1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ và tình yêu.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Nóng thấy mồ mà còn yêu được hả có lẽ phải có bài tình yêu và nước đá thôi
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc một tờ báo....báo gì nhỉ???mới đọc mà đã quên rồi....dạo này đầu óc không được bình thường cho lắm.Nhưng làm cho mình liên tưởng tới tình yêu và việc đi xe buýt...
    Khi mới lên xe buýt thì đứng không vững....cũng như khi mới yêu thì mọi chuyện chẳng có gì là vững vàng cả....rồi khi nào mà xe đi rồi thì lại cảm thấy mình bình yên,rồi lại những khi mà xe buýt chuẩn bị dừng xe cho người khác lên nữa chứ....cứ quay quay...rồi lại dốc chiếc xe xuống....cũng như khi cãi nhau cảm giác như chìm lắng vậy....
    Rồi sao nữa....trùi....chẳng biết tình yêu nó như thế nào mà tả cho chính xác được nữa chứ.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, cái vấn đề muôn thuở này, đi đâu cũng gặp đến phát ngán và chẳng thèm động vào. Tình yêu như một món ăn ( món ăn ở đây được nói chung chứ chẳng nói riêng món nào cả đâu nhé!)
    Tình yêu và món ăn ... đã ngán! ​
    Nói thì nói chơi thế thôi chứ mấy bạn đang yêu thì xin cứ tiếp tục mà yêu nhá, hè hè ... thỉnh thoảng cho cái vào cho nó xôm tí, hi`hi` ...
    Thế này nhé, bạn cứ coi tình yêu của mình như một món ăn, mà thực chất nó cũng đúng là một món ăn, mỗi tội chúng ta không nhìn thấy nó. Không hiểu đến đây có bạn nèo hiểu đúng cái mừ tớ đang nghĩ không, hi`hi` ...
    Ví dụ như bạn đang muốn ăn một món mà bạn thích, như tôi chẳng hạn, tôi đang rất rất thích ăn món miến trộn.
    Lần đầu tiên ăn món đó tôi chưa có cảm giác gì cả, ừh thì miến trộn, cách làm có hơi khác với các hàng khác một chút thôi chứ làm cái gì đâu, cũng hùng hục ăn hết một bát và mời cũng chẳng thèm ăn bát thứ 2, lúc đó có khi lại buông một câu chẳng ra cái gì. Tình yêu cũng thế thôi, ban đầu bạn gặp một chàng, nhìn thì đúng là cũng chẳng khác quái gì mấy chàng trai khác cả đâu mà, bạn chẳng quan tâm, về cũng chẳng thèm nghĩ cái gì cả. Có khi chỉ là khác các chàng trai khác là người ta có cái quần hay cái áo hơi hay hay, hay cái tính hơi được được so với những người khác tí thôi, nhưng chẳng nổi bật gì cho lắm, bỏ qua đi ... Lúc đó có hứng lắm cũng chỉ buột miệng cho ra một câu :"trông cũng được đấy nhỉ" rồi thôi, hehe ... có đứa nào trêu lúc đấy thì bạn cãi cho bằng được, có khi còn xảy ra chiến tranh cũng nên ý chứ.
    Những lần tiếp theo bạn ăn món miến, chẹp ... bắt đầu bạn để ý rồi, căn bản ăn nhiều thì cũng phải khác lần đầu chứ, mùi vị cũng quen hơn rồi, bạn cảm thấy thích thích món ăn này rồi, thỉnh thoảng ăn nó cũng được đấy chứ nhỉ? bắt đầu bạn thấy rằng người ta ăn đông ở đây cũng fải có lý do của nó chứ, sợi miến dai hơn các hàng khác, cách tráng miến vừa tầm và vân vân nữa .... Quay lại chàng trai nhờ, cũng làm bạn quan tâm hơn, vì nhiều lần gặp mà , rồi thì bắt đầu để ý những điểm tốt của người ta đấy còn gì, cái gì cũng fát hiện dần dần, lúc này có bị trêu là đỏ mặt và im lặng ngay, không có cái kiểu đòi đánh nữa đâu nhá
    Rồi, bạn thích món miến đó rồi, trùi ... ai hỏi rì cũng ăn miến, ai nhờ vả cái gì cũng trả công bằng miến , bạn có thể ăn tới 2 - 3 bát mà chẳng thấy ngán một tẹo tèo teo nào cả ---> tình yêu tự suy diễn nhé! Dính như keo là cái chuyện chẳng cần fải nói làm cái gì rồi.
    Nhưng rồi cái gì cũng thế, ăn mãi rồi cũng chán, cái món miến ăn nhiều thì đương nhiên phải chán ngấy đến tận cổ rồi còn gì, tại hơn nữa trong đó nó còn có chút mỡ nữa chứ. Mỡ thì ngấy là cái chắc rồi ---> đến giai đoạn chán roài là cãi nhau ---> này nọ !!! chẹp, ngấy quá!!!
    Thế đấy, nhưng mà điều mà tớ muốn nói tiếp sau 4 cái tiểu mục là làm thía nào cho cái cảm giác chán ngấy đó nó ko còn nữa, hiihih ... hâm nóng nó lên, cũng như là ăn nhiều thì ăn ít chút, tuỳ cảm giác mỗi người .
    Tiếp theo bài nì chắc làm bài Tình yêu và món ăn ... được hâm nóng nhỉ???
    <P align=center><FONT color=orchid><STRONG>... Có những ngày dài như một năm
    Có những đêm nằm không thấy sáng
    Có những phút nặng nề như đá tảng
    Có những giờ trôi như tên bay ...</STRONG></FONT></P>
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/09/2003

Chia sẻ trang này