1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mối tình đầu ám ảnh - cần cao nhân giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 18/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Giờ thì anh đã hoàn toàn tin, 1 trong những năng khiếu của chú là : hay suy nghĩ linh tinh ... (Suy nghĩ linh tinh thường đi đôi với thiếu quyết đoán, nhanh bỏ cuộc, mục tiêu không rõ ràng, ít khi làm 1 việc đến nơi đến chốn =>>> tật nhiều thế này thì làm sao tán được các em CÁO thông minh.)

    Tặng chú 1 câu danh ngôn : Muốn thay đổi thế giới, trước hết phải tự thay đổi chính bản thân mình.!!




    Chú xLoser dạo này có nhiều câu phát biểu hay ra phết ...
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Suy nghĩ lại thật kỹ một lần nữa đi. Sinh viên không được phép ngố thế này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cái bác anx là nam hay nữ thế,ah
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Trước mình cũng suy nghĩ như thế! Nhưng r 1 thời gian lại đâu về đó. Phải cải thiện lại bản thân nhiều thứ thôi :)>-
    Minh

    E đọc đi đọc lại mới hiểu hết dụng ý của a. Dù cách thức khuyên là thế nào. e vẫn cảm ơn anh. Đúng là từ trong suy nghĩ đã có thất bại thì chả làm được là đúng. mong a chỉ giáo thêm

    a bắt đúng bệnh rồi. A có thêm gì sau 4 cái gạch đầu dòng kia không ? [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]

    một cách chân thành thì Theo bạn sinh viên nên thế nào mới là không ngố????:P:P:P:P:P:P
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thử nhìn kỹ lại cách cậu nhận thức tài/tật (điểm yếu/điểm mạnh) của mình xem.
  6. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Mình thấy bình thường mà. ví dụ cụ thể hơn đi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    admin là 1 bà chị khó tính. với lối viết văn vùi dập nhưng mà rất là hấp dẫn (theo nghĩa tính cách) . vào profile mà xem c ấy comment là biết :))
  7. khuongcong

    khuongcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm, tớ cũng giống đồng chí chủ top này.
  8. let_it_go

    let_it_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đồng hoàn cảnh với mình 1 năm trước. Khác chỗ mình ở gần gái đc nửa năm rồi gái chuyển đi. Đã đc bật đèn xanh và bỏ lỡ nhiều vì tuy chém không đến nỗi tồi, tính không đến nỗi xấu nhưng nhát trong việc thổ lộ và chủ động trong hành động như cầm tay, gây cảm xúc.... Nói chung bác cố gắng trong cách giao tiếp, nói chuyện, không run không mất bình tĩnh, update bản thân là đc, sau đấy hãy tính, có khi thành công lại chuyển đối tượng ngon hơn cũng nên. :)). Mình thì mình xác định khi theo đuổi không theo được thì phải đuổi gấp. =))
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất quả chữ ký của bác Adam đấy , đặt chữ ký như thế thì cứ theo ấy mà làm :-bd, đã bảo rồi, nhìn nhận tài/ tật như các cụ ở trển => nâng cấp bản thân => gặp lại gái thì chỉ xem như gió lạ bòng bong, k phải đau óc suy nghĩ trc kia như thế này thế nọ rồi ngẩn tò te k nói câu nào ra hồn thì cò 10 năm nữa bác với gái ra đường có khi chỉ chào xã giao thôi, k đi về đâu cả, Đời còn nhiều cái ta quan tâm hơn bác ạ ...!!! :-w
    ==> Lao động hăng say, có ngay thằng cu Tí :P
  10. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng yêu đơn phương một bạn học cùng trường cấp III 7 năm, nhưng mình là con gái nên mình không thổ lộ, không hiểu sao bạn ấy biết. Ngày trước bạn ấy ngại không nói chuyện riêng với mình, thời gian qua đi cả hai đều trưởng thành, tình cờ mình gặp lại bạn ấy, bạn í có người yêu... và rồi chia tay. Chuyện này lan man dài dòng lắm... mình đã cho bạn í 3 cơ hội (quá tam ba bận mà) đến tận khi cơ hội lần ba đã hết thì bạn ấy nói bạn ấy yêu mình nhưng mình quyết định không yêu bạn í nữa ... nếu là người của mình thì chạy đi đâu cũng không thoát được bạn ạ.... Bạn hãy bảo với bạn gái đó cho bạn một cơ hội... một tháng, nếu không được thì một tuần thôi thử làm người yêu (or bạn thân) ... nếu sau một tháng đó không hợp thì bạn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bạn ấy nữa ... ke ke lâm ly như phim í nhỉ

Chia sẻ trang này