1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ và tình yêu.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ và tình yêu.....

    Hôm nay bất chợt bắt được cái đoạn này trong bộ phim xem buổi trưa...thấy cũng hay hay nên định post lên với chủ đề là "máy bay và tình yêu"....nhưng nghĩ lại nếu chỉ là thế thì tình yêu chỉ được ví với máy báy thôi sao???phạm vi thu hẹp quá và mọi người sẽ chẳng nói được nhiều....nên làm cái chủ đề là"mọi thứ với tình yêu" này,thực ra mới chợt xuất hiện ra trong đầu nên chẳng nghĩ được cái tiêu đề nào cho hay cả.

    Cũng biết rằng nếu mở một chủ đề chỉ nói về tình yêu thế này thì thế nào cũng có nhiều chuyện buồn,vì tình yêu thì thường hay thế,mọi người cứ như là chẳng muốn sẻ chia tình yêu hạnh phúc của họ cho ai cả,hạnh phúc thì họ thường hay giữ cho riêng mình,còn nỗi buồn thì mới thổ lộ....cái nì théc méc lắm nhưng hình như chẳng có ai thèm trả lời....vì theo lẽ tự nhiên thì hạnh phúc sẽ chẳng có chuyện gì nói,hạnh phúc thì chỉ nói với người mà mình yêu thôi(khi tình yêu hạnh phúc sẽ chẳng coi những người bên cạnh là cái xi nhê gì cả).....còn khi buồn,khi không còn người yêu bên cạnh,khi đó trong lòng người ta luôn hướng về tình yêu cũ và muốn sẻ chia cùng người khác.......Hình như là tui hơi đi xa đề một chút rồi thì fải....

    Bi giờ là: Tình yêu và máy bay (cái này không fải do tui tự nghĩ):

    Máy bay thì thường là thế này:

    -Khi chuẩn bị cất cánh thì cảm thấy khó chịu lắm...muốn tìm cảm giác êm đềm....không biết tả thế nào nữa vì tui chưa bao giờ đi máy bay(điều này là sự thật).....Tình yêu khi mới bắt đầu thì có cảm thấy khó chịu không???hình như chỉ khó chịu vì thỉnh thoảng thấy sau gáy mình lành lạnh vì những tia nhìn trộm,khó chịu vì đỏ mặt và vì say......(say cái gì đây nhỉ???)

    -Khi đã lên đến không trung thì cảm thấy êm đềm lắm,êm đềm vì trên máy bay thì đã yên vị rồi....còn tình yêu thì đang đắm chìm trong hạnh phúc.....êm đềm quá ,êm đềm đến không còn chú ý đến xung quanh nữa.....(mọi người yêu nhau không muốn hạ cánh).

    -Khi hạ cánh thì mỗi người đi mỗi ngả....mỗi người đều có công việc riêng của họ và họ chia tay,có thể vui vẻ nói chuyện trên máy bay vì anh ngồi gần tôi,chúng ta quen nhau và trở thành những người bạn mới......nhưng khi xuống máy bay rồi thì vẫn chia tay......Cũng có thể những người bạn mới có thể liên lạc lại với nhau,nhưng có nhiều khả năng như thế không????

    Đến đây thì tui thấy khi máy bay cất cánh là đáng ghét nhất thì fải....đáng ghét vì nó mang theo sự chia rẽ,đáng ghét vì nó có thể làm cho chúng ta chia xa nhau mãi mãi....còn đáng ghét vì cái gì nữa thì tui chưa có nghĩ ra được........

    Còn U,có những cái gì với tình yêu mà U bất chợt nghĩ tới và bất chợt so sánh như thế này không????

    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Con gái mình được phết ! Viết hay lắm
    Đây là topic về tình yêu mà mình đọc thấy thú vị chứ chẳng như mấy cái topic khác cùng chủ đề trong box của mình <=== thông cảm tình tớ thành thật không bít xu nịnh , hay nói điêu nói sai cho ai nhá ! Không phải tại côbéhànội là con gái iu của tớ mà tớ khen nó đâu !

