1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ về nụ cười (ai ko thích xin đừng vào,Mod đừng xoá topic này nhé!)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Beckhamania1983, 05/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Cô giáo thuphuong20 ra câu hỏi cho cả lớp:"Theo các em,cái gì nhẹ nhất?"Ko ai giơ tay trừ....con_chim_non.Cô giáo nhất định ko gọi vì con_chim_non rất bậy.Nhưng vì ko có ai nên cô đành cho em trả lời:"Thưa cô,cái "ấy" là nhẹ nhất cô ạ!"Cô giáo bực mình:"Sao em trả lời vậy,đứng ngay ra góc lớp".Con_chim_non nhanh nhẩu:"Nhưng thưa cô, nó nhẹ đến mức chỉ cần 1 ý tưởng thoáng qua là nó ngỏng dậy ngay ".Cô giáo đành cười xoà và cho câu hỏi khác:
    -Thế em nào biết cái gì nhẹ nhất ko?
    Vẫn ko có ai giơ tay ngoài...con_chim_non.
    -Cô sẽ ko gọi em nữa,em rất bậy bạ.
    -Nhưng mà em nói đúng!
    -Đúng cũng ko được!
    -Nhưng mờ có bạn nào trả lời được đâu!
    Cô giáo thuphuong20 lại đành phải để con_chim_non trả lời:
    -Thưa cô,nhẹ nhất cũng là....cái "ấy" ạ!
    Cô giáo nổi trận lôi đình và đuổi con_chim_non ra khỏi lớp,nhưng em vẫn cố quay lại giải thích:
    -Thế không đúng ạ...nó mà đã xìu xuống thì đố cái cần cẩu nào nhấc nó lên được ...hí hí....
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hiboss đến nhà người yêu là duongdung16 chơi vào một ngày đẹp trời. Số hiboss thật hên bởi chỉ có duongdung16 ở nhà một mình mà ông già cô là ronaldauto thì hắc bỏ đời luôn. Cặp trai gái đang ngồi tâm sự bên nhau thì chợt Ronaldauto trở về bắt gặp. Ronaldauto gầm lên:
    - Chúng mày định giở cái trò gì thế này.
    Duongdung16 sợ quá khóc nức nở. Ronaldauto thấy vậy càng điên tiết:
    - Thằng kia mày không có mồm hả, sao ông hỏi mà mày không trả lời.
    Hiboss "mặt cắt không còn hột máu" ấp úng:
    - Daa..ạ, chúng cháu mới chỉ... có một tí thôi ạ.
    Nghe đến đây,Ronaldauto nổi khùng:
    - Tie^n sư mày, thế có bỏ mẹ tôi không chứ, có hai tí mà mày chơi mất một tí rồi thì ma nó lấy con gái tao à.
    Được Beckhamania1983 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 06/04/2004
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thế này mà cũng post lên cho mọi người đọc được àh?
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    thuphuong20 đi du lịch Mỹ về,cô kể với Brooklyn_Beckham những gì mà cô đã được thưởng thức:
    -- Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ!
    - Thế nó có khủng khiếp lắm không, - Brooklyn hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?
    -Anh nhìn nhé! - Ngay trước mặt Brooklyn. thuphuong20 cởi dần quần áo ra trong tiếng nhạc.
    -Ừ....thế thì quả là tởm thật.
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Một anh nông dân đang ở trong vườn cùng với đàn lợn của mình, tay cầm một con lợn to, nâng nó lên, cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như vậy với con thứ 2, 3 ...
    Người qua đường thấy lạ lại gần hỏi:"Sao anh không lấy táo xuống cho lợn ăn có phải đỡ tốn thời gian không?"
    Anh nông dân ngạc nhiên:" Thời gian ư? Thời gian thì có ý nghĩa gì đối với một con lợn cơ chứ".
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đã nói là nếu ko thích thì ko vào đọc nữa,truyện chỉ để thư giãn thôi mà,he he,em có thích làm nhân vật chính trong truyện ko?
    BECKHAMANiA
    1983
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này