1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... mối tình đầu, còn gì cho em ... ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... mối tình đầu, còn gì cho em ... ???

    ... ngày xưa ấy ...

    ... ngay ... thang ... nam 1998 ...

    ... anh để lại ấn tượng đầu tiên trong em chỉ bằng mấy câu đùa dí dỏm : "Em là ai thế ? Có phải Thị Nở không ? Anh là Chí Phèo đây ?" Em bụm miệng cười, gõ ngay một tổ hợp phím để hiện trên màn hình một cái mặt cười tươi thật là tươi ... "Em không làm Thị Nở đâu ... mà em cũng không thích Chí Phèo ... em là công chúa thì fải cần đến hoàng tử chứ". Em gõ thế xong cũng ôm cả màn hình mà cười ngất. Ôi đã lâu lắm rồi ... em vẫn giữ được những lần chat với anh cho đến tận bây giờ ... mặc dù đã hơn3 năm trôi qua rồi ... đến bây giờ em vẫn đọc lại, những kỉ niệm, và mối tình đầu, đau đớn nhất, buồn bã nhất nhưng có một cái gì đó ... thiêng liêng ... em không bao giờ quên được ...
    Và chỉ có thế thôi, cả hai chúng mình bị cuốn vào một tình yêu ... không buồn phiền, không lo lắng ... cho đến một ngày ... em khóc ... và ... em đòi chia tay !!! Anh nói thế nào em cũng không thay đổi quyết định. Em tránh mặt anh, không nghe phone, đọc thư của anh chả bao giờ re lại, em đã cố tình bước ra khỏi anh ... thầm lặng ... cầu mong thời gian sẽ xóa nhoà tất cả ... rồi anh sẽ quên em ... và em cũng sẽ quên anh ... !!!
    ...........................
    .............................
    ... ngay ... thang ... nam 2000 ...

    chúng mình gặp lại nhau ... em đã cố gắng xuất hiện trước anh y như lần đầu chúng mình đi chơi với nhau ... rồi những câu hỏi thăm, những câu chuyện về cuộc sống của em và anh ... cứ thế lướt qua chúng ta ... mải miết ... và rồi ... em không cầm lòng được nữa ... em nói : "Em xin lỗi" !!! Anh cũng không thể kiềm chế nổi, em biết thế, anh ôm chầm lấy em và khẽ nói : "Tại sao ngày xưa, em ... ???"
    Em thật sự không ngờ trước được rằng anh sẽ hành động như thế ... em bất ngờ ... tự dưng em thấy khó xử ... và rồi, em ngồi xa anh, xa anh như hồi xưa đã xa anh ... và lần này thì sẽ xa, xa mãi ... em nói rằng rồi anh sẽ hiểu thôi, hiểu tại sao ngày xưa em đã chủ động đòi chia tay, tại sao em không nói không rằng, một lý do cũng không, cứ thế mà bước ra khỏi anh ... em đã từng đau đớn lắm, anh có biết không ???

    ... ngày ... tháng ... năm 1999 ...
    em nhận được email từ acc của anh ... em xiết bao vui mừng ... nhưng em giật mình khi thấy cái title của email ... ôi, không fải thư cho em ... anh gửi nhầm ... !!! Gửi cho một người bạn thân của anh, em biết, vì anh đã từng nói với em về người bạn này ... nhưng ... em cắn môi để khỏi bật lên tiếng nức nở ... anh tâm sự với đứa bạn về em, về tình yêu của anh ... nhưng đau đớn quá anh ơi ... xuất hiện một hình bóng khác mà anh đang bắt em biến thành cô ấy ... hóa ra anh đến với em vì ở em có những cái mà anh đã từng thấy ở cô gái kia ... hóa ra ... kí ức và những kỉ niệm đẹp đẽ từ một thời xa xưa ấy của anh đã ban cho em tình yêu của anh ... em thấy mình bị xúc phạm ... em không còn biết mình đang ở đâu, em không biết mình trở nên yếu đuối hơn hay mạnh mẽ hơn ... em quyết định quên anh đi ... thế là hết một thời sống trong ảo tưởng ... em tự an ủi ... !!!
    ..............
    bây giờ, thấy mình như vô cảm ... em có hạnh phúc của em và cũng thầm chúc cho anh hạnh phúc ...
    ...
    nhớ lại ngày xưa, nhớ mối tình đầu, chẳng còn gì cho em ... chỉ là hạnh phúc viển vông thôi ngay từ lúc ban đầu đúng không anh ...
    ... ngày xưa ấy ...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này