1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ kết thúc khi ............... tớ lên lớp 10. haha , mối tình đàu của tớ hơi bị dài đó, suốt từ hồi tớ bắt đầu chuyển trường, chập chững bước vào lớp 1. Tớ đã được cô giáo xếp cho ngồi bàn cuối............... nhưng được cái là cạnh ớp trưởng và chàng lớp trưởng ........... rất là dễ xương , má lúm đồng tiền nhé, 2 răng thỏ to tổ bố luôn , má phúng phính lúc nào cũng đỏ. Tớ thích chang lớp trưởng ngay từ lúc nhìn thấy. hic hic , lóp 1 mà tớ đã bị " sét ái tình " rùi, hèn gì màm giờ vẫn cứ đen. Và có 1 duyên may nữa là suốt những năm học tiểu học. trung học cơ sở , tớ đều được ngồi canh " chang trai dễ xương" đó. Nhưng mà, chang trai đó cực kì hay ....... đánh tớ. Nhiều lúc tớ nhường nhưng lắm lúc tớ tức tớ cũng đạp cho vài phát ( vì tớ học Karate mà ). Có điều , tớ thích mà chỉ để trong lòng thôi. Ở lớp 2 đứa chơi với nhau cũng khá thân, vì hay cãi nhau, đánh nhau . Tiếc là khi lên lớp 10 thì tớ học khác lờp với chàng. 1 tuần dầu tớ cũng thẩn thờ ghê lắm vì không được gặp, trò chuyện. Sau khoản 1 tuần thì tớ thấy .............. con tim tớ trao cho 1 anh chàng khác ........... Đó kết thúc mối tình dâud mở ra mối tình thứ 2.
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đâ`u của tôi kết thúc qua email :)
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu kết thúc như thế nào ư, chẳng nhớ một cách chi tiết diễn biến tâm lý lúc đó như thế nào nữa, bởi lúc đó mình là người chủ động chia tay khi xét thấy, kéo dài thêm cũng chẳng nước non gì (tình yêu sinh viên mà). Rất lạnh lùng nói lý do cho nàng, nàng chẳng nói gì chỉ thấy khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ nàng nhỏ tuổi hơn mình nhiều nên nàng hoàn toàn thụ động trong phản ứng hoặc giả nàng quá bất ngờ dẫn đến sụp đổ. Lúc đó mình vô cảm không hề thương cảm trước tiếng khóc của nàng, thật lạ - mình lại sợ tiếng khóc nức nở như bị oan ức của nàng quá ồn gây sự chú ý của những người xung quanh. Rồi mình đưa nàng về, không qua trở lại nữa
    Sau đó có đôi ba lần nàng tìm mình, nhưng mình không có nhà, và tất nhiên ngay tối hôm đó mình đến thăm nàng và hỏi lý do lại sao nàng tìm (mình không muốn trốn tránh nàng, cách tốt nhất là gặp gỡ và nói chuyện thì mới kết thúc được cuộc tình với nàng). Những lúc này nàng chỉ tức tưởi và không ồn như lần đầu nữa, nàng nói rất nhiều, nàng phân tích rằng nàng còn yêu mình, nàng mắng mình là kẻ bạc tình như Ba mình. Mình ko giận nàng - hãy để nàng làm gì đó để vơi đi nỗi muồn.
    Giờ thì mình không muốn biện hộ nhiều cho hành động của mình và viết lên đây chỉ hy vọng nàng đọc được để tha thứ cho mình. Từ khi chia tay nàng đến nay, liên tục mình tìm cách liên lạc với nàng mà không thể nào toại nguyện, vì đơn giản mình không con lưu bất kỳ thông tin gì của nàng lên giấy tờ, chỉ nhớ trong đầu thôi - và quên đi lúc nào không hay. Nhớ được cơ quan bố nàng làm tại Bộ lao động thương binh xã hội, ông tên là Việt. Mình tìm tất các số điện thoại liên quan đến "lao động thương binh" của tỉnh Hoà Bình ra cả tá --> rồi gọi điện --> kết quả nothing. Thật buồn --> không hiểu cái việc này còn ám ảnh mình đến bao giờ nữa. Tên nàng là Bùi Thị Quỳnh Liên, híc híc - nếu ai biết nhắn tin cho mình nhé, xin cảm ơn và hậu ...
