1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinh_xinh09, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_xinh09

    xinh_xinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mối tình của mình

    Mình buồn quá , không biết phải làm sao bây giờ ? Mình 27 tuổi , theo mọi người nói thì tôi là một cô gái khá xinh đẹp và diu dàng , và có không ít các chàng trai theo đuổi , có ý muốn XD gia đình với mình nhưng chưa ai để cho mình thấy thật sự rung động và chớ trêu thay mình để mất ăn mất ngủ . luôn dành tất cả tình cảm cho một người đàn ông , và anh ta cũng thật sự dành cho mình tình thường rất nồng nàn bằng tất cả trái tim chân thật của anh . người yêu của mình đã có vợ và 1 con trai nhỏ ( anh ấy cũng yêu vợ con và gia đình rất hạnh phúc ) mặc dù vẫn có những cãi cọ lặt vặt , nhưng từ khi có tình yêu của chúng mình dành cho nhau , tình cảm của anh dành cho vợ con càng đằm thắm mặn mà hơn , vợ anh chưa biết gì đến mối tình của anh dành cho tôi ngày càng sâu sắc hơn .Xin các bạn hẵy cho tôi lời khuyên , tôi phải làm sao đây ? vì bây giờ tôi thấy mình rất hoang mang , không biết phải làm gì nữa ...
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy tỉnh ngộ đi, bạn đang bị anh ta lừa rồi. Hãy tránh xa những người này càng sớm càng tốt. Họ chỉ đến với bạn vì sự vụ lợi thôi, và họ chẳng đời nào bỏ gia đình họ để đến với bạn đâu (mà liệu họ dám thì bạn có dám không?). Họ chỉ ăn cơm hoài ngán nên lâu lâu thích ăn phở, nhưng phở thì làm sao thay cơm được phải không?
    Hãy làm quen với vợ anh ta rồi nói anh ta còn tán tỉnh bạn thì sẽ kể hết cho vợ anh ta biết.
    Điều cần thiết nhất là bạn phải phải chuẩn bị nghị lực để có thể nhận rõ bộ mặt thật và dứt khoát với anh ta; điều cấp bách nhất là bạn không được hò hẹn với anh ta nữa. Nên kiếm ngay 1 người bạn nào để có thể chia sẻ, bạn trai càng tốt.
    Chúc bạn có đủ nghị lực và sự tỉnh táo.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Câu này sai đó nghe , cả 6 tháng qua chắc tớ chỉ ăn có 5 bát cơm thôi, còn lại toàn phở với bún . Còn bạn xinhxinh ơi, vấn đề của bạn sao thấy nhiều người hỏi quá và ai lên tiếng hỏi cũng bị mọi người đập bẹp dúm, có một cái topic từ xửa xưa tớ tham gia đấy, tớ cũng chẳng nhớ tên nữa. Đọc topic đó xong chắc có thêm quyết tâm, trong topic đấy còn có nhiều người có lời lẽ đanh thép lắm. Mà anh này kỳ, yêu bạn thì lại càng yêu vợ thêm là thế nào nhỉ, thế này thì phải cho anh này đi yêu tá lả, cô vợ cứ được thêm tí tí ở mỗi chỗ thì sướng phải biết.
  4. xinh_xinh09

    xinh_xinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biết nữa , khi nghe anh ấy nói rằng , gia đình anh ấy vẫn hạnh phúc thì minh cảm thấy hơi buồn , nhung khi anh động viên an ủi tôi , thì tôi cảm thấy an tâm và yêu anh hơn ,. tôi nhiều lúc nghĩ rằng không thể tiếp tục với tình trạng thế này được và tôi thực yêu và muốn có được anh ấy , bạn hãy cho tôi một lời khuyên đi ...
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại ngốc nghếch thế hả cô bé, em 27 tuổi rồi, đừng mang số phận, cuộc đời của mình ra làm trò đùa nữa, hay là vì suy nghĩ của em kém cỏi quá...đàn ông có vợ không bao h bỏ vợ để lấy em đâu, chắc chỉ là lợi dụng thôi mà...
    Tỉnh ngộ sớm đi, tương lai tươi sáng đang chờ đón...
    Chúc thành công!

    man_bat_tu
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một lời chân thành dành cho bạn này, tớ ít khi nói lời chân thành lắm đấy. Thế này nhé, một trong những điều đáng sợ của cuộc sống là có trong tay cái kô thuộc về mình, bởi nó sẽ ra đi lúc nào không biết. Cuối cùng, không vẫn hoàn không mà mình lại còn bị mất đi nhiều thứ khác. Bạn muốn được 1 thứ không chắc chắn mà mất đi nhiều thứ chắc chắn khác hay là giữ cho mình những thứ mình đang có, nhìn thẳng vào anh ta, tự hỏi xem tại sao anh ta lại muốn đem lại cho bạn một cuộc sống không có chút ổn định nào như vậy, bạn sẽ thấy anh ta là đồ ích kỷ. Chẳng ai sống và trụ được lâu dài với người ích kỷ đâu, nếu bạn muốn tự trải nghiệm thì tôi phục bạn lắm, tôi chẳng đủ dũng cảm và liều mạng như bạn.
  7. xinh_xinh09

    xinh_xinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hu.. hu .. gio nay roi minh cung chang muon an com nua ... cam on cac ban ! minh phai lam gi ? de xa duoc nguoi minh yeu ????
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, đâu ra người mít ướt thế này . Đúng rồi, thế... thế..., khóc thế ấy, đòi thằng cha kia đến thăm bạn nhiều vào, nó chán mà bạn cũng chán khi nó không đến, thế là xong, bọn nó thấy mình vớ vẩn là chạy dài ngay ấy mà, bạn có muốn không xa cũng chẳng gần được nữa. Làm đúng rồi đấy, cứ phát huy nhé .
    Mà mình nói khí không phải, mình cứ có cảm tuởng bạn vừa được ở đâu cho về ấy . Không phải thì sozii nhé.
  9. sadoa

    sadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em xinh_xinh09 xinh thật hay kô chưa biết, thôi thì cứ cho là xinh thật đi, rất xinh đi, nhưng có một cái kô cần giới thiệu cũng nhận thấy ngay: em này rất "đầu đất"
    Cách dễ nhất để bỏ một thói quen là bắt đầu làm quen một thói quen khác, cách dễ nhất để quên một thằng là bắt đầu tập yêu một thằng khác
  10. ibf

    ibf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    kiếm 1 người khác để mà yêu, người như chị thì kiếm người yêu đâu phải là khó

Chia sẻ trang này