1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình ảo

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethung80

    viethung80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mối tình ảo

    Lẽ nào những lời nói của em chỉ là giả tạo mà thôi ! Lẽ nào em lại lừa dối anh ! Hay là em chỉ trêu anh cho vui mà thôi ! Không anh không tin là em có thể làm như vậy !

    Dẫu cho anh và em chỉ quen biết nhau qua Internet mà thôi ! Rồi bất ngờ em chịu nhận anh làm " bồ " của em . Câu chuyện này đến với anh như là một giấc mơ chăng ? Anh cư ngỡ là mình nằm mơ chứ ?Nếu mà là sự thật thì anh quả là người hạnh phúc nhất thế gian này ! Nhưng theo anh nghĩ thì có lẽ là anh đang mơ một giấc mộng đẹp mà thôi ! Có lẽ nào em chỉ đùa giỡn với anh cho vui mà thôi ? Nhưng đối với anh thì đó là một niềm vui lớn trong đời của anh ! Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh chưa được một người con gái nào chịu nhận làm " bồ " cả . Có lẽ là do anh bất tài , là một người vô dụng mà thôi ! Là một người không có tài năng gì và cũng không có ưu điểm gì có thể làm cho người khác phải xao lòng cả !!!Anh nghĩ là chuyện tình cảm thì không thể nào một sớm một chiều được phải không em ? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này mà thôi ! Nhưng mà ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Em ơi ! Có khi nào em nghĩ là câu chuyện mà em làm bồ của anh sẽ thành hiện thực không vậy ? Có thể xảy ra không ? Có thể nào cho anh tiến xa hơn được không ? Dù anh và em ít có cơ hội gặp mặt nhau ! Hai người lại ở hai nơi khá xa nhau ! Dẫu cho xa mặt cách lòng nhưng anh vân luôn nhớ về em ! Không biết là em có luôn nhớ về anh không ? Có khi nào em suy nghĩ về anh nhiều không ? Có khi nào em mất ăn mất ngủ vì anh không ? Riêng anh thì bị rồi ! Bởi vì em đó ! Nhiều đêm không ngủ đuợc , hình bóng của em cứ ẩn hiện chập chờn trong đầu anh ! Ngay cả trong giấc mơ vẫn luôn mơ về em ! Em có biết chăng ? Anh uớc gì có em bên cạnh anh ngay bây giờ và mãi mãi .......Để cho lòng anh đỡ nỗi nhớ da diết về em ! Anh thèm nghe đuợc tiếng nói của em , dù chỉ là một lần trong đời thôi cũng là quá đủ đối với anh rồi ! Chả biết khi nào em đã chiếm hết tâm trí trong tâm hồn của anh từ bao giờ ! Làm cho anh không thể nào suy nghĩ về một cái gì cả ! Ghét em lắm ghê vậy ! Nhiều lúc anh muốn quên em đi nhưng cố mãi mà không được , cố nghĩ là em không có tồn tại trên đời này , và anh chưa bao giờ gặp em ! Nhưng anh không thể nào làm được chuyện này ! Anh cũng không hiểu vì sao nữa ? Hi vọng là thời gian sẽ làm cho anh và em hiểu nhau hơn ! Nhớ em nhiều lắm .............
  2. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi không giống như các mối tình khác. Nó không lãng mạn như những cuộc tình đầy kỷ niệm của thời sinh viên, không giống như những mối tình chợt lóe mà biết bao người đã có được rồii tan vỡ. Cuộc tình của tôi mang đậm thời hiện đại ?" Internet chat.
    Ngày ấy, tôi là một người con trai cô đơn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày mà trong tôi không có người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Một lần tình cờ bắt gặp một cái nick trên mạng đầy táo bạo và dễ thương. Cái nick ấy lần đầu bắt gặp đã gợi lên cho tôi một ấn tượng khác lạ: tieuthunhagiau.
    Cũng như những cuộc trò chuyện trên mạng khác, tôi cũng nói chuyện với em một cách chân thành và đầy tình bạn. Rồi từ ngày ấy chúng tôi liên lạc với nhau đều qua những lá email. Dần dần tình cảm đã bắt đầu nảy sinh trong tâm trí tôi. Bằng cách nói chuyện hồn nhiên, vui vẻ và dí dỏm của em đã cuốn hút tôi. Những ngày em không mail cho tôi thì những ngày đó trong tôi có một cảm giác rất lạ lùng. Tôi nghĩ có thể đó chỉ là một tình cảm vu vơ mà thôi.
