1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của mọi người như thế nào,tâm sự đi^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi xinhxinhnhacvien85, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu chuyện thật xúc động quá.Tại sao mọi người ko cùng chia xẻ nữa đi ạ.
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Để nuôi topic à. Nhiều người người ta ngoan ngoãn, đâu cũng phải ai cũng có mối tình đầu hay ho mà kể đâu. Hờ... Mà quả nick cũ bị treo rồi, đau quá. Nhờ bọn Mod trong cái Box này set cho cái title mà có đứa mẹ nào ngó ngàng gì đến đâu.
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Đấm vỡ mõm ....con gấu bông của thằng kia đi và bày tỏ với nàng đi. Yêu chứ có phải buôn bạc giả đâu mà phải dấu diếm, nếu ko thì chậc chưa chắc đã chết đâu nhưng mà cũng đau khổ đấy.
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó em có như bây giờ không vậy,bao nhiêu KÝ LÔ vậy em
    Còn mối tình đầu của anh nó............thế này rồi............ thế kia...........rồi chẳng nhớ gì nữa.rồi........................nhớ ra là anh chưa yêu cô nào cảhe he he
  5. nhocconbuongbinh_86hanoi

    nhocconbuongbinh_86hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người khô khan thế nhỉ?Hay xấu quá , có khi là thế thật
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ chẳng biết nói thế nào , nói chung là tiếc lắm . Thằng mel cũng biết mối tình đầu của mình , he he . Sao hồi đấy thằng B mel lại đi thích HA nhỉ , he he .
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chung chẳng đẹp trai và cũng chẳng xấu trai
    chỉ tại anh hay được phụ nữ nói là.....thế nênanh chưa muốn có cô nào cả
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    em đã có BF chưa hả XXNV,anh thấy bài viết của em hay đấy,đúng là phụ nữ lý tưởng của 1 người đàn ông
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, thấy bác xinhxinhnhacvien có mối tình đầu lãng mạn wé... em chẳng biết phải kể lại mối tình đầu của em thía neèo... thôi thì tạm bằng vài dòng tâm sự này vậy.
    Nhành hoa ngày xưa giờ đây không còn tươi tắn nữa. Nó đã khô héo và đang bước bào giai đoạn mục rữa, mà cũng phải thôi! Lòng người còn thay đổi huống hồ gì nó chỉ là một nhành hoa vô tri, vô giác. Giờ ngồi đây viết những dòng này không biết anh có đọc và có hiểu hay chăng? Có một con bé đã dại khờ yêu anh - vẫn mãi yêu anh dù anh đã tình nguyện bước ra khỏi cuộc đời nó một cách nhiệt tình...
    Ngày ấy, em đến với anh thoạt đầu chỉ là tình bạn và theo năm tháng tình bạn đó lớn dần, biến thành một thứ tình cảm mà mỗi lúc một dâng cao, ngập tràn trong tim em. Em đã yêu và được yêu đó là điều hạnh phúc phải không anh. Những lúc đi bên anh, em cảm thấy mình được che chở, có đôi lúc trong em còn ánh lên niềm tự hào.
    Tình yêu đến với em như một vườn hồng rực rỡ, tràn ngập ánh nắng ấm áp. Em tưởng anh dành cho em những tình cảm chân thành, nồng nàn, tha thiết nhất. Em đã cho phép con tim mình xao xuyến, rung động trước một tình yêu mà em cho là đẹp nhất. Em đã tin tưởng anh như tin chính bản thân mình, luôn hướng về anh với những điều tốt đẹp. Vậy mà, đổi lại em được cái gì nhỉ?
    Anh đâu có hiểu lâu đài tình yêu em xây lên bằng biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, biết bao nhiêu tình cảm yêu thương đang vỡ ra từng mảnh trong em. Em khẽ khàng: ?oCó lẽ em và anh, từ đây sẽ là hai đường thẳng song song mãi mãi. Không bao giờ gặp lại nhau được nữa?. Em đau khổ nhưng rồi tự an ủi mình: Có cay đắng mới có ngọt ngào... Từ dạo ấy, em đã cố quên, quên anh, quên kỷ niệm. Nhưng càng muốn quên nó càng hiện về, khắc khoải... Nhiều lúc em đã tự trách mình, tự đay nghiến mình khi vẫn nhớ về anh. Nhưng rồi em cũng hiểu, biết làm sao được khi ?otôi đã chôn, sao anh cứ hiện vê????.
    Em biết, biết rất rõ rằng em sẽ không và không bao giờ quên được anh, quên được kỷ niệm, bởi vì anh vẫn mãi mãi là mối tình đầu của em.
    Tuy đau khổ, nhưng em cũng không muốn giữ lại những gì đã thật sự không muốn ở lại với mình. Ðôi mắt ráo hoảnh. ?oVâng, đến một lúc nào đó em cũng sẽ quên anh. Một năm, một tháng hoặc có thể ngày mai, ngay sau khi em thức giấc?. Em nhìn lại căn phòng nhỏ mà em biết anh sẽ không bao giờ trở lại. Em nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ rồi quay mặt... Anh biết không, trong căn phòng nhỏ, đôi mắt em vẫn ráo hoảnh. Em biết rằng nếu em khóc được, hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng em không thể khóc, không thể khóc trước cái chết của trái tim mình...
