1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình câm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bonmeikei, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mối tình câm

    3 năm trước, một cậu bạn dành tình cảm cho tôi. Lúc ấy, tôi cũng rất quý mến cậu ấy, nhưng vì năm đó gia đình tôi có một số bién cố, tôi tin vào số mệnh, vào tuổi tác. Rồi có người bảo tôi ko nên yêu người cùng tuổi, nên tôi đã ko tiến tới với cậu ấy, dù trong lòng tôi rất thương mến người ta. 1 năm sau tôi vẫn ko quên được cậu ấy, tôi luôn luôn hỏi bạn bè tôi, những người tôi quen về tình hình cậu ấy hiện tại. Và cố gắng đến tham gia 1 nhóm mà tôi biết chắc cậu ta có ở đấy. Tôi đã gặp lại cậu ấy sau hơn 1 năm xa cách (chúng tôi lên ĐH nên ko còn liên lạc gì với nhau). Lúc này, cậu ấy vẫn rất quan tâm đến tôi, hỏi han tôi. Nhưng ko hiểu sao, mặc dù khi ở nhà tôi thực sự nhớ nhung cậu ấy đến ko thể ngủ yên thì gặp lại cậu ấy, tôi lại chả nói chuyện gì, tôi có đáp lại nhưng hững hờ... Rồi hơn tháng sau, tôi lại quyết định đến nhóm ấy tìm gặp cậu ấy, nhưng cũng giống lần trước, dù trong lòng nhớ nhung người ta mà cuối cùng khi gặp người ta, cậu ấy vẫn quan tâm, hỏi han tôi, và tôi vẫn trả lời cho xong... Tôi ko thể hiểu nổi mình. Gần 2 năm từ ngày tôi và cậu ấy ko gặp lại, luôn nhớ nhung người ta, nghĩ đến người ta mà khi gặp thì làm như ko có chuyện gì. Tôi biết cậu ấy có tình cảm với tôi, nhưng tôi lại thế đấy. Và rồi tầm nửa năm sau, tôi đi tiến 1 người bạn ở sân bay, tôi gặp lại cậu ấy, cũng đang tiễn 1 người bạn của mình. Sau này tôi mới biết cậu đi tiễn cô bạn gái - người yêu của cậu. Và tôi cứ ngỡ biế tin này tôi sẽ yên tâm đi tìm hạnh phúc mới cho mình nhưng ko, hơn 2 năm qua tôi luôn nhớ nhung cậu ấy, và đến bây giờ tôi thấy hối hận. Tôi chỉ muốn nói hết lòng mình cho cậu ấy hiểu, rằng tôi đã luôn nghĩ về cậu ấy như thế nào, tôi hình dung nếu cậu ấy ốm, tôi sẽ đến chăm sóc cậu ấy ra sao, rồi đi mua quần áo, tôi hình dung 2 người sẽ cùng mua đồ đôi với nhau... Mọi người hỏi tôi có người yêu chưa tôi đều nói là chưa những lại luôn nghĩ đến cậu ấy đầu tiên. Có lẽ vì tôi quá nhát trong chuyện tình cảm, tôi sợ bị mọi người trêu tôi... Bây giờ tôi ko muốn làm kẻ phá hoại tình yêu mới của cậu ấy nhưng tôi ko thể nào quên được cậu ấy. Cả tháng nay tôi bị ám ảnh sau khi biết tin cậu ấy có người yêu. Tôi phải làm sao đây? Làm thế nào để có thể quên được cậu ấy? Cô bạn gái cậu ấy đi du học, tôi ko muốn làm cô ấy buồn, ko muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lẽ tôi đi tìm người khác? Tôi luôn luôn nghĩ về cậu ấy, và bị ám ảnh, hãy cho tôi một lời khuyên! Đã có lúc tôi định nói thật lòng mình rồi ra sao thì ra, nếu cậu ấy nói ko yêu tôi nữa thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng nếu cậu ấy cũng còn tình cảm với tôi thì sao? Vì cô bạn kia đi du học mà, nếu thế thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Tôi ko muốn bị xem là kẻ thứ 3 dù tôi biết tôi là kẻ đến trước, tôi yêu cậu ấy trước khi cậu ấy quen cô bạn kia... Tôi thực sự ko biết phải làm thế nào nữa...
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải tiến tới, cho dù có mất mát
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Nếu quanh bạn ko có ai thì còn phải xem lại
    còn nếu có 1 vài người mà vẫn thế thì chỉ còn nước tiến lên thôi
    Good luck
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếuyêu thì phải nói, dừng bao giờ nói không với chính mình trước khi người khác nói không với ban !...đau quá....!

Chia sẻ trang này