    Mình cũng định post bài nhưng muh thấy chẳng có cảm hứng gì cả , thui vậy ! Để hôm khác !
    Tối không ngủ được cũng là do bạn
    Rõ ràng là vừa mới chia tay
    Khóc cũng vì bạn
    Cháy lên cũng vì bạn
    Tớ hiểu ra rồi hiểu ra rồi
    Bạn sinh ra chẳng phải dành cho tớ
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và bữa ăn
    Ko phải tự nhiên tớ lại đi so sánh như vậy.Bởi vì sau nhiều lần đi với box 84 thì tớ rút ra được 1 điều:Box mình có sức tàn phá kinh khủng khi ăn.Ăn ko những nhanh mà còn ăn nhiều.Hehehe.....
    -Khi chuẩn bị ăn thì chúng ta phải tìm hiểu và chọn kỹ lưỡng những món mà mình sẽ ăn.Nói trắng ra thì ai cũng muốn ăn ngon và ăn những gì mình thích.Chẳng ai điên khi ăn những món ăn mà ko ngon,ko thích cả.Khi yêu cũng vậy thôi.Chọn lựa kỹ càng và vô cùng cẩn thận.(hơn cả khi chọn mọn ăn).Phải điều tra này nọ....Khi ăn thì đồ ăn bày biện đẹp mắt cũng làm cho con người ta cảm thấy ăn ngon hơn.Yêu cũng thế.Ai chẳng muốn có người yêu mình đẹp,người yêu mình xinh(phải vậy ko?).
    -Khi ăn thì chúng ta có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống qua từng món ăn.Tình yêu lúc này cũng lãng mạn,ngọt ngào và mặn mà như món ăn vậy.Họ đắm chìm trong hạnh phúc và thưởng thức những hương vị mà họ đã chọn.
    -Khi ăn xong ai cũng vui vẻ vì được một bữa ăn ngon.Đoạn kết của tình yêu cũng vậy.Họ sẽ tiến tới một điều cao xa hơn(ko tiện nói vì chưa đủ tuổi).Nhưng đâu phải ai ăn xong cũng cảm thấy ngon đâu.Ăn ớt mới biết ớt cay mà.Tình yêu mà tan vỡ thì cũng cay đắng và xót xa làm sao.Đâu phải món ăn nào bày biện đẹp thì ngon.Đâu phải ai bề ngoài đẹp thì trong con người cũng đẹp.Đó là mặt trái của cuộc sống,một điều tất yếu mà khó có thể thay đổi được.
    Nói chung thì tớ cũng chẳng biết nên ghét cái gì nữa vì dù ghét đến mấy chúng ta vẫn phải trải qua thôi.Tình yêu trải qua trông gai thử thách mới là tình yêu đẹp.Phải biết trân trọng những gì mình đang có bởi vì thời gian đâu có quay ngược lại đâu.Hãy tận hưởng tất cả những gì hạnh phúc nhất trên đời khi mà còn có thể để mà ko bao giờ phải hối tiếc.
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ui ui Alex viết hay quá xá luôn , vote cho 5 * cái nào !
    Tớ cũng có suy nghĩ rưa rứa như vậy đấy !
    Tối không ngủ được cũng là do bạn
    Rõ ràng là vừa mới chia tay
    Khóc cũng vì bạn
    Cháy lên cũng vì bạn
    Tớ hiểu ra rồi , hiểu ra rồi
    Bạn sinh ra chẳng phải dành cho tớ !
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định post cái bài "tình yêu và kem" sau cái bài mở đầu của mình roài thế mà NHatgiang nói là để ngày mai nói tiếp...Thật ra cái tình yêu mà có liên quan đến kem là do cái tính thích ăn kem của tớ vào mấy hôm vừa rồi....hi`hi`....cũng thuộc phạm trù ăn uống của bạn Alex...
    Tình yêu và Kem
    Kem mà được ăn vào những ngày nóng nực của mùa hè thì thật là khoái...cái cảm giác như nắng hạn gặp mưa...như trời nắng gặp giông...và như anh gặp em và ngược lại....thật là đẹp nhỉ???Anh gặp em đương nhiên là vui vẻ,mà nếu gặp nhau trong thời gian đang yêu thì còn hạnh phúc hơn nhiều ý nhỉ???
    -Khi chưa ăn kem thì cảm giác thấy hơi nóng nực,tại ngoài trời nóng quá mà nhìn thấy cái kem chẳng nhẽ lại không ăn,rồi lại dấm dức,rồi muốn ăn....rồi cái gì thì cảm giác không tả được....nhưng chỉ biết khi không được ăn kem(mà đang trong cơn thèm của mình)thì tớ không thể nào chịu được,mặc cho ai nói gì thì nói,đang muốn ăn kem là fải ăn mới được...Cũng giống như tình yêu...không thể nào mà bỏ nhau được,cho dù mọi thế lực hay cái gì đó bên ngoài tác động vào cũng mặc kệ,thế giới của 2 người yêu nhau hình như chỉ tồn tại có 2 người thôi,mọi người bên cạnh thì chẳng là cái gì hết á.....Chẳng thế mà đầy đôi yêu nhau cha mẹ ngăn cấm nhưng có bao giờ cấm đoán được đâu.Họ vẫn đấu tranh quyết liệt dành lấy tình yêu của mình đấy chứ.
    -Khi được ăn kem rồi thì chìm trong cảm giác mát lạnh của cây kem,từng giọt kem vào bụng như ngày một thoả mãn hơn cơn khát đang chất chứa....Đang thèm mà được thoả mãn thì còn gì bằng cơ chứ,trời thì nóng,nắng gặp mưa....hehhe....hay đấy nhỉ????......2 người yêu nhau khi gặp nhau thì không còn gì nói nữa nhé,họ hoà vào nhau,nói thủ thỉ,rồi lại cười thầm thì,còn nói cái gì thì ai cũng biết nhỉ .Hôm qua xem dòng sông li biệt,khi Thư Hoàn gặp Y Bình thì chỉ thì thầm có mỗi câu "anh yêu em"còn tiếng trung là wua ai ni cái gì đó(ko biết tiếng nên viết chắc viết sai).....Thư HOàn có nói cái câu mà anh gặp người yêu của mình mà anh muốn nói nhất chỉ là cái câu đó thôi....hi`....
    Kem còn giống tình yêu ở chỗ nào nữa nhỉ???hi`....tui cũng chẳng biết nữa....cảm giác của tui là thế,nay mai có cái chi mới thì nói thêm.....bi giờ về chuẩn bị chiều đi ăn kem cái đã.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Của tui có ý nghĩa rộng hơn và bao quát hơn nhiều.Hehehe....
    Hic...hic...lại phải kéo lên vì nó chạy xuống trang 2 mất roài.
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hội đú có khác, yêu đương quy ra thóc hết
    East or West, WC is best
  8. Kannibale

