1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu ( chuyện bây giờ mới kể)

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi ngocconuong, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ( chuyện bây giờ mới kể)

    cái ngày xưa đó chuyện nó ly kỳ lém tui có "cảm gió hắt hơi sổ mũi " 1 cậu bạn học lớp A2 lớp thầy Tuấn lúc đó.Buổi hò hẹn đầu tiên là tôi rủ cậu ấy đi coi bóng đá ở sân lạch tray.Không nhớ là trận nào tôi đóng bộ thật ngon ( mình thật kỳ đi coi bóng đá mà đóng bộ mồi). Còn cậu ta thì quần soóc áo body đi coi đúng kiểu dân đi coi bóng đá trùi ui cậu ta hét , hát reo hò alê ầm ĩ tôi như bị lây cái vui vẻ trẻ con của cậu ấy.
    Tôi còn nhớ lần đầu cậu ấy nắm tay tui cũng chính là à mai kể tiếp đang tìm ảnh KLOSE

    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  2. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, bà này mà cũng đòi có cái title Dreamlady cơ à, wé wé, sợ wé, cái mối tình đầu của bà chỉ có vài dòng thế này thôi à?? Chắc là nó diễn ra ngắn quá chứ gì?? Khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cũng chính là lúc chúng tôi chia tay khi ra truờng hôm qua xem lại số ảnh của BB_TY thì mới nhớ ra cũng chính trên cái sân khấu của trường đó trong một ngày nắng đẹp của buổi sáng mùa hè tôi đưa cho cậu ta quyển lưu bút của mình để cậu ấy viết vào đó. Cậu ta cười bảo" tui lười lắm" rôi rút trong túi một cái ảnh quay mặt sau tấm ảnh ký vào đó rùi bảo tặng cậu này để nhớ mãi đến tớ. Cái nắm tay đầu tiên của tôi cũng là cái cuối cùng lúc chúng tôi chia tay đến giờ tôi cũng không nhớ gương mặt cậu ấy nữa nhưng tôi vẫn nhớ nhất là đôi mắt ấy.
    một đôi mắt to dài dưới đôi mày thẳng đen nhánh, hàng my rợp bóng che bớt đi cái nhìn lém lỉnh hài hước, nhưng không giấu được vẻ đẹp của đôi mắt nâu dũng cảm. Tôi quên hẳn gương mặt cậu ta nhưng sao đôi mắt đó tôi vẫn nhớ như in
    Dư âm ngày xưa thật đẹp đẽ và cái những dấu ấn để lại thật khó phai mờ. Nó vẫn lung linh như những hạt thuỷ tinh lấp lánh trong nắng nhất là trong nắng của mùa chia tay
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  4. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ông là ngắn cái ông hải này nó diễn ra suốt từ năm lớp 9 nhưng sau buổi chia tay cuối cùng thì tui chẳng còn cảm thấy rung động của cái ngày xưa nữa. Đến giwò tui với cậu ta vẫn là bạn bè thỉnh thoảng gọi điện cho nhau tôi đùa cậu ấy bảo là " ngày xưa ấy nhé tui yêu ông ghê lên được suốt từ năm lớp 9 cho đến hết cấp 3 ". thía rùi nó cười phe phé bảo là "thế lúc này tui đang còn trong nhóm 5 cô đơn đây có còn muốn yêu nữa không".
    heheh tui bảo uh thế để hôm nào tui rủ ông đi coi bóng đá để nối lại tình xưa nhé
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ... Mình lại ngứa nghề quá đi mất ... hic . hic .
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bi Bo à cậu kể chuyện ngày xưa cuẩ cậu đê cho các em nó biết nó còn học tập rút kinh nghiệm chứ nhể
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bà chị này hay nhẩy.Thỉnh thoảng vẫn còn gọi điện thế mà không nhớ được mặt ông ấy à?Thế lúc chị nhìn anh ý chắc chị nhìn mỗi cái mắt thôi nhẩy.
    Anh Bi vẫn còn chuyện thì kể tiếp đi chứ nhở.Lần này là tiểu thuyết mấy chương thế không biết
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bà chị này hay nhẩy.Thỉnh thoảng vẫn còn gọi điện thế mà không nhớ được mặt ông ấy à?Thế lúc chị nhìn anh ý chắc chị nhìn mỗi cái mắt thôi nhẩy.
    Anh Bi vẫn còn chuyện thì kể tiếp đi chứ nhở.Lần này là tiểu thuyết mấy chương thế không biết
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hehhe bà chị có mối tình đầu thơ mộng ghê
    Box mình còn mối tình nèo thơ mộng như thía nữa không nhỉ??
    Anh bibi???
    Hụi trưởng? hehe ông hụi trưởng nhà mình thì làm gi` có tình đầu nhỉ? toàn là tình thứ ba thứ bốn phải không hả hụi trưởng? hehhe
    Đùa thui mọi người kể chuyện đêm khuya cho box mình nghe deee
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    còn cô em byebye_ty cậu bé chụp cùng với cô là cậu nào mà tình cảm thế hử? khai ra cho bà con bình chọn cái nhể?
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES

Chia sẻ trang này