1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn đã xa, kết thúc thế nào và còn đọng lại những gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi RungDaiNgan, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của bạn đã xa, kết thúc thế nào và còn đọng lại những gì???

    Các Bác cứ tự nhiên nhé, anh chị em F_177 tha hồ mà kể. Còn mối tình đầu của tôi sẽ kể vào trang sau.
    Bác nào mát tay mở hàng phát nhở.........
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Kết thúc :
    Đọng lại :
  3. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ô hay quá, thế là đã có người mở hàng cho topic của mình rồi.Hy vọng V22h04 cực kỳ là mát tay vì đã được nhìn ảnh của của bạn rồi, xinh xắn và rạng rỡ lắm.
    P/S: không mát tay thì chít với tôi, hihihi....
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Biển nghìn thu ở lại....
    Như một điều kỳ diệu, ơi những mối tình đầu...
    Mối tình đầu của em đẹp và lãng mạn... khi trái tim em ngân nga:
    Mưa mùa hạ đến rồi đi vội vã
    Gió ngân dài như mang khúc heo may
    Đi bên nhau trái tim sao lạ quá
    Tự bao giờ, tay nắm lấy bàn tay...
    là lúc mối tình đầu đến truyền cho em hơi ấm nơi bàn tay em bé nhỏ. Mối tình đầu...
  5. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đầu tiên là người đàn ông không bao giờ mình muốn gặp lại. Anh ta với cách yêu mù quáng và sở hữu rất đáng bị treo cổ vì không biết trân trọng và yêu thương một người phụ nữ như mình . Sáng nay về nhà sau một chuyến đi xa, nhìn thấy anh ta trên đường mà thấy buồn nôn!
    Rất tiếc đã làm mọi người thấy không vui nhưng đó là cảm giác tôi phải chịu đựng suốt sáng ngày hôm nay
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc ư?Ừ chăc là đã kết thúc rồi , .....
    Đọng lại ư? Ừ , một chút nhớ , một chút thương , một chút ......chỉ là một chút .., vu vơ , có lúc nghĩ chờ đợi , có lúc nghĩ trả lại món nợ tình cảm đó ......
    Tương lai
    ...Sẽ là một mối tình nữa ...anh à ..............................................................................
    ............................
    Ơi anh ...................................................................................................
    Đừng để mùa đông này em cô đơn nữa anh nghe .................
    ................................................................................................................
    Em muốn lại gần anh , chỉ thêm một chút , một chút nữa thôi là em có thể thấy hơi ấm từ anh , để thấy mái tóc anh bồng bềnh , để thấy em trong đôi tay anh ấm áp , để thấy đôi mắt anh mỉm cười .........
    Để thấy 2 ngọn đèn cùng sáng bên nhau .....
    Nếu có một lần nữa ....
    Anh hỏi em :" Có lạnh không ? "Em sẽ chẳng ngần ngại ......
    :" Em rất muốn ôm anh ! Nhé ! "
    .............................................................................................
    Nhớ em là ai nữa không anh ?
  7. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Uh, 26 tuổi.. gia tài của tôi chỉ có một mối tình. Đoạn kết không có hậu... Tuy luôn luôn tự bào chữa rằng anh ấy không xứng đáng với tình cảm của tôi nhưng thực lòng tôi vẫn còn rất yêu anh ấy. Có thể sau này tôi sẽ gặp va yêu một người khác nhưng chắc chắn một điều rằng anh ấy luôn có một vị trí nhất định trong trái tim tôi và không thể xóa nhoà
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tiên, lâu rồi. Hồi đó tôi 6 tuổi, hôm đó lớp có bài tập, tôi đang cắm cúi làm bài thì một giọng nói rất dễ thương cất nên: "H ơi, bài này làm thế này đã đúng chưa"
    Oh, sao lại có đứa con gái dễ thương đến vậy. Trông nàng như một thần. Và tôi "yêu" nàng từ đó.
    Và cũng như bao mối tình trẻ con khác, chuyện tình chấm dứt khi 2 đưa mỗi người một ... lớp. Đến bây giờ nghĩ lại, cái giây phút nàng hỏi tôi là một trong những giây phút đẹp nhất cuộc đời của 1 thằng con trai.
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi nhớ vu vơ!!!
  10. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc : nói với em : bọn mình chia tay!!!
    Đọng lại : - Chưa yêu được ai khác
    - Mỗi lúc ở một mình là không thể 0 nghĩ đến em
    - Giật mình khi thấy bóng ai giống em trên đường
    - Không đủ can đảm để nói chuyện thoải mái với em
    - Biết em co bạn trai, đi uống rượu một mình
    Hix, dù anh chủ động chia tay nhưng đâu biết ai đau khổ hơn ai....

Chia sẻ trang này