1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện buồn quá, chẳng lẽ tình đầu nào cũng đi đến cái kết cục là chia tay sao? Ko có ai, tình đầu cũng là tình cuối luôn hả?
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Khi anh nói với tôi rằng: "Anh xin lỗi, anh có lỗi thật nhiều với em, nhưng, anh không thể quên được H", tôi đã thật sự cảm nhận được thế nào là đất đang sập dưới chân mình. Tôi cứ nghĩ cái cảm giác đó chỉ để dành cho những cô gái yếu đuối, không tự tin và không có khả năng tự bảo vệ mình!!!! Vừa lắng nghe sự vụn vỡ, tôi vừa tự nhủ xem, tôi đang nghĩ gì? Và tôi sẽ tiếp tục nghĩ như thế nào? Tôi có đau khổ thật không hay chỉ là nỗi sượng sùng của một trái tim cứng cỏi và tự tin đến mức ngông cuồng???! Tôi có yêu anh không hay cái mà tôi ngỡ là tình yêu rốt cục cũng chỉ là sự ngạo mạn của một con bé bướng bỉnh, chưa bao giờ biết đến sự bị từ chối? Nhiều năm sau, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc chính mình tại sao lúc đó tôi có thể tỉnh táo như thế, trong khi lẽ dĩ nhiên cố tôi nên gào khóc, kết tội, oán trách anh hay đại loại những việc xuẩn ngốc tương tự như vậy. Khi biết yêu anh, tôi cũng hiểu rằng anh vẫn sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ! Nỗi ám ảnh ngày đêm gặm nhấm anh như những cơn đau nhức tận trong xương, dẫu có róc hết thịt da đến tận trơ tuỷ cũng không thể vơi đi nổi sự bứt rứt. Nếu biết trước rằng, nhiều năm sau mình cũng phải sống trong nỗi ám ảnh của bóng ma quá khứ như anh ngày ấy, thì tôi đã không đem những rung động đầu tiên nghẹn ngào, chấp chới vung vào xới bạc cuộc đời, khi ngạo nghễ tuyên bố với anh: Em không tin rằng em không thể làm cho anh hiểu em chính là hiện tại của anh!
    Trong mỗi chúng ta đây, có bao nhiều người đã trải qua tình đầu bằng một tình yêu đích thực? Mà không phải là những rung động cảm tính, nhất thời?
    Đối với một cô gái được nhiều người theo đuổi, tình yêu đích thực là biết trao trái tim mình cho một người trong số nhiều người, mà không cần chờ đợi vào kết quả của một cuộc cân, đong, đo, đếm. Vậy tại sao tôi lại nghi ngờ chính quyết định của mình khi anh hỏi: Em có yêu anh không, hay em chỉ thương hại anh và đang dang tay cứu vớt một linh hồn? Em có yêu anh không nếu thứ tình mà em đang dành cho anh chỉ bắt nguồn từ lòng hiếu thắng của em?
    To be continued...
  3. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người nói với tôi rằng " Mối tình đầu không bao giờ có một kết quả đẹp". Kết quả đẹp là sao nhỉ? Hai người tổ chức đám cưới? Tôi không biết, nhưng có những người sau khi chia tay rồi vẫn giữ cho nhau những hình ảnh đẹp. Khi chúng ta yêu thì mối tình nào cũng đẹp. Tôi may mắn là chưa phải yêu lần thứ hai và vẫn đang hạnh phúc với mối tình đầu.
    Có lẻ tôi yêu hơi trễ, 20 tuổi tôi mới gặp anh. Tuy 20 tuổi nhưng tôi vẫn như 1 con nhóc học cấp 2 với một chiều cao khiêm tốn và 1 khuôn mặt baby chịu không nỗi. Anh hơn tôi bốn tuổi nhưng lại trưởng thành quá so với số tuổi thật, đặc biệt là anh có 1 chiều cao khá dễ sợ 1m80. Lúc đầu tôi chỉ cảm phục sự thông minh và tài giỏi của anh, tôi cảm thấy tự hào khi đi bên anh, cảm thấy thích thú khi mọi người nhìn chúng tôi với những cặp mắt hiếu kì. Nhưng sau đó tôi tôi đã bỏ mặc những lời đàm tiếu, những cặp mắt soi mói của người đời, và vượt lên cả sự cấm cản của gia đình để đến với anh. Tôi yêu anh đơn giản chỉ vì anh yêu tôi. Bằng tình yêu chân thành của mình anh đã cho tôi biết trên đời này chỉ có 2 người đàn ông có thể yêu thương tôi được như thế, đó là bố tôi và anh. Anh dạy cho tôi hiểu biết thêm về xã hội, anh giúp tôi trưởng thành hơn và anh luôn bảo vệ tôi khỏi những xấu xa của cuộc sống. Đôi khi chúng tôi cũng có những cuộc cãi vả, nhưng anh bao giờ cũng la` người làm hoà trước khi tôi đi ngủ. Tôi sai hay anh sai anh đều xin lỗi vì anh không muốn tôi ấm ức không ngủ được. Hôm sau anh sẽ phân tích cái sai cái đúng của tôi. Tuy nhiên anh không phải là 1 người đàn ông ga lăng. Anh chưa bao giờ tặng quà cho tôi nhân dịp sinh nhật tôi hay lễ tình nhân. Đôi khi tôi cũng buồn vì điều đó. Nhưng nghĩ lại những lần anh chạy xe từ Bình Chánh qua Thủ Đức ăn cơm trưa với tôi rồi sau đó lại vội vã chạy về đi làm ( lúc mới ra trường tôi đi làm ở Thủ Đức nên còn bỡ ngỡ), những lần anh ngồi năn nỉ tôi uống từng viên thuốc, những lần anh bắt tôi mặc áo mưa xong mới chở tôi đi học, những lần anh thức cả đêm để giúp tôi làm project... Anh là thế, anh không quà cáp, không màu mè, nhưng anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có, anh lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình... Mối tình đầu của tôi đã kéo dài gần 5 năm, tôi và anh hiện giờ không ở gần nhau, nhưng anh vẫn lo lắng và chăm sóc tôi , anh vẩn tiếp tục dạy tôi biết đối mặt với cuộc sống. Mối tình đầu của tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng dẫu tương lai có thế nào đi nữa, anh vẫn đẹp mãi trong tôi.
