1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

    Tình đầu thật khó quên phải không các bác , Cho đến bây giờ thì cuộc tình của các bác thế nào ,E rất muốn nghe Các bác vào đây tâm sự được không
    Ưu tiên cho bác nào mở bát trước
  2. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Đi chơi với nhau 1năm, rồi chính thức yêu, sau 1 tuần thì chia tay
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    hồi hè năm lớp 9 , thi tốt nghiệp xong , chơi cứ gọi là theo tiếng gọi hoang dã ! bóng đá , bơi , chạy , luợn lờ mỗi tối ...
    thế rồi 1 buổi chiều đẹp mùa hè , đi bơi cái bể gần nhà , thấy 1 cô bé đang ngồi trên xe đạp vẻ ngong ngóng như chờ ai đó ở cổng ! đi lướt qua , nhìn cái rồi cười , nhưng mà lcú ấy con bé quay đi chỗ khác mới ác chỉ thêthôi
    mấy hôm sau đi bơi tiếp thì lần này thấy nó ..đang bơi rồi , nó bơi siêu phết , dám ra giữa bể ( bể chỗ tớ thấp nhất là 1m6 , ở giữa là gần 2m , cuối bể dốc lên tận 4m )
    tớ đang bơi thấy nó tựa người vào cái dây phao bơi giăng từ đầu bể đến cuối bể ! tớ cũng dựa luôn tự nhien có thằng ku dìm cái dây pháo ấy xuống làm con bé đang hí hứng thì bị chìm mặt xuống nước , tớ cười haha nó nhổm lên quát " đứa nào dìm dây phao đấy !"
    tớ lúc ấy thế quái nào quát lại cứ như là mình làm điều ấy " ngưòi ta ko biết bơi mới phải dìm phao"
    con bé :
    "ko biết bơi thì ra chỗ khác" ai dà ! đanh dá thế , nóng thế... yêu thế
    thế nhưng đấy là lần cuối cùng tớ thấy nó trong suốt mùa hè ấy !
    rồi vào lớp 10 , gặp nó ,lại cùng lớp luôn ! haha ! cái duyên vồ lấy nhau
    nhớ thêm cái hôm đầu tiên trên lớp , cô giáo đọc tên , năm sinh xem có j cần phải thay đổi ko ! đến lượt phiên nó cô kêu " trần minh huyền" ! tớ nghe qua mà nghĩ bụng " á à , tên là minh huyền , nhưng mà nếu là minh nguyệt nghe hay hơn"
    đọc xong cả lớp nó kêu cô " cô ơi , em là trần minh nguyệt chứ ko phải minh huyền" SẶC ! mình ko sao nhịn dc cuời
    vào năm , vốn tính khí dễ hòa đồng , hay nói đùa ,hay trêu gái , gái thích nên là việc tớ bắt chuyện cũng ko quá khó khăn j , nhưng là ấy thế mà lợi bất cập hại , mấy thằng trong lớp nhìn thế cứ tưởng tớ quen nó từ trước nên ko biết bao nhiêu chú nhờ tớ...gửi thư cho nó ! ôi đau đớn quá , nhưng vẫn phải làm , vì ít ra còn cho nó có cơ hội tưởng bở là tớ viết thư cho nó
    thấy tình hình có vẻ nguy hiểm , tớ liền tấn công tới tấp , như thế nào tớ cũng chẳng rõ nữa , nhưng dc vài tháng tớ và nó đã thôi ko còn viết thư qua lại nữa , mà thay vào đó là 2 đứa mua chung 1 quyển sổ có khóa ( nhìn yêu lắm ) viết vào đấy , rồi ngày ngày gửi qua gửi lại cho nhau ,ngay trong lớp luôn ! hô hô ! các chú cùng lớp nhìn mình với ánh mắt chắc ghen tức lắm
    rồi mọi thứ đâu và đấy , nói chung là bình thường như những đôi lứa thinh thích nhau hồi ấy...
    rồi thì mùa hè qua đi , vào năm học lớp 11 tớ chính thức bị mất người ta ! lần đầu tiên tớ bị gái hết thích tớ trước khi tớ hết thích gái cảm giác lúc đầu là tức tối , u uất , mất bình tĩnh....
    nhưng rổi cả năm mới nhận ra là mình trẻ con quá , lớn chậm hơn người ta , tình yêu tuổi học trò ko thể giữ dc trước 1 bước ngoặt lớn như thế về mặt tâm lí !
    giờ ẻm đã lấy chống , có 1 thằng ku gần 2 tuổi rồi ! mừng ! thi thoảng có gặp nhau , hỏi han , trêu đùa nhau ! giờ thì chỉ còn cảm giác yên bình , thanh thản
    hết ! xin cám ơn bạn nào đã đọc ! bạn nào ko đọc cũng cám ơn ,vote * thì tớ càng thích
    Được zero_vietnam sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 13/10/2008
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu bao h cug là đẹp nhất nhưng cug đau nhất.Tớ vừa mới chia tay tình đầu đây.Kết thúc chẳng cãi vã mâu thuẫn gì.2 đứa cứ thế dần dần cách xa nhau,đến 1 ngày đẹp giời tuyên bố từ giờ chúng ta chia tay.Hết film.nhạt toẹt,T_T.K0 biết đến bao h mới quên đc.
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 13/10/2008
  5. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác
    Làm nhát cho mát bác tình yêu bọ xít đáng yêu nhỉ
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    chưa kết thúc nhưng mà đang đợi cho người ấy được hạnh phúc
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hồi còn bé thơ, có cô bạn gái chơi thân mẫu giáo, 2 đứa tíu tít, chơi với nhau, nhưng kỉ niệm là 1 hôm em lấy mất con búp bê của em nó thế là em nó hít-le em luôn, em ra ôm hôn xin lỗi, nhắng cực, sau này ra trường mẫu giáo, mỗi đứa về 1 phương. Đấy bọn em chia tay như thế đấy!
  8. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chuyên của bác nghe hay wá, nghe cứ như truyện của NGUYỄN NHẬT ÁNH ý
    hêh
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    lẳng lặng mà kết thúc
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    [
    chuyên của bác nghe hay wá, nghe cứ như truyện của NGUYỄN NHẬT ÁNH ý
    hêh
    [/quote]
    phát hiện chính xác ! nhưng ko bịa ! chuyện thật 100% ! cơ bản vì mấy hôm nay ngồi đến 2 , 3h sáng đọc liên tiếp các truyện của NNA , chắc có nhiễm tí

Chia sẻ trang này