1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì buồn phiền và tiếc nuối chẳng thế theo ta đến cuối cuộc đời, mà yêu và được yêu luôn là niềm hạnh phúc bạn ạh!
  2. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình 25 rồi...không thể quên đựoc mối tình ngày ấy...
    Đó là những ngày đầu của 19 năm về trước...hôm đó chị mình....dẫn mình đi học...còn dùng dằng mãi...khóc nhè từ nhà tới lớp....vì phải đi học....bắt đầu một cuộc sống mới...một bước ngoặt mới....
    Nàng là lớp trưởng.....chả hiểu cái hồi đó thế nào...mà tóc nàng dài lắm....lại xinh nữa.....ấn tượng nhất mỗi câu....là nàng bảo mình hồi trứoc học mẫu giáo cùng và hay ị đùn....trời ạ xấu hổ tới thế là cùng....
    Được vào lớp cô giáo cho mình ngồi ngay đằng sau nàng....vì tóc nàng dài mà, cho nên không hiểu vì sao mà cứ dứt tóc nàng liên tục....và đó là hệ quả của những cú véo tai....đau ơi là đau.....
    Thế rồi thời gian cứ trôi dần đi....mỗi lần đến lớp là nghiện...không dựt tóc nàng không đựoc.....chả hiểu sao......thời gian trôi nhanh quá/...
    Thoáng một cái mình lại hớn hở vào lớp 2....nhưng khi vào lớp thì không thấy nàng nữa....nàng chuyển trường rồi.....
    Chỉ tội mình....cứ đổ lỗi do mình dựt tóc nhiều quá mà nàng chuyển đi mất.....
    Đấy////mối tình đầu kết thúc như thế đó....
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mình chia tay nhau đi
    Em muốn bắt đầu tình yêu thứ 2 ngay bây h, và ng iu cũng là anh ý ạ
  4. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình là cô giáo thực tập ! Mình yêu cô năm lớp 11, còn cô là sv năm cuối trường sư phạm. Gặp đến lần thứ 5 là yêu, say mê trong suốt 6 tuần thực tập. Sau đó chia tay và tương tư cho đến khi vào đại học. Tình đơn phương, hơi trẻ con nhưng mà nhớ mãi
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo bác đầu tháng 11 hắn về hẳn VN, em cũng mất 2 năm điêu đứng thiếu tự tin vào zai, cơ mà số em nó khổ nên tháng 11 năm trước em loạng quạng thế nào lại vớ ngay phải ông cũng vừa đi du học về, giờ em chạ còn tơ tưởng gì đến tình đầu nữa, dù rằng thỉnh thoảng đi qua đường Hoàng Diệu vẫn nhớ...november rain
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bim bim là gì thế, tớ ko hiểu, hic, chồng chiều vợ lắm, đến mức ai cũng kêu vợ bắt nạt chồng (nhưng chỉ có vợ biết chồng bắt nạt vợ )
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mối tình kết thúc trong nối tiếc vì cái tôi của cả hai quá cao
  8. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tôi kết thúc ở topic "Cay quá các bác"
  9. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp và lãng của mình kết thúc một cách xấu hoắc nhờ tư tưởng nóng vội và sự vô tâm vô ý của mình, chẳng chịu theo lẽ thường ...
    Giờ thì em của mình đã ... 2 lửa với người khác
    Rồi từ đó mình tiếp tục rút kinh nghiệm thêm vài lần nữa, ...
    May là mối tình hiện tại cũng gần được 4 năm rồi mà chưa cho mình thêm kinh nghiệm xương máu lẫn sương gió nào ... đến lúc dừng chân rồi sao?
    Chắc phải bỏ em, rồi tán lại em ... để làm tươi mới mối tình cũ mèm của mình nhỉ?!
  10. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu lãng xẹt quá.Gặp nhau,yêu nhau đến khi biết rõ quá khứ của cô ấy thì mình nói lời chia tayTình đầu của mình nhưng là mối tình thứ 3 của em ấy

Chia sẻ trang này