảng thời gian em cảm thấy mình "có tội" không?
    thuymp
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    (Viết tặng thuymp)
    Mặc đồ Jeans. Trông khá bụi bặm. Đứng trên thành Cầu. Nhìn xuống là dòng sông Hồng nước Phù sa chảy siết. Nhìn lên là Mặt trời đỏ rực. Mặt trời tròn như quả trứng. Hoàng hôn thiên thần.
    Lúc lắc cái dây đeo điện thoại. Hờ hững cho nó bám vào ngón út. Chỉ lỏng tay một chút nữa là nó tụt mất. Nhưng không! Nó cũng đáng mấy triệu đấy chứ. Mất thế không có cảm giác phê. Để xem nào...
    Lúc lắc mái tóc, ngả nghiêng theo chiều gió thổi. Trên đường xe cộ vẫn mải miết đi. Lùi lại đằng sau lấy đà. Soải cánh tay hết cỡ. Ném! Khá xa. Thế là xong! Mất rồi. Một cú cuối cùng cho đứt hẳn luôn. Mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết...
    Khẽ mỉm cười. Cảm giác hơi tuyệt vời. Mình là một cô gái dũng cảm & đầy nghị lực. Cũng là một cách hay để lấy lại sự cân bằng. Chi trả 3 triệu cho một nỗi buồn, thanh thản..
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đề nghị mọi người gọi cho HBB để thử nghiệm dịch vụ " giải buồn" .. Nếu thành công thì để lại điện thoại cho HBB còn không thì để HBB đổi điện thoại đã rồi hãy ném xuống Sông Hồng..
    Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gửi Rosebud
    Cảm ơn những lời khuyên của Rosebud dành cho mình... Mình sẽ chọn nhìn lên là mặt trời đỏ rực, chứ không nhìn xuống là sông Hồng phù xa chảy xiết... Và cái tai nạn ở trên, nó như là ý trời vậy... Dù điện thoại có treo lủng lẳng ở trên tay út hay chạy ra xa, lấy đà để ném nó đi, thì "mấy thế cũng không có cảm giác phê"... "Trên đường xe cộ vẫn mải miết đi", cuộc sống vẫn thế mà diễn ra.
    Cảm ơn lời khuyên của bạn, Rosebud
    thuymp
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời khen Rosebud Yêu kiểu này thì hay thật , có ai muốn được ghi vô ghi -nét thì cứ yêu thế nhé
    Các bạn ạ , Tôi nghĩ là người yêu của mình, hay 1 ng`nào đó yêu mình dù chưa đc bao lâu mới chỉ vài lần cà fê với nhau ấy mà, cũng chính là 1 hình ảnh của con người - giá trị con ng`mình đấy .. Do vậy chớ có yêu 1 người rất hợp với mình, rồi hết lời ca ngợi này nọ, nhưng ko dám cho bạn bè gặp "anh" , rồi đùng cái 1 ngày ném toẹt cái D Đ 3 triệu đi mà mong " mọi thứ theo nó mà đi "
    Cái mất là điện thoại, còn cái còn lại là " có tội" , tội với chính mình - đã ko nhận ra con ng`thực của mình giống "anh" thế nào, cứ " dại khờ" tưởng "anh" giống mình thì cả 2 sẽ tốt với nhau , nhưng tình yêu có lẽ chỉ có ở con ng`tốt mà thôi
    Được meo_dancer82 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 22/10/2004

Chia sẻ trang này