    Sau mấy tháng chúng tôi nói chuyện với nhau bằng những lá email như những người bạn thân, chúng tôi quyết định gặp nhau. Ngày gặp mặt em, trước mặt tôi là một cô gái có dáng vóc mảnh mai, dễ thương. Cách nói chuyện của em, cách nói chuyện của một cô bé nữ sinh hồn nhiên, trong sáng đã thật sự cuốn hút tôi hơn. Và qua lần gặp mặt đó tôi bắt đầu có một tình cảm ẩn chứa trong lòng. Ngày tôi ngỏ lời yêu em là một buổi tối giá lạnh. Với tính nết của một người con gái em thẹn thùng trước lời ngỏ của tôi. Từ ngày ấy tôi thật sự hạnh phúc vì đã có em. Một người con gái dịu hiền đảm đang cùng tôi chia sớt những niềm vui cũng như nỗi buồn của tôi. Tình yêu của chúng tôi được vun đắp ngày càng sâu đậm. Trong mối tình đầu ấy, chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu trở ngại và sóng gió từ những cuộc giận hờn, xích mích nhỏ nhưng bằng tình yêu chân thật và xuất phát từ con tim chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.
    Ngày nay, tôi là một chàng sinh viên năm thứ 2 còn em là một cô bé nữ sinh lớp 12 mặc dù tình cảm của chúng tôi xuất phát từ một cuộc trò chuyện trên mạng nhưng tình cảm ấy thật chân thành và hồn nhiên, trong sáng. Em đã mang đến cho tôi biết bao nhiêu niềm vui cùng những kỷ niệm đẹp. Ở nhà em là một người con ngoan ngoãn. Mặc dù phải bận học nhưng em vẫn cố gắng giành thời gian để giúp mẹ bán hàng. Ngày ngày tôi thấy em học ở trường mệt mỏi mà khi về đến nhà lại phụ giúp cho má, tôi càng yêu em nhiều hơn. Người ta thường nói "Tình đầu là tình hay dang dở", nhưng bằng tình yêu chân thật tình đầu cũng có thể hạnh phúc và dài lâu.
    Anh rất cảm ơn em đã mang đến cho anh một tình yêu thật vui vẻ và hạnh phúc. Em đã mang đến cho anh biết bao kỷ niệm buồn vui. Hãy cố gắng để giữ cho tình yêu chúng mình là một mối tình đầu hạnh phúc nhé em. Và chúng ta hãy chứng mình rằng tình đầu không bao giờ là mối tình dang dở.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
    Được trinhvutruonggiang sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 27/01/2003
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    VIETHUNG80: Chuyện của cậu buồn quá. tớ không muốn đọc nữa khi tớ đang cố để vui. Cậu hãy làm như tớ nhé. Chui vào nhà tắm, nhòm mẹt trong gương, uỵch 1 cái thật mạnh vào bất kỳ phần nào trên cơ thể cậu (nhớ chọn phần nào đau nhất ấy). Sau đó tắm mát và lên nhà bật đài thật to và lẩm nhẩm hát theo. Tớ cũng làm như thế đó. Tuy nhiên nó chủ là giải pháp tạm thời. Có còn hơn không ha
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    TRINHVUTRUONGGIANG: Vậy bây giờ cậu vẫn hạnh phúc chứ. Tớ mong là vậy
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói gì khi mà hình như chính mình.............................. đúng là khôgn biết phải nói gì cho chính mình tôi ơi.Quý mến 1 người qua mạng thì có phải là điên không? Ai trả lời giúp tôi?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người nào đó qua mạng chẳng phải là điên...Yêu ai và yêu như thế nào là do mình,chẳng ai có thể nói là mình điên cả....Chỉ có cứ cắm đầu theo một mối tình vô vọng thì đó mới gọi là điên.

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nào cũng cảm động hết. Hic hic... Cả 2 người đều là những chàng trai chân thành. Mong là ai cũng được hạnh phúc.

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảo thật thật,có bao nhiêu chuyện giống như thế này chứ!???Nếu nó chỉ là ảo thì sao,nếu là thật thì sao?Bạn sẽ nghĩ như thế nào?Có chấp nhận nó không?

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì sẽ đến. Mọi thứ đều đã được sắp đặt hết cả rồi.

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Do con người tạo ra cả thôi .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Chia sẻ trang này