  4. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui kéo dài tới bao lâu tôi cũng không biết nữa, có thể là 10 năm, cũng có thể là 7 năm à không chính xác là 4 năm mới đùng. Sở dĩ tôi không nhớ rõ là mối tình đó kéo dài bao lâu vì tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ tình bạn. Tôi quen biết cậu ấy vào lúc học lớp 2, chúng tôi thường về chung đường mỗi khi đi học về. Tôi còn nhớ khi đó là gần cuối học kỳ I năm lớp 2, khi kết quả thi học kỳ của tôi có một con 8 môn toán, tôi bực vô cùng, với 1 đứa chưa hề biết 9 điểm toán là gì thì 8 điểm là một sự xỉ nhục ( chỉ lúc nhỏ thôi bây giờ thì tới 2 điểm cũng đã xơi qua rồi). Trên đường về do bực bội tôi đã va phải cậu ấy, chẳng những không biết lỗi mà còn hùng hồn đứng chửi người ta. cậu ta cũng ko vừa đứng cãi lại tôi. Thế là quen nhau, thành bạn, mỗi ngày cậu ta đều đứng đợi tôi về chung. Lên lớp 6 tôi và cậu ta học chung một lớp, đi học lúc đó đối với tôi gần như la cực hình vì lức nào cũng phải chịu đựng những trò quậy phá của cậu ta. không bữa nào tôi về nhà mà tay áo không dính đầy phấn hoặc mực. Được 1 hoc ky chịu đựng tôi bắt đầu tìm cách trả đũa lai những trò đùa đó. và gì cũng phải tới 2 bà mẹ gặp nhau trong ngày họp phụ huynh cuối năm và than phiền về việc áo của 2 đứa lúc nào cũng dơ. Chúng tôi bị la một trận đã đời, cậu ta phải học cách nhường nhịn con gái cụ thể là tôi, còn tôi thì phải học cách dịu dàng không được ăn miếng trả miếng với con trai. Thế rồi năm lớp 9 chúng tôi tách lớp. Lớp của cậu ta là phòng học đầu tiên, lớp của tôi là phòng học cuối cùng, ở 2 đầu đều có cầu thang nhưng mỗi lần đi học tôi không bao giờ đi cầu tahng gần lớp mình mà thương cùng cậu ta đi cầu thang bên kia, cũng như câu ta không bao giờ đi cầu tahgn gần hơn mà luôn đợi tôi ở cầu thang gần lớp tôi hơn. Một bữa sáng trước SN của tôi 2 ngày, cậu ta đợi tôi trước cổng trường vì hôm đó là ngày thi học kỳ, cậu ta không chở tôi về nhà mà chở tôi ra bờ sông, cậu ta nói thích tôi và lãnh ngay 5 dấu tay trên mặt cùng một câu rất chi người lới " lo học đi, thi tốt nghiệp đó". Thế nhưng hôm sao lại lò dò đi xin lỗi cậu ta, lại cười nói vui vẻ với nhau thế là quen. Vào cấp 3 tôi và cậu ấy không học chung trường nữa, cậu ta vào trường chuyên, còn tôi vào chuyên ban ( trường cậu ta phân theo môn chuyên còn trường tôi phân theo khối ). Không còn học chung trường cũng chẳng đi chung đường, nhưng vẫn gắn bó như keo dính chuột ( theo lời mấy bà tám nhiều chuyện). Sau khi thi tốt nghiệp rồi ĐH, cậu ta nhận được học bổng đi Sing và chia tay dù cậu ta không biết nguyen nhân là gì, cho tới bây giờ cậu ấy vẫn không biết. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao ngày đó lại đòi chia tay luôn.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Diện kẻng ra đường đi chơi thấy chàng đắm đuối chở một em xinh tươi khác vù qua mặt, the end luôn, hì hì, giờ thì chàng sắp lấy vợ roài, còn mình thì cũng đang đau khổ với 2nd men, đường tình duyên khổ ghê...
