1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tình yêu đầu tiên của tớ là hồi 5 tuổi, mẫu giáo nhớn Việt Triều.
    Tớ vẫn nhớ như in chàng tên là Bình Minh, đẹp trai và ngoan nhất lớp tớ( Đên bây giờ tớ vẫn khoái chơi với các chàng đẹp chai ), vì Minh chịu khó ăn nhanh này, đi ngủ đúng giường này, ăn ngoan và đi tè đều gọi cô HÌnh như chàng luôn được cờ thi đua màu đỏ, cắm vào cái bảng bé tí trên tường lớp.
    Với tớ thì những điều trên là không tưởng, trừ đi tè và ị là luôn hô vang, còn đâu cái gì tớ cũng ko tốt. Ăn chậm, nói chuyện, ko chịu ngủ, trát đất sét lên tóc con bạn ngủ cạnh giường, làm nó bị cắt trọc 1 đoạn hihi Nên chỗ cắm cờ thi đua của tớ luôn luôn là những ô trắng hếu, chả có cái gì để mà cắm
    Tớ và bạn ý thích nhau, hì, nhận một đống con để làm bố và mẹ. Có cả bầy con đàng hoàng, chụp ảnh lại luôn đứng cạnh nhau, thế mới chuối. Mà tớ hồi đó cao hơn bạn ý 1 cái đầu. Chụp ảnh cả lớp, cô ko cho 2 đứa đứng cạnh tớ còn hét lên, Cháu chụp cạnh bạn Bình Minh cơ Cô giáo mách mẹ tớ, mẹ tớ và bố mẹ Bình Minh nói chuyện với nhau, chả biết họ nói gì lúc đó nhờ
    Ôi giời, khi hết năm học, chúng tớ vào lớp 1, chúng tớ chia tay nhau trong nước mắt. Thế là mất tin nhau từ đó, gần 20 năm rồi tớ vẫn ko gặp lại người yêu đầu tiên của tớ Hồi trước, đi ngaòi đường, nhìn thấy 1 bạn trông giống Bình Minh lắm, thấy bạn ý cũng nhìn mình chằm chằm... Tớ ko chắc có phải bạn ý ko, nhưng có lẽ là đúng... Nếu như thế thì tớ với bạn ý chẳng khác gì hồi 5 tuổi
    Chia tay mối tình đầu, thế mà chẳng đau xót, chỉ thấy buồn cười và đúng là không bao giờ quên...
  2. txtzeus

    txtzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần đó xuống rủ nàng đi chơi chia tay người bạn sắp đi học cao học ở nước ngoài. Nàng bảo nàng không muốn ra chỗ đông người, hai đứa đi uống cafe. Nàng nói : " Chúng mình chia tay anh nhe'' , em không thể chịu đựng nữa rồi ",
    Tai ù đi, không nói một câu nào, nàng khóc như mưa, đến khi đưa nàng về xong vẫn không thể tin được điều đó đã xảy ra, thậm chí trên đường về còn vui vẻ hát bài "Free as the Bird"
    Khoảng hai tuần sau, nàng đến và nói với tôi rằng nghe bọn trong lớp nói xấu anh em không chịu được, tôi biết rằng chúng tôi sẽ lại bên nhau.
    Mất 1 s để nói tiếng Anh yêu em nhưng phải mất cả đời để chứng minh điều đó
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đường ai nấy bước ... giải tán .. ai về nhà nấy! xong!
  4. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình rất hay và lạ, nếu kể ra ở đây chắc hấp dẫn lắm, mỗi tội chưa kết thúc nên ko dám kể, hy vọng sẽ không bao giờ phải kể ra ở topic này.
    Gửi anh........, nếu đọc được những gì em viết thì hãy coi đó là ước nguyện lớn nhất của em. Em chỉ cần có anh, sẽ nuôi anh suốt đời mà ko cần đến tiền của anh , TT suốt ngày nhắc đến anh đấy, em kể với nó rất nhiều về anh, kể cả trong giấc ngủ của nó.
    Sao bỗng dưng lai nhớ tới bài hát Ước Gì, thôi chào cả nhà, tớ ra bật bài hát đó để nghe bây giờ, nghe đến lần thứ một nghìn rồi mà không thấy chán.......
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    kết thúc nhẹ nhàng , nhưng lúc đó buồn và thất vọng pha lẫn sự bất ngờ . bây giờ đôi khi một mình ngồi nghĩ lại cũng thấy buồn cười , hị hị , dù sao mình cũng đã nhớn rùi mừ lị , hị hị
  6. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc nhanh, chẳng biết có được gọi là tình đầu nữa không dù kéo dài rất lâu.
    Giờ chỉ ước như trưa bao giờ gặp người ấy. Thế mới hiểu không phải mọi ước mơ đều có thể là sự thật. Phải không
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nữa .....
    Hình như là ....
    Người ta có một người mới ....
    Vậy mà đã từng nói rằng ...chẳng bao giờ xa nhau ...
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế nào nhỉ....tưởng tưởng cái xem... A Wedding Ring...:P
    Em biết rằng anh sẽ rất buồn đau
    Khi em nói với anh những lời xa lạ
    Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
    Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh
    Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
    " Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cố... "
    Dù em biết như thế là bỏ lỡ
    Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
    Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
    Vẫn cần một bờ vai dìu em đi từng bước
    Vẫn cần một bàn tay đón chờ em phía trước
    Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh
    Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
    Đến cho anh, khi em không thành thực
    Em xin lỗi - Trái tim em chưa thức
    Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên
    Em mong rằng rồi anh sẽ quên
    Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
    Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
    Xin lỗi anh - anh nhé, hãy quên em.

  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hay!! Chính xác!! Vote cho bạn 5* nhé
    Chậc.. không biết đã hợp rồi lại tan bao nhiêu lần rồi.. không thèm đếm nữa.. Nhưng có lẽ có nhiều cái không hợp thật.. Mặc dù bg gặp ai cũng chỉ so sánh với hắn.. chậc.. Không biết tuần sau có làm lành không nhỉ.. Hay lại bơ vơ noel này đây

Chia sẻ trang này