1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico87

    Nico87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh đây (nếu ko muốn nói là quá chai mặt và đểu cáng)


    [​IMG]
  2. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    sau khi vài lần đòi xxx ko được (dù đầu tư khá nhiều tg và $) đành chia tay
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình gì nhỉ?
    Điểm lại thì sau 30 năm, tình cảm của mình với 1 cô gái dễ thương nào đó chỉ giống như cơn gió thoảng, cơ bản mình luôn xếp sự nghiệp và tiền bạc lên trên mấy cái chuyện đó
    Thanh minh 1 tí là dù sao thì thời mới lớn tình cảm của mình cũng trong sáng và chân thành, nhưng không có lá thư, không có nắm tay ( đứa mà mình khoái nắm tay nhất giờ là vợ thằng bạn thân ), không ôm hôn, túm lại chả có cái gì đủ để làm nên kỉ niệm tình iu tình báo với một ai đó... Hề hề!
    Gặp vợ mình khi 2 đứa làm ca đêm, đêm mùa đông lạnh, chả quen biết gì, chỉ là mình tiện tay cầm mấy bắp ngô nướng vào xin cái hóa đơn
    Mình ga lăng... chim sẻ... và thế là tình đầu thành tình cuối...
    Tình đầu này có lẽ sẽ kết thúc sau n kiếp nữa
    N tiến tới bao nhiêu tùy ý
  4. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có mối tình đầu, có thể nó đẹp và không thể quên nhưng đến khi kết thúc liệu ai còn nhớ không nhỉ ?. Và mối tình đầu của em kết thúc khi người ấy đi lấy vợ...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc ah ......quay về làm bạn , vẫn quan tâm đến nhau , vẫn thăm hỏi .... vẫn thế thôi ! có duyên thì dù thế nào cũng sẽ lại ở bên nhau !
  6. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn thấy các bác kêu khổ thế nhỉ. Chứ tình đầu của e là đẹp nhất quả đất. Yêu nhau 15 năm rồi mà vẫn còn y nguyên say đắm lãng mạn. Thế mới chất
    Chỉ cơ khổ người yêu của em quá nổi tiếng nên người yêu cũng lắm mà kẻ ghét cũng nhiều. Mà e thì lại xấu tính, cứ khi nào nghe người ta chê bai NY mình dù chỉ 1 chút cũng muốn ngay lập tức xài độc chiêu nhét giẻ vào mồm mới hả giận. Nên có lúc ngẫm nghĩ quả là yêu em thì thích thật, nhiều lúc sướng phát điên nhưng có khi buồn và tức đến hộc máu mũi 15 năm mà cứ cuối tuần lại mong ngóng, hồi hộp để được gặp nàng. Thế mới khổ chứ Có bác nào tự tin nói tình yêu của mình đẹp hơn TY của em không!!!
    P/s: Đêm nay 0h30 e sẽ lại được gặp người yêu. Bác nào muốn ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng thì nhớ bật ESPN hoặc Xì ta xì pót nhé
  7. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    kô phải đầu cũng chả phải cuối vì nó còn hơn cả tình yêu
  8. thanhha42

    thanhha42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chứng kiến nhiều mối tình đầu tan vỡ qua''.. hic.. thấy như kiểu đời này hok còn có thể yêu ai dc nữa ấy..
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang tán tỉnh nhau qua PM nên chưa biết kết thúc thế nào.
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vẫn làm bạn tốt của nhau nếu không xảy ra hiểu lầm, giờ thì không gặp lại nữa...

Chia sẻ trang này