  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của mình bắt đầu vào ngày 8/2/2003 eheheh nhớ rõ ngày đó vì ngày đó là sau ngày sinh nhật của con bạn và mình còn chọc chàng là bi giờ là 8/2/2003 và lúc 9 giờ 54 phút để coi là chàng chịu đựng mình như thế nào , mối tình quen nhau qua forum nhưng rất vui và rất đẹp thế rồi mình tự ái mà chia tay , khi mình thấy anh quan trọng như thế nào thì anh đã thương người khác rồi thế là nó lại kết thúc một cách buồn bã vô cùng hcihc
    Được nancybenniti sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 05/12/2004
  7. Ho_Ton_Hien

    Ho_Ton_Hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái này là thật thì đúng là đồ mất dậy
  8. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hơ, một người ít post bài như minh khi gặp cai topic này cung phải nhảy vao bon chen một tí !
    Nghe kể chuyện của mọi người ý , thấy cũng khá nhiều người vì mối tình đầu mà đau khổ , mà hối hận ,mà nuối tiếc cho nhưng gì đã qua!!! tui thì mối tình đầu cũng qua khá lâu rồi, cô ấy chia tay tôi vào cái ngày cô ây lên đường đi du học, hi hi hi, và lúc ấy tôi đã tự trách mình rất nhiều, nhiều lắm, trách mình kém cỏi, tránh minh thơ ơ ko ở bên cạnh cô ay khi cô ây cần, trách mình quá tự tin vao tinh yêu mà cô ấy dành cho mình,đại khái là vậy. Hi hi, trước khi ra đi cô ấy còn kịp cưa đổ thằng bạn thân của tôi, cái thằng mà chính tôi nhờ nó chở cô ấy đi một số nơi khi mà tôi bận không đi được. Một em ra nước ngoài mà vẫn làm cho 2 anh trong nước đau khổ! nghĩ lại cảm thấy cũng khá là nhục nhã
    nhất là một ngươi khá tự tin như tôi vậy. Sau đợt chia tay ấy , tôi đã mất hết tự tin, và cả niềm tin nữa, tôi giống như một con rùa vậy, chiu rúc vào cai mai của minh và tự gặm nhấm lấy vết thương. Lúc đó thì chăc tôi nhớ được nhiều kỉ niệm đẹp lắm về mối tinh đầu nhưng giờ thì quên sạch rồi, vậy đấy, mối tinh đầu của tôi chả cơ wái j la ấn tượng cả nhỉ? Nếu cho tôi cần một lời nhận xét thì tôi sẽ nói như thế này, mối tình đầu chả có khác gì với tinh yêu khác, ko chi vì cái chữ đầu mà nó đẹp hơn, đơn giản nó chỉ là một phần trong chuỗi tình cảm mà bạn có trong đời, nếu đẹp thì nó vân rất vô cùng đáng trân trọng, còn cái thể loại đen đủi như tôi ấy thì mối tình đầu đúng là đáng vứt vào sọt rác, thà chả có còn hơn( hehe nghe cay cú vật các bạn nhỉ, nhưng ko phải đâu nha'') đơn giản la tôi thấy thế thôi,
  9. piggy_eyessnubnose

    piggy_eyessnubnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tôi chưa kết thúc nhưng tôi có thể hiểu được rằng nó đang dần kết thúc như thế nào. và cuối cùng thì đanh tin lơi bạn nói " con trai khi yêu thì yêu hết mình lúc chán rùi sẽ ko còn nhớ những gì mình đa nói" nếu như là một cô gái dễ quên thì có thể sẽ hết buồn trong thời gian ngắn, nhưng với tui sao khó quá bít là anh chán mình lém rùi vậy mà cứ cố đâm vào nhất đinh không chui nói câu chia tay, tui muốn anh là người sẽ nói câu ấy ví như thế có lẽ tôi mới thực sự tin là anh hết iu mình rùi sẽ đau khổ nhưng không phải luyến tiếc. anh à, em vẫn còn rất yêu anh.
  10. riengchicoanh

    riengchicoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao có mối tình giống tôi thế nhỉ. Người yêu tôi cũng cao 1 mét 80 nhưng tôi có thấy chiều cao dễ sợ gì lắm đâu. Tôi khoái con trai cao. Tính anh cực kì hiền, nhường nhịn tôi. Chính vì thế sau mỗi lần cãi nhau nhõng nhẽo, mình càng thấy mình dữ dằn và sai quấy. Đó là mối tình đâu của tôi, và cũng bắt đầu khi tôi 20. Và nó sẽ kết thúc khi tôi ra trường. Đơn giản vì đây là người đầu tiên và người cuối cùng của tôi trong đời. Anh thuộc dạng hơi perfect, về vóc dáng lẫn tính tình. Cực kì đáng yêu và dễ thương. Thanks god 4 granting me such a humble and loveable boy.

Chia sẻ trang này