1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mờ mờ ảo ảo...mà hình như nó chết chìm đâu đó trong đống hỗn độn nhân gian. Xa quá rồi không nhớ nữa...xa quá rồi.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    - Này anh... mình chia tay đi
    - ... Ừ !
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chả biết...tự nhiên đến tự nhiên đi như gió...
  4. ducnam86

    ducnam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cách đây 7 hay 8 năm gì đó hồi đó mới vào lớp 10 ( bây thì thì tốt nghiệp đại học báo chí vừa ra trường tháng 6 )
    mình là 1 thằng con trai chăm chỉ học hành, đỗ tốt nghiệp cấp 3 với số điểm đứng nhất nhì trường cấp 2 của mình ( em trường PTDL Nguyễn Siêu)
    vào trường Phan Đình Phùng với số điểm 56 ( chưa cộng điểm nghề ) mình bước vào ngôi trường 1 cách vô cùng tự tin
    rồi lễ chào cờ bắt đầu, mình được phong làm lớp trưởng lớp E1 ( khệnh vãi , lần đầu trong đời được làm lớp trưởng các bác ạ, hồi trước em chỉ làm đến lớp phó là cao nhất @@ )
    đứng ở trên nhìn xuống dưới thấy có 1 cô bé khá xinh, nhỏ nhắn nhìn lại mình với ánh mắt khâm phục ( đúng là khâm phục thật ạ, về sau em hỏi thì mới bít chứ lúc đó thì chưa @@)
    tự nhiên 1 cảm giác mới lạ chạy dọc theo sống lưng em mà lúc đó em chưa biết đó là cảm giác gì
    lúc vào xếp lớp, may mắn làm sao được xếp ngồi cạnh cô bé đó ( hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao bây h kể lại em thấy câu này đúng thế ko bít nữa )
    à quên chưa kể, hổi đó em đỗ cấp 3 được ông bà già tậu cho con dream thái + quả điện thoại nokia 8850 ( khệnh vãi)
    rồi ngồi cạnh nhau suốt nên em tìm cách cưa cẩm cô bé ( thực ra hồi đó em gà lắm chưa biết là cưa cẩm chỉ biết là em thích nói chuyện với cô bé đó và tìm mọi cách để nói chuyện thôi ạ )
    thời gian trôi qua, được 1, 2 tháng gì đó ( trong thời gian đó em rất chăm chỉ đi đón cô bé đi học + đưa cô bé về @@ ) trong 1 lần đi chơi, em nói với cô bé " V ơi, anh thích em" ==> thế là từ đó bọn em thích nhau rồi yêu nhau lúc nào ko hay
    hết học kỳ 1, sau 1 vài lần cãi nhau về nhiều vấn đề vô cùng trẻ con cô bé nói với em 1 câu như bác LucThaiMy nói ở trên
    - Này anh... mình chia tay đi
    - ... Ừ !
    thế là chia tay
    sau đó, hậu quả là hết năm lớp 10 em bị hạnh kiểm trung bình,học lực yếu + bị đuổi khỏi trường do em nhận ra cô bé là tình yêu đầu đời của em + em thấy mình quá trẻ con ko thể giữ được mình vào những lúc nóng giận hix
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vãi... Tình yêu làm cho 1 thằng từ con ngoan trò giỏi thành.....
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ gặp lại mối tình đầu trong một đám cưới của người bạn thân của tớ và anh ấy ..cảm giác bây giờ là bình thường nhưng cũng hơi suy nghĩ một chút từ mấy hôm rồi..
    Dù thế nào đi chăng nữa với một đứa con gái đầy sự kiêu hãnh như mình thì chỉ mong muốn người khác và cả anh ấy nhìn thấy lúc mình xinh đẹp nhất lộng lẫy nhất mà thôi .
    Nên cho dù cuộc sống có thế nào mình vẫn cố gắng chỉn chu hơn hoàn thiện hơn để có gặp lại những người đàn ông họ sẽ phải cảm thấy hối tiếc
    Hôm nay chắc là trang điểm phải cài cả lông mi giả
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dê pê đê mà cũng có người yêu á ???
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    A - a xin lỗi
    A - a e là a ko còn thik e như ngày xưa
    - anh suy nghĩ kỹ chưa anh ??
    A - từ lâu lâu rùi
    - thế ý anh là gì khi anh nói ra điều ấy
    A - là dần dần a thấy ko thik e như hồi xưa
    - thứ nhất là, em vẫn mong muốn anh yêu em như em vẫn thế, còn nếu con người hiện tại của em không đáp ứng được tình cảm của anh thì em nghĩ có lẽ em mới là người xin lỗi
    A -a nghĩ là tiếp tục chỉ làm khổ e thôi
    - hai là, Em nghĩ chắc hẳn anh có điều gì đó muốn nói với em nữa chứ không chỉ thông báo cho em biết là anh đã không còn yêu em như ngày xưa nữa đúng không anh ?
    A - a chỉ biết bản thân mình thôi
    A - từ trc rồi
    A - a muốn chia tay
    A - nhưng nghĩ tới việc làm e đau khổ
    A - rồi khóc rồi suy sụp
    - a cứ nói tiếp đi
    A - nhưng giờ a nghĩ tốt nhất mình đi con đường riêng
    A - a cũng ko muốn a ko còn thắm thiết mà cứ cố gắng
    -là như thế này, người ta ko thể tìm ra lý do người ta yêu nhau nhưng lại có cả ngàn lý do để chia tay
    - ý là nếu đã muốn chia tay thì chả nhẽ cả ngàn lý do lại ko có 1 lý do hợp lý
    -nên chỉ là có muốn hay ko thôi chứ ko có khái niệm là tại sai và vì cái này cái kia
    - vì thế nên là a cứ nói nốt đi
    A - đó
    A - a muốn nói là a muốn chia tay
    A - từ trc rồi
    - vâng, em đồng ý
    __
    Đấy, kết thúc dư thế đấy . Giờ đọc lại mới thấy là bạn í bẩu mình sẽ suy sụp đau khổ . Giờ mà có khi nào hơi lợn cợn nhớ nhớ down down này nọ thì mình cũng phải khắc bốn chữ này vào đầu để mà không thế nữa . Mà làm sao cứ phải đay đi đay lại là từ lâu rồi nhở :-w :-w. Hừ . Nhắc lại tự nhiên lại lộn ruột lên là sao . Tại sao có lúc mình lại ngu thế nhở ><. Khóc lóc này nọ ><. Hừ, chắc là theo bản năng . Thôi kệ, tuổi 20, ngốc nghếch dại khờ . Đằng nào cũng phải có lần thành thật với cảm xúc :-<, mặc dù cảm xúc thể hiện ra thì hơi bị đần ><
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Dạo này Dê già hay nói chuyện làm mình chết cười thôi
    Đã là Dê mà còn pê đê ra con gì nhỉ =)) Nhắn thẳng trên đây nói xấu gì với mấy pé kia trên đây biết hết rồi đấy cẩn thận mình mà tung hình ai thì vui nhắm đây .
    Nhớ xem kết thúc như thế nào lâu quá rồi ko nhớ nỗi chỉ nhớ có 1 người khóc và người đó ko phải là mình . Haizzz

  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn cuối.................................................................................
    Để lần đầu tiên cái đầu non nớt của mình nhận ra rằng: người ta chia tay nhau hok hẳn vì hết yêu thương nhau
    Được render sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 21/11/2008

Chia sẻ trang này