1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình của tôi ...........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangtumuonyeu00, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mối tình của tôi ...........

    em !
    ngày tháng đi qua , thời gian lặng lẽ trôi đi cướp đi tuổi xuân của con người ta mãi mãi . tuổi đời anh không còn trẻ , nhiều khi anh tự nhủ phải tìm cho mình một hạnh phúc nhưng sao điều đó qúa khó đối với anh hả em ? anh đã cố quên đi chuỗi ngày hạnh phúc của đôi ta , những ngày anh thật sự được sống & được hạnh phúc trên cõi đời này . những ngày đó cứ sống lại trong anh . buộc anh phải quay trở lại quá khứ . một quá khứ mà anh muốn quên nhưng chẳng thể nào quên được .
    chỉ một phút giận hờn
    mà cả đời luyến tiếc
    chỉ một lời không đâu
    mà dòng sông cách biệt

    tóc xanh thành tóc bạc
    má hồng thành nếp nhăn ...
    thời gian không bao giờ trở lại . nó đã cướp đi vĩnh viễn những gì của anh & của em , đó là hạnh phúc của chúng ta . ngày em ra đi . anh không còn tin được đó lại là sự thật . anh ngỡ ngàng trong niềm đau khổ tột cùng . anh càng cố gắng quên đi hình bóng của em nhưng tại sao em lại càng làm anh nhớ mãi . anh nhớ em để rồi xót xa cho duyên phận của đôi ta . nhiều đêm anh không thể nào ngủ được . anh ngồi trước bàn viết & chồng bản thảo dày ......... anh miên man nghĩ về em . đâu còn những ngày anh ngồi viết , em đứng sau quạt cho anh , đâu còn những bữa cơm đầm ấm bên nhau .........
    tất cả những điều đó đã thành dĩ vãng nhưng đó là một dĩ vãng bám diết lấy đời anh . bây giờ , 2 đứa 2 nơi . chắc em đã có hạnh phúc của riêng mình . anh rất vui khi em toại nguyện ước vọng của mình , dù xa em nhưng lòng anh vẫn nhớ mãi về em , vẫn yêu em như cái ngày chúng ta còn ở bên nhau .
    đời anh em đã đi qua
    sáng thơm như một luồng hoa giữa đời
    kể làm sao hết em ơi
    tháng năm tuyệt diệu đất trời bên em
    ngôi nhà cánh cổng trái tim
    góc cây con mắt ngày đêm đón mừng
    em đi anh ngóng trông chừng
    anh về miệng đã gọi lừng em ơi
    bữa ăn thành một hội vui
    có em gắp với rau thôi cũng tình
    cảnh thường cũng hoá ra xinh
    có em anh hết ngẫm mình bơ vơ ...........
    em còn nhớ bài thơ này không ? một bài thơ rất hay mà hồi đó anh thường đọc cho em nghe , em thường bắt anh đọc đến đó còn đoạn cuối em chê là sầu thảm quá . ngày đó , ngày đó ........... không ngờ lời bài thơ lại chính là chuyện tình của đôi ta . em ơi ..........


    _________________
    hãy quý trọng những gì mình đang có
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật khi ta thể quên được quá khứ, tặng bác bài hát này:
    Thời gian trôi qua nhanh mà lòng anh vẫn chưa có quên được em
    Góc phố cũ đã quên lối đi về hoa vẫn rơi
    Ngày sao quá ngắn trong những đêm buồn, mãi nuối tiếc ngày xưa đã qua rồi
    Một lần được yêu bao đắng cay thật nhiều
    Thời gian trôi đi nhanh còn lời em nói, em chỉ yêu mình anh
    Dẫu vẫn biết chắc em đã quên thật sao... vẫn mong
    Nào ai có biết anh đã yêu rồi sẽ giữ mãi tình em ở trong đời
    Một lần được yêu bao đắng cay thật nhiều
    Người tình ơi hãy đến, xin đến trong giấc mộng
    Tim anh băng giá khi đông sang gió lạnh
    Tìm về đâu những phút lòng thôi hết ưu sầu
    Yêu đương làm chi khó đoán câu biệt ly...
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  3. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cám on nhiều nhé
  4. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mất một ngày để quen một người, mất một tháng để thương một người, mất một năm để yêu một người.. mà mất đến một đời để quên một người. Phải vậy không các bạn???
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ về ....
    Buồn quá.

    Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die


    OH MY GOD

Chia sẻ trang này