1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình ảo

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đủ sức để ảo là thật.Cứ nghĩ rằng khimình muốn thì nhất định là phải được nhưng mà cuối cùng thì mới biết rằng người tính không bằng trời tính.Không đổ lỗi cho ai.. chỉ trách mình nhỏ bé và mong manh quá
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 số phận. Không tin... nhưng đó là sự thật!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  3. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng thuỷ tinh anh tặng em để tượng trưng cho tình yêu anh dành cho em đã vỡ vào hôm mùng một rồi.Em không cố ý làm nó vỡ đâu nhưng có lẽ do ông trời sắp đặt cả.Anh và em không thể đến với nhau nên tình yêu anh dành cho em đã tan vỡ cả.Thôi thì không duyên không nợ thì mình làm anh em cũng được nhỉ.Anh ơi đừng viết những lời lẽ thế này lên mạng nữa.Em ghét nghe nó lắm.Mà anh cũng đừng thổi phồng sự thật lên thế.Em chỉ biết nói với anh 1 câu.Giả dối!
    Được hoadaquy sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 03/02/2003
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cách đây đã lâu lắm rồi.. cái hồi mà chẳng nhiều Net như bây giờ.... Nói về Net cô ấy cứ ngây ngây nhìn tôi như nhìn người hành tinh lạChúng tôi gặp nhau qua thư...cô ấy viết thư , nhưng mắc tội lười gửi.. chắc sợ tốn tiền tem.. còn tôi thì mỗi tuần 2 lá... và hầu như tối nào cũng điện thoại.. nhiều đến mức cái bác hàng xóm của cô ấy chỉ cần nghe tôi Alo là đã " cháu đợi 1 tí".Mỗi tuần thứ 7 tôi về cô ấy chơi.chủ nhật mới mò về HN mệt tơi bời nhưng vui.Cô ấy không đặc biệt , không xuất chúng... cô ấy quá bình thường...Nếu nói so với các cô bạn theo tôi thì cô ấy không có gì hơn... nhưng lạ 1 diều là tôi đã yêu cô ấy từ khi nào mà tôi không biết.Tôi là thằng sat gái nên tự tin về mình lắmCHúng tôi bên nhau vui vẻ như thế cho đến khi tôi không kìm chế nổi cảm xúc của mình.. ôm cô ấy và nói rằng tôi yêu cô ấy.tôi còn nhớ hôm đó là 2/9. Cô ấy đẩy tôi ra..Tôi kịp nhìn cái đôi mắt thẳng thốt và sợ hãi của cô ấy.... hồi đó tôi 20 và cô ấy 19.Bị từ chối.. với tôi là 1 sự .. gì đó nhỉ?..Nhưng mà quả thật tôi khôngbao giờ nghĩ thế... khôngbao giờ nghĩ rằng mình bị từ chối... Cô ấy quan tâm tôi ..lo cho tôi nhiều thế cơ mà... tôi hỏi tại sao? cô ấy nói nghĩa vụ của 1 người bạn? Bạn cũng phải có nghĩa vụ ư......Tôi thất vọng rồi tự mình làm hư mình....... khi nghĩ ngợi được ,không muốn mất cô ấy lên đề nghị là bạn thân như trước .... bây giờ tôi 24 rồi... vẫn 1 mình.. đôi khi cũng muốn tò te tí toét với 1 bé nào đóNhưng nghĩ đến cô ấy thì mọi suy nghĩ vớ vẩn ấy bị xua ngay.. cô ấy năm nay 23 rồi đâu phải nhỏ? Vậy mà vẫn cứ luôn coi mình là trẻ con lắm.tôi đợi cũng lâu rồi... đợi cô ấy quý 1 người rồi quý 2 người.... buồn cười quá... đến mẹ tôi còn khônghiểu nổi tôi.. không hiểu được sự thay đổi của tôi.. chỉ có tôi và cô ấy... Bây giờ tôi khôngbiết là tôilại phải đợi đến bao giờ.... húng tôi không ảo... nhưng mà như là ảo... cái ảo và cái thật nó cứ lẫn lộn vào nhau.. tôi hỏi cô ấy " thằng đó có gì hơn tôi? " cô ấy trả lời tôi " thế tôi có gì hơn những đứa khác... mà suy cho cùng bản thân anh ấy đã là 1 điều hơn anh rồi..." tôi cay cú... nhưng mà bây giờ thì tôi chẳng muốn nghĩ nhiều.. tôi có nhiều việc để làm... và tôi có nhiều dự định cho tôi... tôi sẽ đợi đến khi tôi khôngthể đợi.. và tôi tự hào rằng quay đi quay lại thì cũng chỉ có mình tôi tốt với cô ấy .. mình tôi lo cho cô ấy..và tôi đã xứng đáng với bản thân mình vì cô ấy. Rồ à! Bây giờ thì anh không có gì trách mình nữa... it ra thì anh đã ở bên em cho đến lúc này ,có cần 1 đôi vai để dựa không?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 03/02/2003
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Yêu với chả đương.Sốt ruột.Rồi ông với người ta cũng chẳng tới đâu được đâu ông Viethung80 à.Có chuyện tình yêu khi mà người ta chưa một lần gặp mặt ông ở ngoài được ư?
  6. toc_ngan511

