1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em làm mình cảm giác được nụ hôn đầu tiên lên má(sau khi em viết mail cho mình)-em làm cho mình HP, đơn giản vì những lời động viên của em khi mình đi học xa>>nói chung 2 đứa chưa đi đến đâu, chỉ cảm giác 1 HP nhỏ nhoi, môngch em HP bênngười em yêu thì mình cũng bình yên....
    DÙ có chia tay thì có lẽ mình sẽ rất nhớ và thương em, thếthôi....chẳng dám mơ ứơc HP hơnlúc này
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em làm mình cảm giác được nụ hôn đầu tiên lên má(sau khi em viết mail tâm sự với mình)-em làm cho mình HP, đơn giản vì những lời động viên của em khi mình đi học xa>>nói chung 2 đứa chưa đi đến đâu, chỉ cảm giác 1 HP nhỏ nhoi, mong cho em HP bênngười em yêu thì mình cũng bình yên....
    DÙ có chia tay thì có lẽ mình sẽ rất nhớ và thương em, thếthôi....chẳng dám mơ ứơc HP hơnlúc này
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Để tránh tình đầu đắng chát như quả táo mèo nên cuối năm 3 em mới "đánh liều" yêu một anh cu hơn em 1 tuổi, tưởng rằng chín chắn rồi thì ra trường chỉ nghĩ chuyện cưới xin, đùng 1 phát lão trúng cái học bổng, giấu nhèm nhẹm em, không nói câu nào, gần ngày bay mới thổ lộ "đợi anh về em nhé", em khóc suốt hơn hai tháng trời, chàng thì luôn miệng "anh sẽ về", ấy vậy mà 6 tháng sau Mẹ chàng báo cho em cái hung tin "không phải là đi 5 năm nữa, nó sẽ định cư luôn bên đó với nhà chú ruột", em lại thêm mấy tháng vật vã. Thấm thoắt đã gần 4 năm trời, giờ thì lại thấy mò mẫm về, Mẹ chàng lại là người báo cho em cái tin "nó sắp về", nhưng em thì quên tiệt từ lâu rồi
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thế thằng khốn đó đâu rồi. Nó ở lun mà ko nói câu nào àh.
    Tình đầu của mình đang đẹp dù có vài trắc trở, nhưng hok sao, mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Tính ra cả quen và yêu là tròn 3 năm. Mình quen ng ta sau rất nhiều cái tình cờ. Tình cờ đi tham gia giao lưu với Đội Công tác xã hội của trường (vì đã có dự định đi chơi nơi khác), tình cờ ngồi gần, rồi quen. Khi mình đã rời miền Nam để chuyển về miền Bắc học, xa hẳn nhau; thì tình cờ ng ta cũng được chuyển đến chỗ gần mình, ng ta cũng chẳng biết địa chỉ của mình, nhưng cũng do tình cờ mà tìm được....
    Khi nhận được lá thư đầu tiên khi ở miền Bắc và biết ng ta cũng đang gần mình, mình đã rất run. Tất nhiên không phải là yêu rồi, nhưng có 1 cái gì đó thân quen, gợi nhớ cho mình về những kỷ niệm rất đáng yêu của 1 năm làm sinh viên Sài Gòn.
    Thế rồi yêu, mình yêu với những cảm xúc rất thật, yêu chỉ vì yêu chứ không vì bất kỳ một điều gì khác, mà cũng chẳng hề nghĩ đến sự không-hợp-nhau! Một điều mà mình đã cảm nhận được khi chưa yêu, nhưng ko hiểu sao vẫn cứ đâm đầu vào.
    Rồi chưa đầy nửa năm, mình chán! Mình mệt mỏi vì những cuộc cãi vã do cái sự không-hợp-nhau ấy gây nên. Tình yêu trong mình đã chết, nhưng mình không thể chia tay, vì mình quá yếu đuối khi nghĩ rằng nếu chia tay thì ng ta sẽ suy sụp. Và mình đợi đến lúc ra trường, mình đã chịu đựng cảm giác chán đến rã rời khi ở bên người mà mình không thể chia sẻ.
    Và tất nhiên là chia tay, không thể tránh khỏi vì mỗi người một phương sau khi ra trường. Mình thấy mình có lỗi, thấy thương ng ta, nhưng có 1 điều chắc chắn, là mình cực kỳ thanh thản khi không phải chịu đựng ng ta nữa.
    Bây giờ, họ đã có vợ, có 1 con trai. Dù không yêu nhưng mình luôn mong ng ta được hạnh phúc, vì mình biết ng ta vẫn còn nặng lòng với mình. Nhưng điều đó chỉ làm mình cảm thấy có lỗi, và cả sự khó chịu mà thôi.
    Còn bây giờ, mình chỉ mong 1 điều rằng: Kết thúc bất cứ 1 mối tình nào, mình cũng đều có thể nhẹ nhàng, thanh thản. Điều đó, có lẽ phụ thuộc nhiều vào cái gọi là Thời - Gian.
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu ...
    Hồi đó mới yêu nhau 1 thời gian , rồi mình tí tởn học tập các anh đi trước " phải hoa lá cành " tí ....... thế là quen đc 1 em qua mạng , xí xớn dẫn đi ăn kem , thế chó nào lại gặp Cáo nhà -------> chia tay lun
  7. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chia tay khi chàng nói "bố mẹ anh cấm". Hồi đó là năm 2 ĐH. Vật vã lắm nhưng giờ thì....thường thôi cho dù thi thoảng chàng vẫn nt bla bla...
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Năm nhất Đh,vật vã điên loạn.
    Chia tay vì do cảm jác vẫn ghen và chưa tin vào anh ý.
    Rõ cái hồi trẻ con,gà CN
  9. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của mình là 1 trò chơi :
    - Anh : " em cần 1 tình yêu, cần ai đó để bảo vệ em khỏi sự phiền phức kia" ( bị mấy cái đuôi hơi nhiệt tình và lỳ lợm, trong đó có bạn thân của anh )
    - Em" ok, anh sẽ làm tấm bình phong cho em chứ. Bí mật nhé "
    Ngón tay anh ngoắc vào ngón tay em giao kèo.
    Em và anh đã bắt đầu như thế, cứ cặp kè, lượn lờ cùng nhau như 1 đôi yêu nhau cho thiên hạ thấy. Và tới 1 ngày, khi anh đi rất xa em, em phát hiện em nhớ anh nhiều lắm. Tối mùa đông, sương phủ trắng ô cửa kính mỗi tầng cầu thang, đi qua mỗi tầng mỗi tầng, em đều lấy ngón tay viết tên anh lên làn sương mờ đậu trên cửa kính. Ai cũng nhìn thấy, bạn anh cũng thấy. Nhớ nhau lắm, không phải trò chơi nữa, hình như em và anh yêu nhau thật nhỉ?
    Thế là anh về gặp em, em chạy trốn vì xấu hổ, chạy trốn khỏi rắc rối em đã gây ra cho anh và bạn anh. Và em đã chạy quá xa để mãi không còn lý do để gặp nhau nữa.
    4 năm rồi nhỉ? Bây giờ, em thỉng thoảng lại nhắn tin cho anh để xem anh còn sống không thôi. Em không muốn quay lại nữa.
    Ôi!
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... kết thúc đau lòng hết sức.... ;(

Chia sẻ trang này