1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình cuối cùng... Cánh buồm đỏ thắm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi n_x_l, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mối tình cuối cùng... Cánh buồm đỏ thắm...

    Đối với mỗi người tình đầu khó phai nhưng tình yêu cuối cùng mới là vĩnh cửu, đó là mối tình sẽ song hành với ta suốt cuộc đời. Đừng ai nói ta có thể sống cô đơn suốt cuộc đời vì như thế mới chỉ là tận hưởng được một nửa giá trị của cuộc sống. Sống và cùng chia sẻ với người bạn đời của mình, đó là qui luật tự nhiên và cũng là mong ước chân thành nhất của một người con gái. Và em, k0 nằm ngoài quy luật đó.
    Em mong chờ anh, mối tình cuối cùng của em, mong chờ được chia sẻ cuộc sống ấm áp với anh, để yêu thương và được yêu thương!Mong đợi anh sẽ mang cánh buồm đỏ thắm đến đón em trong ánh mắt hân hoan hạnh phúc... Biển đời mênh mông nhưng em biết anh sẽ tìm thấy em đang đứng đợi anh nơi bến bờ yêu thương. Sóng hãy mang lời em đến với anh đang căng buồm tìm bến.... Anh, có biết em đang đợi màu đỏ hạnh phúc. Anh nhé! Lắng nghe tiếng em và hãy đến đây...
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "Cánh buồm đỏ thắm" anh đọc rồi
    Em nhím lại chuyển về mèo lười rồi à, mèo xinh mũm mĩm kìa ai ôm nó cái đi, tội nghiệp cứ nằm chờ nhìn cầu khẩn
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Anh à mối tình cuối cùng của em, mối tình vĩnh cửu mà em luôn mong đợi. Trong con người em lý trí luôn chiến thắng cảm tính, nhưng em chờ đợi ở anh sự ấm áp nồng nàn sẽ làm tan đi băng giá trong trái tim em. Khi bên anh em muốn đốt cháy trái tim mình, muốn được chở che, muốn khát khao. Em sợ sự lãnh cảm, em sợ mình không biết yêu thương. Em sẽ chờ anh như cánh buồm hy vọng mang em đến bến bờ yêu thương giữa biển cả mênh mông, mất phương hướng và đấy tuyệt vọng.
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui anh nuôi, sao viết em như vậy, em phản đối. Mèo của em xinh vậy, mà anh tả nó nghe thê thảm dã man. Vậy sao em tìm được chàng bạch mã hoàng tử của em chứ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, một chủ đề thú vị và rất...thực tế. Mối tình cuối cùng....cánh buồm đỏ thắm - Mối tình cuối cùng...em mong chờ. Đáng iu thật...Đúng thế, rất ít người có thể có được mối tình đầu mà cũng là mối tình cuối cùng. Ai cũng có thể trải qua một vài mối tình, mỗi mối tình đều để lại ít nhiều cảm xúc nhưng mối tình cuối cùng mới là một mối tình thực sự đáng trân trọng bởi đó chính là người gắn bó, chia sẻ suốt quãng đời còn lại với ta...Sẽ là ai nhỉ, sẽ là một người nào đấy từ phương trời nào hay ngay bên cạnh ta...rất xa lạ hay quen thuộc...là một người ta bất chợt cảm thấy trong cuộc sống vội vã hay ta đã cảm nhận dần dần trong mỗi bước đi cuộc đời...Em cũng đang mong chờ...mong chờ cánh buồm đỏ thắm của anh trong 1 ngày hạnh phúc
    Tặng cậu bài hát này nhé...trong đây có hai câu mà tớ rất thích, đố cậu biết là câu nào đấy
    BÀI HÁT CHO ANH - ĐỖ BẢO
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Nhớ anh thật nhiều,
    Ngày đã sang?
    Đêm qua em mơ mơ về anh
    Muôn vì sao trên trời
    Mơ về anh?
    Mộng mơ thấy em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng
    Và anh đến như đã không quên lời anh hứa
    Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Bóng xuôi mặt hồ
    Ngày đã sang?
    Bâng khuâng trong em nỗi chờ mong
    Vút hàng mi khép lại
    Môi gặp môi?
    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi
    Một ngày mới ta biết sâu kín nơi trái tim mình
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi

  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chỉ nghe bài hát "Cánh buồm đỏ thắm" thôi. Tớ rất thik bài hát đấy, có lẽ vì nó giống với những gì tớ đang nghĩ bây giờ.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhím yêu, tặng Nhím một cánh buồm đỏ thắm.
    [​IMG]
  9. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Atmatov ,một nhà văn nổi tiếng của Nga, còn nhiều chuyện rất hay nữa
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cánh buồm đỏ thắm, NHỮNG cánh buồm đỏ thắm !

Chia sẻ trang này