1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc trong âm thầm và lặng lẽ ... vẫn yêu thương nhưng vô cùng thanh thản ...
    Yêu thương mong manh ... bởi vì yêu là ko bao h nói lời hối tiếc ... bởi vì yêu là mong cho ng miềng yêu đc hanh phúc ...

  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chi tay do 2 người có họ hàng xa. bà nội mình và ông nội cô ấy là 2 chị em con chú con bác. Theo pháp luật thì lấy được nhau. Nhưng ở cùng làng, khó nghĩ lắm
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    éo le nhờ
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bỗng một ngày ta hết yêu nhau
    Hoặc giả ... bỗng một ngày tình yêu vẫn còn mà không thể tiếp tục
  5. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Toàn là đơn phương rồi thất tình bị đá nên coi như là chưa có mối tình đầu :D
  6. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    1 thành viên nữa vừa kết thúc mối tình đầu ,yêu gần 1 năm
    đó là e các bác ạ .
    2 người vẫn còn yêu nhưng do mình hôm kia có đi chơi cùng 1 e ,hồi trước la tán e đó .
    chả hiểu thế nào nàng biết , nhắn tin chia tay . đường ai nấy đi .
    tối nay chán vào box tvty , không ngờ lại có chủ đề trùng với tâm trạng mình lúc này .
    Kỉ niệm là kỉ niệm - mãi không bao giờ quên .
    11h33 Pm. sắp sang 1 ngày mới - chúc các bác vui vẻ
  7. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nói chung là trong đau khổ. Cũng tầm này năm ngoái, lên lớp 11 và thầm yêu em từ lâu. Em cũng thik lại từ dạo đấy, mà chính em ngỏ lời trước. 2 đứa yêu nhau từ đầu mùa đông năm trước, rồi mùa đông qua thì tình cảm của em cũng vơi dần. Em không nói một lời chia tay nào, nhưng khi hỏi em tc của em đối vs mình thế nào, em bảo coi như người bạn thân. K dám hỏi tại em thêm nữa, biết rằng em cũng không yêu ai khác, thế nên đành ngậm ngùi chia tay em. Bẵng đi một thời gian dài k còn hay gọi điện, những đêm nt đến khi hết tiền ms thôi, những là thư điện tử gửi cho nhau lúc giận dỗi k thèm nhìn mặt, những buổi hẹn hò đi chơi, 2 đứa đạp xe lại em quanh thành phố, k còn những lời yêu thương ngọt ngào. Em muốn tránh mặt và tôi cũng vậy, nhưng vẫn có vài lần đi chơi cùng đám bạn, gặp em ngượng gạo k nói nên lời. Lên lớp 12, tôi nhận lời yêu của một cô bé khác, nhưng quả thực là mối tình đầu khó quên, dù thật lòng yêu cô bé đấy nhưng trong lòng vẫn còn gì đó vs ngy cũ. Mùa đông năm nay lại sắp đến, những kỉ niệm của một năm về trước lại ùa về mang bao nhớ nhung da diết, xót xa. Tôi vs em học cùng trường, thỉng thoảng vẫn gặp nhau trên đường, trong trường hoc, em nhìn tôi, tôi nhìn em và thế là hết, 1 năm trước tôi k thể ngờ có cái viển cảnh này của 1 năm sau. Rồi mỗi khi nghe bài tại sao của UHP lại k cầm nổi nc mắt. tại sao tại sao tại sao em ra đi chẳng 1 lí do...
  8. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tình đầu kéo dài 1 năm 3 tháng, nhưng nó vẫn tiếp tục ám ảnh, nhức nhối....
    e ở HN, anh ý ở HCM, tháng sau anh ý đi lên tàu du lịch biển vòng quanh các nước Châu Á, đi 5 năm, mỗi năm đc về 1 lần. đang lúc xì trét, nhận đc tin ấy, thấy chả có tương lai gì, chia tay lun
    mấy hôm trước gặp anh trên mạng, anh nhảy vào chat như bình thường, mà mình thì thấy đau đau nơi tim, chẹp, anh tuyệt vời quá mà
    vẫn yêu anh nhiều lắm................
  9. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Các bác sướng thật đấy. Em đây này huhu đã 5 năm rồi mà chả biết tại sao chúng em lại chia tay. Hỏi cố ấy cũng lắc đầu: "tớ chả biết nữa". Tình đầu của em đấy các bác thấy bùn nhất chưa. Nếu thấy ko thể bùn hơn thì vote ***** cho em nhá.HUHUHUHU
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Công nhận các bác may mắn thật, em đây chờ 6 năm rồi mà chả chịu chia tay để em còn lấy kinh nghiệm mà kể ra đây, đang ngồi lù lù cạnh em đây này

Chia sẻ trang này