1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối ti??nh đâ??u cu??a cún 82 như thế na??o ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi emgaithanhlong, 04/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teobuidoi

    teobuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thuở nhỏ yêu cuồng sống vội ,.......... đến giờ vẫn chưa có mối tình đầu .............. thôi kệ
  2. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nos không phải là cún và càng không phải mối tình đầu. nhưng chính anh đã đén bên nos thật nhanh như cơn gió thoảng qua. Nos đa quá ngây thơ để nghi rằng cuộc đời thật ưu ái với mình. Một anh chang Hà Thành đẹp trai và vẫn mang nét lịch lãm diu dang đã làm cho con bé ngô nhận, những ngày đi bên anh nó cảm thấy thật hãnh diện làm sao. hơn ai hết nó hiểu anh sinh ra không dành cho nó, nhưng nó cứ tự lừa con tim mình và lý giải. anh là gì chứ, cũng như nó thôi nhung nó tự trả lời được nguòi Hà Nội họ rất khéo nhưng nó thi không, và nó cung không xinh đẹp. Có ai đó đã nói với nó rằng nhưng thứ tròn trĩnh hầu như chỉ là giấc mơ không có thưc trên đời và. Cái gì đến thì phải đến anh đã trở về nơi anh sinh ra, đe lại nó lạc lõng đi giữa dòng ngừơi mà không biếtb rằng nó có thể tìm được ai giống anh không. chiều dần buông thành phố đã lên đèn từng đôi đi bên nhau ríu rít mà long nó quặng đau. Nó không khóc nhưng hàng lệ nóng trang ra mắt nó nhoè đi vì nó hiêu hết thât rồi nó đã xa rời giấc mơ. Ai đã từng yêu chắc sẽ hiễu noi lòng của nó lúc này Đôi lúc nó nghi rằng nó sẽ chờ đợi , nhưng nó cũng không biết chờ đợi cái gì. một ngay kia nó nhin thấy số máy anh gọi thật hồi hộp và vui mừng, anh thông báo với nó anh đã có nguời va khuyên nó nên tìm một nứa của nó đi, anh sẽ là bạn tốt đi bên cạnh nó. Nó không thể nói đuọc gì vì có bao giờ anh nói yêu nó đâu " chưa có bắt đầu để kết thúc"
    không thể sưa được lỗi chính tả chắc có lẽ lỗi phông hay sao i
  3. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tui đã giết anh ta từ trong khối óc tới con tim....
    Chẳng cần phải nghi, giết người thì đầu thú thôi, có gì ghê gớm đâu... hen!
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Uhm, tui đã giết anh ta từ trong khối óc tới con tim....
    Chẳng cần phải nghi, giết người thì đầu thú thôi, có gì ghê gớm đâu... hen!
    [/quote]
    Được, thế là tốt.. E.. hèm.. nhân danh công lý tui đưa ra phán quyết PÀ ỦNG NONG... tội danh giết một ÔNG ỦNG NONG được thành lập. Với hình phạt là bị đày vào rừng, ko cho chơi với Cún nữa. Bãi tòa
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Trùm rảnh! có nhiêu đó thui hả? Đuáng là rảnh hehehehehehe
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Trùm rảnh! có nhiêu đó thui hả? Đuáng là rảnh hehehehehehe
    [/quote]
    Hông rảnh sao dzô đây. Có người hông những rảnh mà con nhìu chiện, chỗ chị em phụ nữ người ta đang nói chiện dzới nhau tự nhiên đưa cái bản mặt chọt vào, dzô dziên phát ớn lun , xí
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ủa mới biết hả? Sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa đó nhoa! hè hè hè
  8. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nói trước cho Táo điệu khỏi bất ngờ nà:
    ko chỉ dzô dziên mà còn tửng, nhiều chuyện, 8, nhí nhố, lanh chanh...
    pà cứ từ từ mà thưởng thức
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [[/quote]
    Nói trước cho Táo điệu khỏi bất ngờ nà:
    ko chỉ dzô dziên mà còn tửng, nhiều chuyện, 8, nhí nhố, lanh chanh...
    pà cứ từ từ mà thưởng thức
    [/quote]
    Chài, nhìu ưu điểm thía, xài sao cho hết

Chia sẻ trang này