1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_ucraina

    langtu_ucraina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    IHIHIHIH!Mối tình dầu của tôi giống như là chữ kí của tôi đó.Nên bây giờ 21 tuổi chưa vợ mà con đã 5 tuổi rồi.
  2. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    " Hoa đầu mùa bao giờ cũng thơm
    Nắng đầu hè bao giờ cũng đậm
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất ngọt ngào mà cũng rất đắng cay "
    Anh không nghĩ rằng tình yêu của chúng mình là một cuộc chơi, nhưng phải thừa nhận rằng em là kẻ chiến thắng... Đã hơn một năm rồi bơ và sữa không làm anh quên được làn da trắng trẻo của em. Đã hơn một năm rồi những mái tóc vàng không thể làm anh thôi không nghĩ tới đôi bím tóc của em. Cũng đã hơn một năm rồi những giọt nước mắt của em vẫn lăn dài trong tim anh cho dù nơi xứ người trời cũng hay mưa lắm.
    Ngày đầu em đến bên anh nhẹ nhàng như cơn gió với tiếng cười trong trẻo và những bài thơ của tuồi 18. Anh cười thầm, một tình yêu trẻ con, một con bé nhãi nhép. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn đón nhận nó với tất cả đam mê, với tất cả sự khao khát của một thằng sinh viên, cái thằng mà suốt những năm học phổ thông và 2 năm đầu đại học không chơi với bất kỳ một đứa con gái nào. Nhưng anh tham gia trò chơi tình yêu này cũng chỉ để giải thoát mình ra khỏi mấy ông chủ hàng điện tử, và những trận bóng bánh tẻ nhạt. Đến bây giờ anh cũng vẫn tử hỏi mình, tại sao lại có thể thay đổi mình một cách nhanh chóng vậy chỉ vì một con nhóc. Trước khi quen em anh nào biết chải chuốt, quần này áo lọ. Trước khi quen em anh nào biết buôn dưa lê hàng giờ trên điện thoại...Thời gian cứ thế trôi đi, anh tham gia những trận bóng của lớp thưa dần, mấy thằng bạn đế chế, Halflife cũng chẳng còn coi anh là chiến hữu nữa. Thay vào đó là những buổi chiều phải cùng em lang thang khắp phố phường , là những buổi tối gọi điện cho em để chúc ngu ngon hay chỉ để nghe em đọc 1,2 câu thơ. Và từ lúc nào chẳng rõ anh đã thấy yêu những cơn mưa chiều Hà nội, thấy yêu những con đường đầy bụi, thấy những câu thơ tình của em thật ngọt ngào. Nhưng giá như anh biết trân trọng tình yêu của em sớm hơn, giá như anh thành thật với cuộc chơi hơn và có thể giá như anh là một thằng Sở Khanh ( như lời bọn bạn anh khuyên ) thì có lẽ anh đã không mất em. Cuộc tình chóng vánh quá, trò chơi kết thúc sớm quá. Đến lúc anh nhận thấy tình cảm thực của mình , đến lúc anh cảm thấy cần phải trao cho em nụ hôn đầu thì cũng là lúc em lạnh lùng thờ ơ nói rằng :" Em không muốn làm một trái bóng tròn, để cho anh đá ra sao thì đá. Chúng mình chia tay thì tốt hơn cho cả 2 nguời. Em sợ yêu lắm rồi...! "... Anh ra đi như một kẻ chạy chốn, chạy chốn những ánh mắt giễu cợt của thằng bạn, chạy chốn khỏi tiếng xì xáo rằng em lại cặp với người này người kia, chạy chốn cả những giây phút lạc lõng lang thang trong đêm Hà Nội. Trước khi đi anh cũng đã kịp trả lại em tất cả những gì em làm và tặng cho riêng anh. Em bảo anh hãy đốt và huỷ hết đi, nhưng anh không thể làm điều đó được, có lẽ em tự làm thì tốt hơn!
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?"

