1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của mình kết thúc cách đây đã gần 10 năm rồi, nhanh thế !
    Một kết cục mà chả ai trách ai được, chỉ trách ông trời tai ác thôi. Thế nên 10 năm rồi mà vẫn nhớ về nhau, bâng khuâng vì nhau. Hôm nọ em mail cho mình, báo tin lấy chồng, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả, vừa vui vừa buồn, vừa xót xa vừa nuối tiếc. Câu nói khiến mình nhớ mãi : Từ nay, em không thể liên lạc với anh nữa, nếu không, em không chọn đạo làm vợ .
    Buồn vì câu nói này, cũng vui vì câu nói này. Xót xa lắm nhưng cũng tự hào lắm vì ngày xưa mình không yêu nhầm người.
    Chồng em là ai mà may mắn thế ? Mình không muốn hỏi. Mình nhủ thầm : Kiếp này sẽ tu nhân tích đức để sau này lấy được một người vợ như em
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp, nhưng kết thúc hơi buồn. Nhưng dẫu sao nó cũng cho mình những kinh nghiệm vô giá :).
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ là tình yêu sét đánh. Hic hic. yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mối tình sinh viên nghéo, chia sẻ với nhau từ những khó khăn vất vả cực nhọc của mỗi người. Vậy mà 2 năm sau, chia tay vì cái gì đó không hiểu. Chỉ biết chia tay rồi, nhưng những hồi ức vẫn rất tươi đẹp
  4. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    quá hay , bác copy ở đâu về thế
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hu hu, buồn quá
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tình đầu của tớ kết thúc khi nàng chuyển sang lớp mẫu giáo lớn
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Không xác định được tình đầu, tình cuối.
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường không quên mối tình đầu phải ko?
    Thế tại sao vẫn có thể yêu những người sau nhỉ?
    Vừa thắc mắc và lại vừa thấy buồn nữa( chính xác là ghen tị )
  9. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Du học đây mà!!!
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tình đầu kết thúc chỉ vì 1 chút nóng giận nhất thời của mình và tính tự ái cao hơn núi của em. gần 1 năm rồi,chúc em hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này