    Ðôi lúc em nhớ anh đến không chịu nổi, xé vội tờ giấy chỉ để viết vội vàng: ?oEm nhớ anh lắm?. Nhưng biết bao lần, người viết thư cũng lại là người nhận.
    Ðã xa lắm rồi phải không anh! Mọi chuyện chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng không hiễu sao em vẫn nghĩ về anh nhiều đến thế. Lại một mùa đông nữa, và kỷ niệm trong em lại nhức nhối. Thật ngốc nghếch làm sao. Thời gian đã trôi qua, tất cả đều đã đổi khác. Những bạn bè em cũng đã đổi khác. Tại sao em không thể như chúng, ném trả quá khứ những cái của nó? Anh cũng khác nhiều lắm. Giờ này, có thể anh chẳng còn nhớ em là ai nữa. Em - người đã từng khắc khoải chờ đợi anh, người giờ đây chỉ còn lại một mình với một thất bại cay đắng. Cái thất bại mà em tưởng mình đã bình thản đón nhận, nhưng không ngờ nó vẫn làm em xót xa quá. Lúc này em mong có anh biết bao! Nhưng chỉ là mong ước. Thì vẫn thế, em luôn là người cô độc giữa cuộc đời mà (!).
    Mỗi đứa một nơi. Năm năm nữa, mười năm nữa chắc gì mình còn nhớ về nhau trong những bận rộn riêng tư? Em cũng chẳng thể thay đổi được gì vì hai đứa mình đã có những ngả đường riêng. Và ngả đường của anh sẽ chẳng bao giờ còn có em.
    Ngày ấy em tự bảo mình hãy cố quên anh đi như quên một kỷ niệm buồn. Người ta không thể bám vào quá khứ để mà sống. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ quên anh thôi và trái tim em lại ngân lên một tình khúc khác.
    Thế nhưng con người ta không thể dễ dàng quên đi những gì mình đã có. Cũng như em đã không thể nào quên được anh dẫu biết trăm ngàn lần về tình yêu không thật của anh. Trong em vẫn mãi tiếc nuối một thời mình bên nhau.
    24/12/2003.
  10. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh that sự muốn rời xa em ,em sẽ ko bao giờ làm thơ nũa,anh biết ko tất cả các bài thơ em làm dều là vì em nhớ anh ,em yêu anh ,và tất cả dều là chỉ vì anh thôi .Đơn giản thế thôi nhưng đó là HẠNH PHÚC
    Nếu anh thật sự muốn rời xa em , em sẽ quay về với thời gian biểu xưa , với những tháng ngày ko giận hờn và nước mắt , những tháng ngày yên bình , chỉ toàn nụ cười,,Vui vẻ thế thôi nhưng đó KHÔNG phải là HẠNH PHÚC
    Nêu anh thât sự muốn rời xa em , em sẽ tự kỷ niệm ngày chúng mình quen nhau, ngày chúng mình vui vẻ bên nhau ., dù chỉ mình em nhớ..Đơn giản thế thôi nhung dó là HẠNH PHÚC
    Nếu anh thật sự muốn rời xa em ,em sẽ tự hát những tình khúc em thích , sẽ nghe lại nhũng tình khúc anh hát tặng em , sẽ sống lại những khoảng khắc tuyệt vời xưa ,..Đơn giản thế thôi nhưng đó là HẠNH PHÚC
    Nếu anh thật sự muốn rời xa em ,nếu anh quyết tâm rũ bỏ cả 1 thời yêu dấu .Em sẽ gom tất cả sự nhớ nhung ,sự thương yêu dành cho anh vào ngăn tủ quá khứ ,em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương lòng và mỉm cười dón nhận tình yêu mới .Tàn nhẫn thế thôi nhưng dó là HẠNH PHÚC
    Nếu anh that sự muốn rời xa em , em cũng ko hề oán trách anh bởi em vẫn còn yêu ,rất yêu anh .em sẽ luôn cầu mong anh dc hạnh phúc cho dù khi dó anh đang ở bên ng con gái khác .Cao thượng thế thôi nhưng đó KHÔNG phải là HẠNH PHÚC
    Nếu anh thật sự muốn rời xa em ,em sẽ ko cố níu giữ anh lai ,vì sao ư? vì em ko cần 1 người ko muốn ở bên em ,ko muốn cùng em đi dến cuối con đường , anh có thể là tất cả đối với em nhưng cũng cod thể ko là gì cả ,,,Mạnh mẽ thế thôi nhưng đó KHÔNG PHẢI LÀ HẠNH PHÚC
    Nhưng nếu một ngày anh nhận ra rằng anh vẫn còn rất yêu em và muốn ở bên em ,em sẽ mỉm cười và tha thứ tất cả cho anh . HÈN KÉM thế thôi nhưng đó là HẠNH PHÚC
    V à em luôn cầu mong ngày đó sẽ tới gần......
    TO:MR LÀ TẤT CẢ
    09135613....
    Viết cho mối tình đầu của tôi !

Chia sẻ trang này