    Kannibale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ,đúng rồi.Tình yêu giống máy bay lắm.Trước khi máy bay lao đi trên đường băng hành khách khó chịu lắm,khó chịu vì bọn tiếp viên cứ lải nhải hướng dẫn họ cách mặc áo phao đề phòng trường hợp máy bay hạ cánh nhầm xuống biển,họ vờ lịch sự chăm chú theo dõi nhưng họ cóc thèm nghe,họ cứ nghĩ đẩu đâu,đợi khi nào rơi xuống biển hẵng hay.Trước khi yêu người ta cũng nông nổi như thế.
    TY giống máy bay lắm.Khi tiếp viên dọn cơm cho khách ăn,khách háo hức muốn khám phá khẩu vị của hãng hàng không nhưng cứ im im không tiết lộ ý định cho đứa bên cạnh,chỉ món này món nọ.Nuốt xong mới thấy hối hận (hoặc hả hê),hay thậm chí không nuốt nổi cái gì cả.Lúc đó mới quay sang xì xầm với bạn đồng hành:?oSao món của chúng nó tởm thế nhở,bác có thấy thế không??o.Khi yêu người ta cũng liều lĩnh như thế.
    TY giống máy bay lắm.Khi trên máy bay xuất hiện một nhóm không tặc thì hành khách co dúm lại hoảng hốt.Họ lo bảo vệ mình trước đã,không tặc bảo gì họ nghe nấy và sẵn sàng để mặc chúng khống chế phi công muốn đưa họ đến đâu thì đến.Khi yêu người ta cũng mê muội như thế.
    TY giống máy bay lắm.Khi đã ngắm nghía chán chê mây trời sông nước nhà cửa ruộng vườn,khi đã thấy mỏi lưng tê chân thì hành khách bắt đầu muốn xuống đất.Nhưng bay trên trời lâu quá mây đã chui vào làm đông cứng càng bánh xe,không mở được nữa.Máy bay cứ phải luẩn quẩn trên giời đợi sửa xong.Nếu chẳng sửa được thì hạ cánh bằng...bụng.Nhẹ thì hành khách bươu đầu,nặng thì gãy cổ và nặng nữa thì chết thẳng cẳng.Kết cục của TY cũng hay tàn khốc như thế.
    Vì thế em không thích yêu.Anti luv muôn năm!!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác anti lov thì mời bác làm quen với anh kocamxuc,mừ anh này nghe đài báo thì cũng đã có mảnh tình vắt vai roài.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hì , chú kocamxuc đã được mle đổi lại cho thành oke cảm xúc roài , hehe , nick của chú ý là trái ngược ví tính cách của chú í đấy , hehe , cẩn thận ko có tí tởn là bị lừa đó ( như CCTN í ,hihi)
    he he he

Chia sẻ trang này