1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có thể quyết định tình nào là tình đầu ko các bác. em thích nhiều nhưng yêu có mỗi 1 cô. tụi em mới chia tay, em ở HCM còn cô ấy ở HN giống của chị bên trên nhỉ. nhưng tụi em vẫn còn sinh viên, gặp nhau có 1 tuần mà yêu thì đã 1 năm 2 tháng
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
    Mối tình đầu lúc nào cũng vậy
    Thật ngọt ngào nhưng cũng đắng cay
    ai thấy hay thanks e phát....
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ơ thì cũng 4 năm rồi. Cơ mà h chỉ thích quay lại trêu ng ta, post vài dòng "õng ẹo" vào blog trêu....bạn gái mới của hắn cho vui . Nói chung là h thấy bình yên rồi, thanh thản rồi. Vẫn yêu quí nhưng chỉ là bạn đc thôi, hết yêu dù ng ta cứ muốn quay lại với mình cơ.
    Anyway thích vào trêu bf hắn, hjhj....cứ sau mỗi lần em í lại đóng blog, kêu ka vật vã cũng thấy vui vui (ôi em đừng trách chị nhé )
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ác vật vaf
  5. sutuluoi7777

    sutuluoi7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tình đầu gắn liền với những ngày mùa đông...
    một sáng mùa đông...
    có một cậu bé tung tăng vui vẻ. trời đông lạnh lẽo nhưng cậu bé lại rất vui. sáng hôm đó, cậu bé gặp cô bé lần đầu...
    noel...
    có một cậu bé đỏ mặt ngượng nghịu khi trao cho cô bé một tấm thiệp giáng sinh, ấp úng: mình chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ. rồi cậu bé vội vã chạy đi, không quay lại để thấy ánh mắt cô bé lấp lánh cười...
    mùa đông, một năm sau...
    có một cậu bé đạp xe chầm chậm chở cô bé đến trường, gió heo may se lạnh nhưng hai đứa vẫn cười nói vô tư. gió lại thổi, nhưng cậu bé thấy ấm áp lạ...
    đêm noel...
    cậu bé và cô bé cùng nhau hòa chung vào dòng người đón mừng đêm giáng sinh. đông đúc, sợ lạc, cô bé nhẹ nhàng cầm tay cậu bé lần đầu...
    chuông điểm 12h, cô bé bỗng khẽ nói: giá mà bây giờ có tuyết nhỉ, tuyết rơi giữa sài gòn. sẽ rất đẹp. và lãng mạn... giọng cô bé nhẹ nhàng như gió thoảng...
    một mùa đông nữa lại về...
    cậu bé vẫn đạp xe trên đường. một mình. cô bé đã ở một nơi rất xa. nơi có tuyết rơi mỗi khi mùa đông tới. cậu bé tự hỏi bây giờ cô bé đang làm gì, ngắm tuyết chăng...
    chỉ còn vài ngày nữa là đến noel rồi...
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của anh kết thúc đẹp vãi hàng. Thế nên anh *** bao giờ kể ra với ai cả. Mỗi 2 người biết thoai.
    Anh biết mối tình thứ 1 tỉ của con vẹo bạn anh. Chúng nó kết thúc sau khi thằng bạn anh thấy con vẹo của nó đi với 1 thằng khác vào nhà nghỉ
  7. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Mối tình đầu - jờ nghĩ lại vẫn còn tiếc và Akay
    Yêu em khi em còn là cô bé đang học lớp 9 "trường làng" (em là em gái thằng bạn thân), một tình yêu cực kỳ trong sáng (cũng tại vì em là em gái thằng bạn thân nên anh đếch dám làm jì ). Em vào cấp 3, anh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc (do ko chốn đc), tối hôm liên hoan chia tay, em khóc nhiều lắm... sáng hôm sau tiễn anh lên đường nhập ngũ, mắt em vẫn còn đỏ hoe và xưng mọng lên, em nói em sẽ chờ ..... Tình cảm của 2 đứa chỉ biết gửi vào 4 trang giấy đầy ắp những từ yêu thương, nhờ cánh thư gửi cho nhau đều đều hàng tuần, rồi anh đc về "tranh thủ" sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, em lại khóc, anh lại dỗ dành, những nụ hôn nồng cháy thắm vị mặn của nước mắt em như xoá tan bao thương nhớ và xa cách, sau 1 tuần em lại tiễn anh trả phép bằng nước mắt, những nụ hôn và cả lời hứa chờ đợi. Chúng ta vẫn trong sáng như vậy cho đến năm thứ 2 của đời lính, em gửi thư cho anh, lá thư nhoè nước mắt, em xin lỗi, em ân hận ..... vì ko thể đợi đc anh về (đúng là 5 năm đi Mĩ em chờ, 2 năm đi bộ đội em lờ con mẹ anh luôn ). Anh đã say rất nhiều, cố gắng để quên em nhưng càng say thì hình bóng em lại hiện về càng gần, rồi thời gian cũng làm mờ đôi chút kỷ niệm. Đến lúc gần quên đc em thì cũng là lúc anh xuất ngũ, gặp em - mọi ký ức lại hiện về như xưa, anh chỉ biết đứng trước cửa nhà em, chờ em và bạn trai mới đi chơi về để hỏi em: "tại sao?", nhưng anh ko đủ bản lĩnh để đối mặt, để rồi hằng đêm khi em đã tạm biệt bạn trai bằng những nụ hôn em dành cho anh trước kia, khi đèn nhà em đã tắt, anh lang thang với nỗi buồn vô hạn ....
    Giờ đây anh đã có gia đình, có bé trai 3 tuổi kháu khỉnh, có người vợ tảo tần ... Em cũng có gia đình, cũng có bé trai 2 tuổi và người chồng ...., em gầy đi nhiều, ko còn là cô bé tóc xoăn, da trắng, môi đỏ như búp bê ngày xưa nữa .... Gặp lại em chỉ biết cười và thương em rất nhiều, mong cho em được hạnh phúc với gia đình bé nhỏ ấy, mặc dù anh biết em hầu như chưa đc nếm cảm giác hạnh phúc trong cái gia đình bé nhỏ ấy ......
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Mình đọc cảm thấy nhe nhàng và thanh thản biết bao.
    Có thể câu chuyện này là hư cấu nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng.
    Ôi tình yêu muôn đời đẹp đẽ. Xin chúc phúc cho những ai đã yêu.đang yêu và sẽ yêu gặp được nhiều hạnh phúc dịu dàng.
  9. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trên cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng và gió, ánh hoàng hôn buổi chiều buồn man mác, chàng và nàng nhìn nhau đắm đuối 1 lần cuối cùng trước khi nói lời chia tay......
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Trong số bạn bè thì mình vẫn quý mối tình đầu nhất . Chia tay rồi tớ tiếc nhất mẹ chồng với chị chồng hụt ! Nghĩ lại những thứ vừa trẻ con vừa vui vui hồi ấy thấy hay phết .
    Mình ấn tượng nhất là 14/02 đầu tiên , mối tình đầu nghèo và ngố , may mà có chị gái của mối tình đầu tốt bụng hỏi là " có gì tặng cho nó chưa ? Chưa có thì tao cho tiền " .Đến giờ tớ vẫn còn giữ món quà í , dù nó khá là be bét . Yêu quý cả nhà bạn í nhưng mà k hợp nhau nên giờ bọn tớ chỉ là bạn tốt của nhau thôi .

Chia sẻ trang này