1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu ám ảnh - cần cao nhân giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 18/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    theo dõi box mình lâu rồi, băn khoăn mãi, e quyết định viết vài dòng tâm sự, muốn a e cho vài lời khuyên

    E là Gà ( dĩ nhiên r ). Cáo mà e đang nói đến là bạn thời cấp 3 cùng e .Chính xác hơn là mối tính đầu(đơn phương) của em. Cáo k phải quá xinh, không dịu dàng nhưng e lại yêu sự cá tính và ngưỡng mộ sự thông minh của Cáo. Hồi đấy gà tồ nên bày tỏ tình và thể hiện tình cảm nhiều khi ngu ngốc, dẫn đến việc chuyển từ việc tò mò nhau dẫn đến ghét em. Nhưng ngu dốt + tích cực = phá hoại. Càng thể hiện tình cảm ( tặng quà, thổ lộ,...) e càng bị cho ngu ngốc.

    Sau đó bọn e lên Đại Học. E chọn trường kĩ thuật 1 phần vì sở thích, 1 phần vì cũng gần trường cô ấy. Vài năm đầu ĐH thi thoảng bọn e cũng gặp nhau trong những lần đi chơi với bạn c3 hay họp lớp. Nhưng chưa khi nào nói chuyện được 1 cách thoải mãi cả. E thì luôn cảm thấy phải đứng trước 1 trí tuệ cao hơn mình vậy nên những tự tin bình thường tự nhiên biến mất hết cả khi đối diện với cô ấy .

    Mấy hôm trước nhóm bọn e lại đi chơi với nhau. Mng vẫn nc bthuong nhưng khi e hỏi riêng cô ấy chẳng hạn thì lại thấy có j đó ngại ngại. Nhưng sau khi về thì thực sự e bị ám ảnh bởi hình ảnh cô ấy. Những lân trước cũng thê, e cố dặn lòng đó là MTĐ thời còn đi học thôi, rồi sẽ gặp người tốt hơn. 1 thời gian sẽ quên nhưng sự thực thì 3 năm học ĐH e chưa gặp ai làm e rung động mãnh liệt và làm e mất ngủ tìm mọi cách để chinh phục như cô ấy. Thực sự e vẫn muốn cô ấy là của e. Nhưng cam thấy vẫn chưa đủ bản lĩnh hay sao ấy.

    Có lẽ vì cô ấy mà e vẫn chưa thể mở lòng ra bất cứ với ai được. Hiện tại thì cô ấy và e đều chưa có người yêu. Theo a e thì e nên quên đi hay tìm mọi cách để chinh phục cô ấy? Có nhiều lần e chỉ cần nhe nhóm 1 chút xíu bằng hành động là lập tức bị dập tắt luôn, nên cũng hơi thất vọng . hxxx
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái cần làm bây giờ là phải lấy lại tự tin, bình tĩnh và tự nhiên trước gái, mình nghĩ cái dớp thời cấp 3 làm bạn và gái có 1 khoảng cách khi tiếp xúc, vì thế nên 1 lần hẹn nhau nói chuyện riêng, cởi bỏ những khúc mắc bấy lâu nay chứ để thế này hoài chỉ mộng mơ chỉ mãi là mộng mơ thôi. Khi gặp mặt nên đặt mình vào vai trò 1 người bạn học cấp 3 , nói chuyện phiếm trên trời dưới đất xem , chứ mình nghĩ có thể bạn đang nghĩ quá nhiều về quá khứ nên tạo ắp lực cho mình, hãy reset lại xem nào, coi như gái là người mình chỉ mới gặp lần đầu.... làm đc vậy rùi hãy tính tiếp.
    Còn chuyện quên đi thì tạm thời gác lại đã. sự việc đâu có gì to tác, hình tượng của gái trong bạn còn chưa đổ vỡ thì việc gì bạn phải quên, bây giờ bạn đã là 1 SV, hơn 1 anh chàng cấp 3 hồi kia, có phần chín chắn hơn, thế nên bây giờ làm 1 cuộc cách mạng từ đầu với gái, đi lại từ A rồi đến B, C ....thế thôi
    Thân !
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cái chính là chú phải có tài ... Thường cái bản lĩnh chỉ xuất hiện sau khi GÀ đã trải qua một số va vấp, có cả thành công lẫn thất bại, ý thức được giá trị bản thân và các điểm mạnh thật sự của mình.

    Vì thế, chú nên trả lời câu hỏi sau để anh em dễ bề tư vấn : Cái tài + cái tật của chú là gì.??
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    ý anh Mr.Li nói đến cái tài hay tật ở đây là thế nào ? E thử ví dụ thế này
    - Tật: ăn nói không khéo léo cho lắm, ít khi khen hay nói thẳng. Dễ mất bình tĩnh; hay suy nghĩ linh tinh,...
    - Tốt: khi tự tin có thể làm những thứ"không ngờ"; thích làm những điều độc đáo và đặc biệt cho ng mình quý,...
  5. 320kmh

    320kmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác này còn ngây thơ quá nhỉ :D
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tềnh hềnh "tài + tật" thế này thì khả năng tán được em kia sẽ rơi vào khoảng từ 0,0000001% cho đến 0,0000002%.