    toc_ngan511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em gặp anh đến nay chỉ dc mấy tháng thôi chứ mấy nhưng ..............chẳng thể hiểu dc con nhỏ như em nữa ,em ko dám chắc là em đã yêu anh nhưng anh à mọi chuyện đến với em chẳng dễ dàng chút nào .Anh đến với em quá nhanh và đi cũng quá nhanh ,em nhớ những lần giận dỗi anh ko lý do rằng là sẽ nhờ đứa khác chứ ko thèm nhờ anh......những hôm trời lạnh rét mà ko nói nhưng sao anh lại biết nhỉ.......có phải em đã quá ngây ngô mà tin vào 1 nửa của những câu anh nói .Em vừa nghe 1 tin ,1 cái tin mà chắc em chưa bao giờ tin và nghĩ ra nổi ,anh à em ko trách anh chỉ trách mình khờ và ngây ngô quá ,em chẳng thể nào tin dc có 1 ngày anh đã xa em.............................
  7. cogai_tocdai

    cogai_tocdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mỗi em lên giờ này thui nhỉ mọi người dều ai vào việc nấy cả rồi .Chuyện mối tình ảo có kể thì cũng còn khuya mới hết chuyện nhưng sao mọi người cứ buồn mãi vậy ,rồi nó sẽ qua cả thôi mà ,thời gian sẽ xoa dịu nó ,em cũng đã vậy nhưng giờthì đỡ hơn rồi,mình cứ vui vẻ mà sống chuyện gì đến tự khắc nó sẽ đến mà ,hãy cứ tin vào 1 ngày mai tốt đẹp hơn đi
  8. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ảo nhưng mà có thể thành thật được trừ chuyện của viethung80 ra
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  9. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ảo và Thật
    Ảo thành thật và thật cũng có khi chỉ là ảo
    Thật hay ảo chẳng qua là do con người tạo ra.
    Nếu bạn muốn và thực sự mong muốn thì ảo sẽ thành thật và ngược lại
    Mình quen bạn qua net -----> Ảo
    Tinh cảm mình dành cho bạn -----> Thật
    Được hay không đây
  10. vtoan2003

    vtoan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cassiechit
    Cái gì đến thì sẽ đến. Mọi thứ đều đã được sắp đặt hết cả rồi.
    <marquee><H1> cassiechit nói vậy sao được phải nói là

    cái gì đến thì sẽ đến.mọi thứ đều được ta sắp sắp đặt chứ

Chia sẻ trang này