    Câu thơ xưa của Xuân Quỳnh nào ai đã trả lời được, cuộc tình buồn kia liệu có đắng cay quá hay không ?
  3. bogava

    bogava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    nhưng cho em hỏi một câu,như thế nào được gọi là một mối tình,là rung động hay là thật sự yêu hoặc tưởng như thật sự yêu?(để còn biết đường mà kể chứ)
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    một lời chia tay
    một niềm tin đổ vỡ
    những lời giả dối
    những lời ước hẹn
    tất cả chỉ kết thúc sau một đêm, nói cười là thế, đắm say là thế, cũng chấm hết với nước mắt và trái tim cạn khô....
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Âm mưu và ái tình
    Hận thù và đam mê
  6. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quá dek nhớ dc mối tình đầu kết thúc như nào nữa,chỉ nhớ mỗi em chưa dc quá dăm tháng.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu cơ mà chứ có fải là kể chuyện tình yêu chung chung đâu
  8. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chả biết nên tính ai là mối tình đầu nữa??? Người đầu tiên làm mình nhớ thương / người đầu tiên nắm tay mình / người đầu tiên kiss mình ... túm lại chắc chỉ có người chồng đầu tiên thì dễ xác định chứ người yêu đầu tiên thì bó tay
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tình đơn phương có gọi là tình đầu không nhỉ? Thôi cứ kể đại.
    Trường Nguyễn Du Quận nhất, ngày....tháng...năm 1993.
    Chàng, một trong bốn bông hoa lạc giữa 23 rừng gươm nữ, thơ thẩn nơi hành lang giờ ra chơi. Chàng vốn quê mùa dút dát, đầu bù tóc rối, chả dám làm quen các em xinh như mộng đang nhảy dây dưới sân, đành thở dài mà đứng ngắm. Chợt đâu có tiếng la hét ầm ỹ trên lầu, bực mình ngó lên coi đứa nào. Bỗng đâu sét đánh ngang tai, một khuân mặt tròn trĩnh, cái miệng cong- đang la um xùm- sao xinh quá, đôi mắt sao mà hút hồn ghê.
    Bị sét đánh khiến ngẩn ngơ, đam mê, nhớ nhung cho đến tận bi giờ. Vẫn nhớ, dù nàng ở phương trời nào, dù đã có người yêu rồi, dù nàng không còn...mảnh mai như ngày xưa.
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Chàng quen nàng rất tình cờ, dù chàng đã biết tiếng nàng trước đó. Nàng không quá xinh nhưng rất hấp dẫn. Chuyện hai người được nhiều người quan tâm. Chàng ngu ngơ còn nàng quá mạnh mẽ nhưng cả hai cùng mơ mộng. Chàng rất yêu nàng và làm mọi thứ vì nàng. Chàng luôn sợ mất nàng vì bao chàng trai ngấp nghé và ghen tức xung quanh. Nàng mê phim "Thành thật với tình yêu" và muốn chàng trở thành Kang Chiêng Hô của nàng. Mù quáng, đam mê, chàng đánh mất chính mình. Rồi đến một ngày, chàng nhận ra giọng nói của nàng không còn ngọt ngào nữa. Nàng đã hết mê say. Cô bạn thân của nàng nói rằng nàng đã khóc nhiều. Chàng buồn bã đến suy sụp, chàng thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô bạn thân nàng là người nghe hết tâm sự của chàng và nàng. Không còn gọi điện mỗi ngày, gặp nhau đi lướt qua nhau như không quen biết mà lòng quặn đau vì sự xa cách bất ngờ. Chàng giận tình, lao như thằng điên vào chuyện tình cảm với nhiều cô gái, kể cả bạn cùng lớp với nàng. Nhưng trong tim chàng vẫn chỉ có nàng cho đến 1 năm sau, khi nghe tin nàng đã có người yêu mới...

Chia sẻ trang này