1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

    Mời các bác tự tiện!
    Tớ sẽ post chiện của bổn thân vào trang cuối cùng
  2. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em Bống ơi, em đểu nó vừa vừa thôi nhá. Em muốn hóng hớt chuyện của đứa khác mà không muốn kể chuyện mình à? Em bảo là "tớ sẽ post chiện của bổn thân vào trang cuối cùng", thế trang bao nhiêu là trang cuối cùng thế? TTVNOL có 150,000 thành viên, em nghĩ có bao nhiêu bạn đã chia tay 1 lần rồi hả?
    Thôi thì cũng mở hàng cho em, đắt ế thì do em nhá, đừng bảo là tại anh ám.
    Tình đầu của anh nó chưa kết thúc em ạ, mặc dù cô ấy của anh đã có 1 nhóc 3 tuổi rồi, còn anh thì đã đính hôn rồi. Đến bây giờ vẫn còn yêu yêu, lâu lâu lại gởi tặng nhau một đoạn thơ...mình thích, hoặc cái hình mèo-chuột hôn nhau
    Bọn anh đang ở cách nhau những 20 ngàn km, mà anh thì viêm màng túi kinh niên, hôn thê còn không thăm được huống hồ là thăm người yêu cũ kỹ.
    Ấm ớ vớ vẩn nhể.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì....định viết nhưng mà ngôn ngữ chạy đi đâu hết rồi, thôi thì để hôm sao bà chị nha.
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký topic cứ như là giữ đất ấy - các bác cứ đánh nhau vỡ đầu đi để cuối cùng em vào hôi của. Chỗ quen biết xưa làm phát cho cô nhóc này đắt khách cái
    Mối tình đầu của lão diễn ra không ngoài mục đích tò mò xem tình yêu nó thế nào, lão cũng biết cô nàng kia cũng xác định như vậy. Bọn lão hồi đó còn là sinh viên năm nhất, năm hai, vắt mũi chưa sạch bầy đặt chuyện yêu đương để giúp nhau trong học tập, học hỏi kinh nghiệm yêu đương đồng thời tý toáy khám phá xem nó khác nhau ở điểm gì .
    Ngày lão đi cưa, tâm trạng cực buồn, chỉ đơn giản muốn có một người con gái bên cạnh để chia sẻ, chẳng xác định yêu làm chi, có thể vì thế nên lão cũng biết nên dừng trước khi bom nổ. Nàng không có gì đặc biệt ngoài việc da trắng như trứng gà bóc và khi cười thì nhe hai cái răng nanh rất duyên - có lẽ lão yêu vì hai thứ đó, lão cũng không ngần ngại nói lý do sao yêu nàng và đương nhiên lão bị ăn tát vì những câu nói đó. Nàng cho rằng ko yêu con người nàng, nàng sẵn sàng nhổ hai cái nanh kia để biếu không lão còn da trắng thì nàng không thể lột da để biếu được, nếu muốn thì đem 3 con bò đến nhà nàng ở Hoà Bình để rước cả cây về.
    Chuyện như đùa nhưng giờ lão không thể quên được nàng. Cái thời ngô nghê, ngờ ngệch. Mọi thứ đều lóng ngóng run rẩy, nụ hôn đầu theo đó mà cứ ám ảnh lão đến tận giờ, lúc đó lão rất căm (nàng cũng thế) mấy cái răng mọc sai vị chí của nàng làm lão và nàng chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc của răng, loay hoay một hồi rồi cũng làm được cái cần làm. Lẽ thường sau nụ hôn đầu mọi người sẽ dấu mặt ngượng ngùng để tận hưởng cái thứ cảm giác tuyệt vời, đằng này lão và nàng nhìn nhau cười khanh khách rồi cùng đồng thanh mô tả lại tiếng lộc cộc của răng. Lão không thể quên nàng bởi cái lý do đó.
    Lão dân nửa quê nửa tỉnh, nàng là người dân tộc mường, học đại học KTQD - cái lý lịch của nàng làm lão nổi da gà khi nàng minh hoạ bằng câu chuyện con gái mường mồi chài con trai như thế nào, giọng kể thản nhiên, tỉnh khô như đùa như doạ "đấy nhé, em báo trước rồi đây, nếu sau này phải lên rừng sống thì đừng có tránh". Quả thật mùi hương trên nàng đi theo lão trong cả giấc ngủ càng làm lão bán tính bán nghi cái vụ mồi chài, lão bắt đầu dụt dè đi dò hỏi thực hư - biết ai hỏi ngoài nàng, mỗi một câu hỏi ngây ngô của lão là lại ăn cắn đau điếng.
    Hic hic, xúc động quá, không đủ dũng khí kể tiếp, để hôm khác can đảm hơn vậy
    To Bống: Lão nghĩ em cũng nên kể sơ lược những kỷ niệm mối tình đầu của mình ở phần mở màn của topic, sau đó kể kết cục bi thương lúc đóng topic cũng được. Lão sẽ kể kết thúc sau em
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mới vào năm lớp 10 thì yêu đi chơi bị mẹ nhìn thấy,về nghe bài ca cải lương cả 1 buổi tối hết bố lại mẹ ca cẩm mới tý tuổi đầu đã yêu với cả đương,ko chịu học hành gì cả. Chốt lại 1 câu nếu mày yêu ai thì fải dẫn về cho bố mẹ xem mặt chứ yêu cái thằng chiều nay đèo mày bố mẹ ko thích. Hôm sau đến bỏ nhau luôn. Nói rất tự nhiên đúng là kiểu trẻ con,bố mẹ em ko đồng ý vì mẹ em bảo là nhìn mặt anh,mẹ em ko có cảm tình.
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ối zời , kiểu của em xnm thì đúng là đen cho chú nào tử tế dính vào nhể Bố mẹ em kén cá chọn canh thế , mà em cũng không có cá tính gì hết , nói bỏ là bỏ được , hic hic chú kia chắc ôm hận lắm nhỉ , chẳng biết đã làm ăn gì chưa =)
    Mối tình đầu của tôi kết thúc trở thành 1 kỉ niệm buồn và xót xa mỗi khi nhớ lại ... Nó chẳng có lí do gì hết ... Đơn giản nó cần phải kết thúc ~
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ ai cũng dễ dãi như người yêu anh à,hỏi nhầm người rồi đấy. Yêu nhau mà chỉ nghĩ đến mấy chuyện đấy thì em nghĩ anh ko cần yêu đâu,anh chỉ cần cặp kè với mấy con **** là được rồi việc gì fải yêu cho mệt. Vì đối với anh,yêu chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà đúng ko? Bệnh hoạn quá đấy.
    Chẳng có gì là dễ dành từ bỏ tình yêu cả,mới yêu nhau được có mấy ngày thôi mà,sâu đậm gì đâu,đi xem fim được 1 lần
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không có giận dỗi,không có 1 lời nặng nề,kết thúc bằng 1 sự lặng lẽ......bởi 2 đứa đều là người trầm tính...buồn,và....chưa thể khóc vì tin rằng đó không phải là mối tình duy nhất.
    Ặc ặc
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ThE eNd : cả 2 cùng kí vào giấy đăng ký kết hôn
  10. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Lẽ phải ký vào giấy ly hôn chớ. Lý vào giấy kết hôn thì mới đang trên đường the end thôi

Chia sẻ trang này