1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của mọi người như thế nào,tâm sự đi^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi xinhxinhnhacvien85, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mọi người như thế nào,tâm sự đi^_^

    Cho đến bây giờ chúng ta đã bước sang lứa tuổi 19,20 cả rồi,ai cũng có mối tình đầu đẹp đẽ và lãng mạn,và rất ư trẻ con nữa.Mọi người hãy tâm sự đi để chúng ta có thể hiểu thêm nhau và cũng là để hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng của mối tình đầu nhé.
    Hồi đó tui mới học lớp 6,còn chàng học lớp 7,tui quen chàng vào 1 buổi trưa nóng bức trong quán ăn sinh viên của trường.Tôi thuận tay trái,khá khác người nhỉ,nên có cái thói rất hay để ý xem có ai khác người giống như tôi ko.Lấy được đĩa cơm ra tôi đảo mắt 1 lượt tìm chỗ ngồi thì tôi nhìn thấy chàng,ơ kìa chàng cũng cầm đũa tay trái giống mình,trên má còn dính mấy hạt cơm trông dễ thương quá trời.Zậy là chiến dịch làm wen.Chào "mày",tao ngồi cùng với.Rồi giả vờ ngơ ngác:Ủa mày cũng cầm đũa tay trái à?(Nói trước là hồi đó mình ko được thuỳ mị như bây giờ,gặp ai tầm tầm tuổi là xưng tao mày hết. )
    Và rồi từ đó ngày nào chúng tôi cũng chờ nhau để ăn cơm cùng,cùng tán phét hết chuyện trên trời dưới biển.Những hôm nào chàng ốm bỏ cơm tôi cũng ko muốn ăn gì cả,nguyện sẽ đói cùng chàng,chàng no thì mình cũng no,chàng đói thì mình cũng đói,lãng mạn chưa?
    Rồi mấy hôm thao thức dưới quán ăn chờ chàng,gọi đĩa cơm ra cố tình ăn thật chậm hi vọng sẽ gặp được chàng nhưng chẳng thấy chàng đâu cả,ngày này qua ngày khác,hết đĩa cơm này đến đĩa cơm khác vậy mà chàng vẫn bặt vô âm tín.Mãi sau này em mới biết chàng chỉ lên ôn thi vào trường 1 tháng,sau thấy mình ko có năng khiếu về âm nhạc lắm nên đã trở về quê.Làm em ngẩn ngơ mất 1 số thời gian,gầy đi 1 số kg thịt.Đấy,mối tình đầu của em đấy,khá ngọt ngào ấy chứ.Sắp được viết thành phim rồi đó.
    Mọi người tham gia nhiệt tình đi,đừng ngại ngùng và cũng đừng giấu diếm nhé.
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu : Thật tuyệt vời , và chẳng có gì phải hối hận
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ặ hay,thỏ ko có ai có mỏằ'i tơnh 'ỏĐu hỏÊ?Buỏằ"n cặỏằi thỏưt 'ỏƠy.
    Mỏằ'i tơnh 'ỏĐu cỏằĐa tôi là cÂy 'àn buông tiỏng xa xôi,ai câng hiỏằfu chỏằ? 1 ngặỏằi ko hiỏằfu...
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu hả?Cũng như mày,hồi cấp 2 đó.
    HIHI,hồi đó buồn cười cực.2 lớp gần như thông gia của nhau luôn.Đáng nhẽ tao bị trêu với 1 đối tượng khác ở trong lớp thằng ku đó cơ,nhưng mình với nó lại nhớ nhung nhau TRộm cơ chứ.HIHI,tao thích hắn vì 1 lý do đơn giản,hắn có khuôn mặt giống 1 người mà hồi trước tao thích đơn phương(hic,đau nhở).
    ÂHH,nhớ hồi đầu nhìn thấy nó ở cổng trường,tao cứ theo sau,và tự hỏi"Sao có người giống nhau thế k biết,k hiểu học lớp nào nhỉ?bằng tuổi mình k?"VÀ cứ thế theo sau..............
    Tao vẫn cứ bị trêu với người khác,trong khi đó,hắn và tao lại nhìn nhau thế có chết k.HIHI.Và hôm tụi nó gọi điện đến nhà con bạn tao(Cả lũ bọn này hay tập trung nhà nhỏ đó mà),và tao đã thốt lên 1 câu:"Tớ muốn nói chuyện với bạn Hiệp cơ"HIC,thế là mình chủ động rồi còn gì.Tuy saulần đấy cũng chỉ mắt nhìn mắt,cho đến mãi hôm 26-3,trường đi thăm quan,hắn mới thổ lộ với bạn cùng lớp là có cảm tình đặc biệt với tao.ÂHHHÂHH,tao đang leo đồi,nghe được tin đó mà suýt NGÃ.HÂHH,vui mà mày.deck ăn bánh mỳ nổi cơ mà mày,ngồi chỉ mong ngóng gặp thằng ku đó.
    Thế là lập tức 2 đứa chụp chung 3-4 cái ảnh liền(k ai ngại thế mới hay).
    Và thwời gian cứ thế trôi qua,cho đến ngày chia tay cấp 2,mỗi đứa mỗi nơi,thế là cạch.DÙ đó chỉ là những cảm xúc đầu tiên của 1 đứa trẻ,nhưng cũng là kỷ niệm đẹp,nhiều cái để tâm sự cho đến bây giờ.hihi
    Đó là mối tình đầu(chỉ là thích thui),chứ y thì k phải đâu nhé.
  5. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu sao?
    Ừm,hồi anh 21 tuổi,nàng 22t.Anh thấy nàng và mê luôn.Đêm đêm mất ngủ.Rồi sau đó anh thấy nàng ngoáy mũi,thế là hổng mê nổi.Chia tay mối tình đầu!
    Chuyện cực hay xin đừng vote!
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đơn phương nên đành giữ trong lòng thôi(tình đơn phương là tình đau khổ nên tốt nhất là ko nên kể).Chỉ biết rằng đó là mối tình tuyệt đẹp và rất nhiều kỉ niệm.Và có lẽ đến cuối đời cũng ko quên được mối tình đầu này.
    Mối tình đầu là mối tình khó quên đúng ko nhỉ???
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thở dài.....lại thở dài....vẫn thở dài.....hềy.....thở dài quá. Bạn hỏi về mối tình đầu ư, hỡi ơi....trời ơi....xin đừng hỏi nữa .....bởi .....bởi.....tình đầu là ....là tình buồn mà. Ôi, nếu MM đây có thể kể hết về mối tình đầu của MM thì forum sẽ ngập tràn nước mắt, member chỉ còn nước đi tu. A di đà phật, thiện tai, thiện tai, "đa tình tự cổ thường dư hận ", chữ tình thật khó diệt, Nam mô A di đà phật
  8. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    E hèm... khởi nguồn từ phong trào chat năm 2001, thế là tôi quen nàng. Thế là 2 đứa gặp nhau vì dạo đó tôi tổ chức quả họp room ( Room Funnet ở VietChat ) cho nó đú kiểu Phao Đờ.
    Từ những cái nhìn đầu tiên, 2 đứa thích nhau, và tôi vẫn nhớ, đêm 30 Âm Lịch tháng Chạp của năm 2001 chúng tôi kiss lần đầu tiên. Mọi chuyện diễn ra như trong cổ tích, tôi đã có chuỗi ngày không thể quên trong một thằng con trai 16 tuổi lần đầu ngây ngất trong tình yêu. Nhưng, cũng như bao mối tình đầu khác, cái gì đến, đã đến. Kỳ nghỉ hè, tôi và nàng cùng hẹn nhau ở đó, tôi bay trước 15 ngày. Nửa tháng trở nên quá đỗi dài, cái không khí mát dịu ôn đới không làm vơi đi sự sốt ruột trong lòng tôi. Nàng sang, tôi bắt chuyến tàu dài 8 tiếng sang. Rồi khi đến Berlin, tôi gọi điện. Chỉ 3 ngày thôi mà mọi sự thay đổi đột ngột. Một cú sốc lớn và bất chợt. Tuổi trẻ mà, cái gì cũng thay đổi nhanh. Chỉ là cãi nhau thôi, rồi chia tay. Tôi chán nản ngồi nghe đi nghe lại bản Yesterday, mắt đờ đẫn vô cảm mà nước mắt cứ tuôn ra khi tôi không muốn khóc. Tôi quay trở về Hà Lan, nói mẹ mua vé càng nhanh càng tốt để về Hà Nội.
    Chuỗi ngày trôi qua trong sự chán trường mệt mỏi, bi quan. Thế rồi, nàng về, 2 đứa cứ như không để ý đến nhau, mà ngầm phá nhau để không ai có người yêu mới, rồi quay lại. Rồi tan vỡ. Rồi quay lại lần nữa để rồi nàng quay trở lại cái nơi lần đầu chúng tôi chia tay theo học vào đúng sinh nhật 18 của tôi. Để rồi tôi quay trở lại cái nơi tôi đã đi tới, để đón đợi mối tình đầu tan vỡ.
    Giờ đây cả 2 đã lấy lại thăng bằng, nàng đã có người yêu mới, tôi... thua kém nên chưa. Mối tình đầu đấy, đầy nụ cười, ngạc nhiên, bi quan và nước mắt.
  9. xuongrong_nho86

