1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn đã xa, kết thúc thế nào và còn đọng lại những gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi RungDaiNgan, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ nào không biết đàn ông yếu đuối, người đó không bao giờ tìm thấy Hạnh Phúc.
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chưa kết thúc thi? sao nhi?
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  4. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Àh đó là do tớ 0 thể kể lể kỹ được, dĩ nhiên 0 fải là người ta khóc lóc như cái kiểu của bạn hiểu, hix cái kiểu này thì tớ chạy mất dép ý chứ. Tớ kể kiểu này cũng dể hiểu sai thật, nói chung là him yếu đuối theo đúng kiểu đàn ông (0 fải kiểu ngồi buôn dưa lê rùi khóc lóc như bạn hiểu ), thế mới làm tớ xúc động được chứ.
  6. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu với ai cũng chỉ còn là 1 kỉ niệm .chắc hẳn tất cả mọi người mối tình đầu bao giờ cũng từ thời đi học ,thế thì có jì ko nhỉ . đối với tôi nếu jìo được quay lại thì tôi mong ko có mối tình đầu đó chưa có jì có phải hay hơn ko nhỉ . yêu chán lắm rồi
  7. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Được nothinghurtslikelove sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/12/2004
  8. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc trong 1 bữa rượu tràn lan với thằng em kết nghĩa , nó an ủi mình mà mình cũng 0 biết gì nữa . Lúc tỉnh dậy thì chẳng muốn làm gì , sau bữa rượu thì ốm quay ốm quắt mất 1 tuần , người lờ đờ ko còn sức sống , đến nỗi con bạn phải mắng cho 1 trận vì cái tội tự hành xác như thế . Sau đó có gặp lại anh mấy lần , anh bảo chúng ta là bồ bịch , khốn nạn cái thân mình thế , yêu mà được đáp lại chỉ bằng sự khinh thường của người ta .Thế là tôi chấm dứt luôn , ko bao giờ nghĩ có chuyện sẽ gặp lại lần nào nữa. Bây h gặp lại chắc cũng chẳng có chuyện gì để nói. Lại ko cảm thấy nhớ 1 chút nào nữa .
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    à . mở đầu là anh ta yêu tớ.Sau tớ phát hiện ra là tớ yêu anh ta chỉ vì ANH TA YÊU TỚ...., chứ không vì tớ yêu anh ta ....chỉ là "tình chỏm" thôi.
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì mối tình đầu để lại những kỉ niệm khg thể nào quên dc mặc dù anh ta khg phải là ng` đàn ông lí tưởng như mình mong muốn. Mà mối tình đầu bao giờ cũng ảnh hưởng khá lớn trong cuộc sống tình cảm của mình. Cũng may fist love của mình vừa lấy vợ nên mình đã quên anh ấy dc phần nào, nhưng những cảm xúc đầu đời thì mình sẽ khg bao giờ quên

Chia sẻ trang này