    Giờ chú như cái đũa mốc, còn em kia là cái bát trắng tinh, đầy cơm gạo mịn màng, thịt thà thơm ngon, rau dưa xanh mướt. Vì thế chắc chắn trong hiện tại, cơ hội dành cho chú là xấp xỉ = 0.

    Trước mắt GÀ nên tập trung nâng cấp bản thân và nâng cao hàm lượng chất xám dự trữ. Cụ thể anh ví dụ như :

    == Học 1 vài lớp khiêu vũ, hoặc nấu ăn, võ, vẽ, ngoại ngữ, đàn hát, thể dục thể hình, thể thao thể lực ...v..v
    == ĐỌc thêm sách (ebook) về nhiều thể loại : thiên văn học, kinh tế học, tâm lý học, chém gió học ... v..v
    == Tích cực đi làm thêm, nhằm kiếm tiền hoặc tích góp kinh nghiệm
    == 1 tuần ít nhất 1 lần, chịu khó rủ các em cùng xóm, cùng lớp đi ăn, đi chơi,(xấu đẹp ko quan trọng lắm, quan trọng là em nó phải lắm mồm, vui tính, ăn nói hoạt bát ....)

    Trước khi chính thức bước vào con đường cưa cẩm. Chú cần làm được tối thiểu 4 cái gạch đầu dòng trên.
  7. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    cảm ơn a Li. e hiểu ý anh, e vẫn còn non và xanh nên phải rèn luyện nhiều ^^ . E băn khoăn 1 điều nữa , Hẹn hò thì e đã từng hẹn r. Nhưng do vô duyên hay kĩ tính mà e cũng chỉ thấy được 1 2 tuần là chán rồi. vì e thấy nhiều khi mình có sự lựa chọn nhưng lại so sánh nên chẳng muốn tiến đến với ai cả. Làm sao để có thể quên hẳn cô ấy ? Vì không sớm thì muộn trong thời gian e tu luyện, sẽ mất vào tay thằng khác ngay @@
  8. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thêm là khi đã làm được 4 cái đầu dòng ở trên rồi, bác sẽ không cua gái của bác nữa có khi. Mà chuyển sang đối tượng mới.
  9. 320kmh

    320kmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ xác định rõ ràng, đừng gọi em nó là tình yêu cho nó nghiêm trọng. Coi đó là 1 khoảnh khắc của cuộc đời thôi, chả ai coi tình đơn phương là mối tình đầu, xong lại nhìn vào đấy mà tự kỉ bản thân.

    Về vấn đề cá nhân mình, cổ nhân có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", đại khái là thằng nào thấy gái cũng mất kiểm soát như thế thôi. Vấn đề ở chỗ, cần rèn luyện bản lĩnh cho mình vững vàng, để khi gặp gái sẽ nhanh chóng kiểm soát đc tình hình, chủ động đưa gái đi theo hướng mà mình muốn.

    Nói thì dễ, nhưng làm thì mới khó.

    Mấy chú gà chọi ở trên ba hoa nhưng nghe cũng có vẻ có lý, bạn thử xem và rèn luyện bản thân theo xem. Ít ra cũng tự cải thiện đc mình!

    Việc cần làm bây h, là xác định gái ko liên quan gì đến mình, ko là gì của mình, cưa đc thì tốt, mà ko đc thì cũng tốt! Như thế cho nó thanh thản, để mỗi lần gặp gái ko phải đau đầu suy nghĩ nữa.

    Hãy vạch ra cho mình 1 kế hoạch, 1 kịch bản để bạn đỡ bối rối khi gặp gái. VD, 1 kịch bản cho buổi gặp sắp tới, chào hỏi thế nào, hỏi thăm, trêu đùa ra sao, v.v ... Phụ nữ thích đàn ông thông minh, hài hước và chủ động, như thế dễ gây ấn tượng với gái. Cho dù bạn phải thay đổi phong cách của mình, biết đâu sẽ sớm đc ể ý tới!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mà trở nên xịn được thật, thì việc gì phải lo cô kia rơi vào tay ai. Lúc đó cô kia có lấy chồng rồi thì bạn vẫn có cách làm cô kia ly dị mà quay sang van xin tình yêu từ bạn kia mà.

    Vấn đề là rất hiếm người trở nên đáng giá đến như thế trong mắt phụ nữ nói chung và cô kia nói riêng.

    Vậy nên cái lo lắng dở hơi của bạn trong hiện tại thể hiện rằng bạn không có sức lực để phát triển và trở thành ngon nghẻ trong tương lai.

    Thất bại từ trong bản chất sự việc, chứ không phải do thời gian tu tâm dưỡng tính chưa đủ lâu.

Chia sẻ trang này