    xuongrong_nho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tui thì ... hơ hơ ... ai nghe cũng bảo như chuyện tiếu lâm ý .
    Tui và lão quen nhau trong hàng net quen của hai đứa . Một lần cái tai nghe của tôi bị hỏng , đang cáu vì bà trông hàng không biết sửa thì lão xuất hiện sửa dùm , một mở đầu chẳng có gì hay ho . Sau lần đó , hai đứa vẫn gặp nhau nhưng vẫn là trong hàng net đó . Vài hôm sau , lãođưa tôi về . Vài hôm sau nữa thì lão nói,tôi đồng ý . Nhanh như điện <= nhận xét của con bạn thân tôi đấy ạ . Nhưng mối tình đầu của tôi chỉ kéo dài 6 tháng . Trong thời gian này , hai đứa cãi nhau không biết bao nhiêu lần , lão làm tôi đau khổ và khóc cũng không ít . Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm lành . Bạn bè hai đứa đứng ra giải hoà không biết bao nhiêu lần , rồi họ quá mệt mỏi với điều đó nên đâm ra chán và mặc cho chúng tôi cãi nhau . Thế rồi đến lượt tôi cảm thấy mệt mỏi với tính cách của lão và điều gì phải đến cũng đến . Tôi và lão chia tay , dứt khoát luôn . Thế là tiêu đời mối tình đầu , cho dù đến bi giờ tôi vẫn còn nhớ lão .
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình đang bị cưa cẩm. Buồn mà chẳng biết phải làm gì. Đi câu bài vậy

Chia sẻ trang này