1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của các bác kết thúc thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của em oái ăm thay là tình đơn phương, chưa bắt đầu, nên cũng chẳng bao giờ kết thúc được, chắc vì "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở"
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chat chit bùm bùm chíu chíu chia tay em nhé...okê anh...thế là xong thôi ai mún bít rõ ràng pm lại send cho nguyên bản hum chat chia tay:D...
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    À, nhớ lại xem nào cách đây 7 năm roài. Khi nói chia tay người yêu cũ cũng khóc mình cũng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan nhưng cuối cùng quyết định phải stop không thể cố... yêu được. Nhưng Exg vẫn nghĩ rằng mình sẽ nghĩ lại. Một tuần sau đến nhà chơi, bạn ấy mừng lắm nói rằng: hôm nay rất vui vì mình đã ... quay lại và con mèo vừa đi lạc nó đã trở về (?!). Lúc ra về bạn ấy có ý muốn ôm và hôn nhưng mình từ chối và nói rằng mình đã dứt khoát và mình không thể khi mình không còn yêu nữa. Bạn ấy đã khóc lóc thảm thiết. Phù! Ra khỏi nhà 3 km đầu tiên thấy lòng nặng trĩu và mình khóc như mưa, chả hiểu sao hôm đó trời mưa to thế lại rét nữa. 3 km tiếp theo thấy như trút được gánh nặng, nói hơi phũ nhưng đúng là có cảm giác nhẹ nhõm. Tối về ngủ. Từ hôm đó trở đi tự dưng cứ 6 h sáng (mùa đông) tỉnh giấc ra ngoài đi bộ hút vài tuần thuốc về nhà tắm rồi lại... ngủ tiếp, sau đó đi làm. Thế rồi hưởng cuôco sống tự do, chả lo nghĩ, chả tặng hoa, chả phải gọi điện hỏi han, chả phải đưa đón. Sáng đi làm, chiều đi học võ chơi thể thao, tối đi uống cà phê hoặc ăn nhậu, đêm về làm việc khuy, ságn lại dậy sớm. Ra đường nhìn gái đẹp cũng rồ ga thò hẳn mặt vào mà xem chứ không liếc ngang như trước, thỉnh thoảng gặp một vài em ... hay hay cũng có dịp đong đưa và xem ra đã yêu thì đúng là có kinh nghiệm
    . À trong thời gian đó em vẫn có ý muốn gặp nhưng mình toàn phải trốn, mình sợ vì mình đã từng tái hợp sau khi đã chia tay, mình không muốn như vậy. Giờ em đã có 2 con và có chồng, nghe nói cũng không được hạnh phúc lắm. Nghe bạn bè nói phải rất lâu cô ấy mới quên được mình và vẫn nuôi hi vọng. Dù không còn yêu nhưng vẫn có cảm giác thật buồn vì bạn ấy không may mắn trong tình cảm.
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trái tim lạnh nhưng ko cần hơi ấm,đôi chân này đủ sức đứng lên.
    Chữ kí vl thật,bó tay cho các em 9x,đọc 1 dòng đã thấy nổ đom đóm.Ai viết 1 trang mà bắt mình đọc chắc chết luôn quá
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hơi jống thế này,có điều k đau gì hết.Cũng chả cần có cái ngày đẹp jời gì đó vì có lẽ chẳng ai tuyên bố đc nên lặng lẽ mất liên lạc...Để rồi 15 năm sau vẫn còn nhớ chửa quên.
  6. princess5533

    princess5533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko thể gọi là tình yêu được , bởi nó chẳng có bắt đầu và cũng ko có kết thúc .
    1 năm ngồi chung bàn cũng ko biết đã thích từ lúc nào
    Có lẽ bởi nụ cười ấm áp, bởi ánh mắt xa xăm, và cử chỉ rất nhẹ nhàng, quan tâm
    Và cứ giản đơn như thế suốt những năm tháng của tuổi học trò cứ mãi mang trong mình 1dáng hình
    Người ta cũng biết mình thích, nhưng cậu ấy đã thích người khác mất rồi
    Và cho đến tận bây giờ, vẫn chưa thích, chưa yêu 1 ai khác bởi vì cũng ko muốn và có lẽ cũng đã quên
    Đôi khi trên con phố dài, chợt bắt gặp được dáng hình quen thuộc , thấy xao xuyến nhưng ....vẫn ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy !
  7. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    ko ai nói với ai câu nào, cứ dần dần xa cách, cho đến khi thành 2 người xa lạ
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    vào một đêm mưa rả rích, hai đứa đứng bên hồ Võng Thị, nắm chặt tay nhau ... lặng lẽ nhìn xa xa, ánh đèn và những vì sao mờ mờ...
    ra về trên con đường vắng hoe chỉ còn 1 bóng hình buồn bã bước chân đi ...
    Sáng ngày hôm sau: .... Báo mới đêy báo mới đêy " xác một thiếu nữ được tìm thấy bên hồ Võng Thị, nghi án khả năng là một vụ giết người vì tình, kẻ sát nhân vẫn đang lẩn trốn ..... "
    P/S: zô duyên vui tý thay đổi không khí
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 30/10/2008
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    bác này hay nhỉ, thích nhất phong cách Style của bác....manly và rất ấn tượng:)
  10. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mập mờ, không đầu không cuối, không lí do!!!
    Giờ tớ đâm ra hận đời, hận giai!!! Cú thế chứ!!!

Chia sẻ trang này