  4. conmadatinh84

    conmadatinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn mối tình đầu của em chẳng biết đã kết thúc chưa,vì ngày đấy khi chia tay chẳng dứa nào nói lên được câu chia tay .cả hai cùng âm thầm lặng lẽ không nói một lời nào cũng không gọi điện cho nhau. đã 3năm rồi chẳng biết về cuộc sống của nhau như nào cả. như vậy là đã chia tay chưa nhỉ?
  5. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nếu kết thúc mối tình đầu bằng giấy kết hôn thì tuyệt quá.tôi kết thúc mối tình đầu rồi mà tôi vân thấy yêu người ấy.bị ám ảnh bởi người áy mặc dù chúng tôi chia tay sắp dc 2 năm rồi
  6. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng có quen biết với nhiều boy lắm.nhưng mình xác định là Mối tình đầu của mình cũng là mối tình cuối cùng mà mình vẫn cảm nhận được thế nào là tình yêu...
    Mình vốn là 1người mẫu thời trang kiêm ca sĩ của 1 CLB nổi tiếng ở TPHCM lại là 1 student bên nghành I.T...đương nhiên nhiên là mình có 1vẻ ngoài dễ nhìn..vì thế mà xung quanh mình có nhiều cây si đó chứ ...thế nhưng mình chẳng chọn ai cả ... ko phải mình kén chọn đâu các bạn ....mà có lẽ là vì mình vẫn chưa tìm thấy người hạp với mình ...
    Thế rồi ma xui quỉ khiến gì ko biết đã đưa đường dẫn lối cho mình gặp anh ...mình thương anh vì anh là chính anh mà ko giống như những người mà mình từng biết ...thế rồi mình đã phải đau khổ nói lời chia tay với anh trước khi biết được anh đến với mình chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi !! vì anh là 1việt kiều về VN chơi theo đúng nghĩa là để ...ăn chơi !!
    Mặc dù đã nói lờ chia tay với anh rồi nhưng mình vẫn nguyện sẽ mãi yêu anh cho đến khi nào mình mệt mỏi và có thể quên được anh vì anh vẫn còn cho mình cơ hội để gọi phone cho anh thỉnh thoảng ...thế nhưng cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến ...tim mình như có ai xé nát khi có 1lần mình gọi phone cho anh ...nói rất nhiều với anh ...nhưng anh cứ im lặng ..và cuối cùng anh chỉ nói với mình mỗi 1câu .." Em lộn số rồi !!! "" ..và cũng kể từ đó tình ye6u của mình cũng đã chết theo câu nói ấy của anh .....
    Mình cứ mãi tự hỏi có phải đây chính là hình phạt mà ông trời đã dành cho mình ví trước đây mình đã ko đáp lại tình cảm của nhiều cây si trước đây ....???nhưng cũng nghĩ lại ..mình ko hề trêu đùa tình cảm của ai cả ..thế thì tại sao mình lại nhận được 1kết cục bi thảm như thế !!
    Nỗ buồn vẫn cứ mãi đeo bám mình từng ngày cho đến bây giờ vì mình chẳng thể tâm sự với ai vì hoàn cảnh ko cho phép cũng như địa vị hiện nay ko cho phép mình phải nói lên điều đó.....
    Mỗi ngày mình vẫn cứ mãi nghĩ về anh và luôn tìm cách để quên đi nỗi buồn ấy ...thế nhưng...nếu là các bạn thì có thể nào giúp mình đưa ra 1cách toàn mỹ nào để giúp mình quên đi và vui vẻ trở lại hay ko? biết rằng hiện nay mình là 1ca sĩ đang lên và cả công việc làm ăn hiện nay đều ko cho phép mình để cho mọi người thấy mình yếu đuối thì mình sẽ mất tấ cã ....sự nghiệp ,công việc ....
    Nếu được vậy thì có lẽ là mình sẽ cám ơn các bạn lắm !!!

Chia sẻ trang này