1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của mọi người thế nào nhỉ ???? Có dám kể không ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mọi người thế nào nhỉ ???? Có dám kể không ???

    Tất nhiên ... tất nhiên .... chẳng ai nói đến cái mối tình đầu là mối tình hay tình yêu cha mẹ , anh chị .... thế thì khác gì là trả lời một cách chống đối .... gãi lưng nhau ....
    Trong cuộc sống , dù bạn trẻ , hay bạn già .... bạn đã có chồng , vợ hay chưa ..... Nhưng mà một điều mà chắc chắn ai cũng đã trải qua , đó là " mối tình đầu " ..... "tình " ??? tất nhiên là tinh cảm rùi ... và ta cũng chẳng nên bó hẹp trong cái nghĩa nó là tình yêu .... có thể cũng là một chút quý mến ai đó chứ ( Cha , mẹ .... những người đó không bàn đến vì đó là hiển nhiên là luôn yêu quý rùi ... )??? .... Có thể chỉ là một chũt xao xuyên trước cái nhìn , cử chỉ .... v.vvv.v. nhưng lai làm con người xao động ....


    TN W ! Love you forever
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tớ xung phong kể đầu tiên nha, mặc dù lẽ ra đó phải là Tuanchosoi chứ, em đề ra topic này cơ mà
    Mối tình đầu của tớ là từ hồi......... lớp 3 Lúc đấy tớ làm lớp trưởng và thỉnh thoảng nhìn trộm... thằng lớp phó Ly kỳ chưa? Nhưng đấy là do tớ hay cầm cái biển lớp đập vào đầu nó, nên thỉnh thoảng thấy ăn năn, phải nhìn xem nó đã ngất xỉu hay chưa. Nhưng mà bây giờ nó lặn mất tăm rồi, ko biết có bị tổn thương trí não do bị đập vào đầu nhiều quá ko? áy náy quá. Đấy mối tình đầu đấy, lần đầu tiên con tim biết lúc lắc vì ân hận
    Tomorrow never comes......
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi tình yêu?????????????? Để tôi còn kể với thằng Tuanchosoi.
    MUPMIP
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời , nghe ghê thí mồ .....Ít ra thì chị còn biết đâu là cái rung động đầu tiên của chị .... Em đưa ra cái topíc nỳa là để xem cái đầu tiên của em là cái nào .... bởi em thấy cái gì cũng rung động .... Má mì ới .... từ bé chơi với bọn trong trưòng Thuỷ Lợi ... đứa nào cũng thân .... nên chẳng biết là rung động với đứa nào .... Để từ từ xem mọi người kể rồi em kể về cái của em xem nó như thế nào ..... Cuộc tình của em dữ dội lắm .... li kì và đầy hấp dẫn ... chờ kì sau sẽ rõ ...

    TN W ! Love you forever
  5. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi Hi nghe ông Tuấn nói, tôi cũng muốn nói.. theo. Rung động hả? Đây có nhiều rồi, Dữ dội hả đây cũng có. Nhưng mà tiền chủ hậu khách mà. Ông lập box thì ông công bố chuyện của ông trước đi anh em tham khảo rồi ... viết thành tiểu thuyết. Sau mới cho ông biết chuyện anh em được hehe
    U don't need a reason to love some one
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đây... đây... Bit đây ...
    Xời, lâu wá mới gặp topic hấp dẫn thế này !!!
    Đúng gu rùi ...
    Nhỡ chẳng may post dài wá, tại chuyện tình củm mùh,... nói sao cho hết ... mọi người ráng đọc nhá !

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Viết đến 6 bài mà mới có một câu chuyện, chán quá, toàn là buôn dưa lê!
    Năm đó tui học lớp 2, cô bé lớp trưởng thì xinh, tên là Đỗ Tuyết Vân ( Oài, vẫn nhớ lém) ...Hồi đó thích lắm. Lại được mấy thằng bạn xui dại. Thế là viết một bức thư theo đúng văn phong chuẩn., tức là cũng có yêu từ lâu, xao xuyến, rung động.... ( dù mới lớp 2) Sau đó đem bỏ vô cặp cô bạn. Kết quả được biết ngay hôm sau. Cô bạn lớp trưởng xinh đẹp đã đáp lại tinh yêu chân thành của lucky bằng cách đem cái thư cho mẹ đọc. Mẹ bạn ấy đem cho cô giáo đọc. Và cô giáo thì với tư cách và trách nhiệm của một giáo viên tốt bụng, đem cho bố Lucky đọc. Hậu quả thì không cần bàn thêm!
    Hic mối tình đầu để lại một dấu ấn không thể nào phai!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  8. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng thường thôi. Nói đến hồi lớp 2 tôi còn mê bốn cô một lúc cơ. Nhưng mà tiếc là chẳng thành công với cô nào cả. Đấy chưa gọi là rung động đầu đời được.
    Khè, tận lớp 9 tôi mới được thưởng thức cái người ta gọi là mối tình đầu. Tôi với làng... làng là vì cái bàn đằng sau toàn con gái.
    Mỗi lần đi ra cănng tin là nhờ với chả vả khíp... Có một người khong nhờ mua bán, nhưng lại nhờ làm việc khác. Tôi máu đánh cờ caro thế là cả năm lớp9 ở tịt trong lớp để chơi cờ với nàng. Về sau cũng thấy hắt hơi sổ mũi, chắc là bị cảm...
    Về sau cũng thỉnh thoảng đi chơi .... bờ hồ. Tiếc là... chắc là không thành tâm nên không thành chính quả. Năm lớp 10 hai đứa cùng thi Ams, hi vọng có cơ hội học cùng và cả hai đứa tất nhiên là cùng trượt. Thế là Bum, chia tay...
    Mảnh tình đầu đời đầy những miếng vá với chè, ô mai cóc tía thể là kết thúc. Mới người tiếp theo
    U don't need a reason to love some one
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thú nhận, thú nhận vậy !!!
    Mối tình đầu của mình à ? Mình ko giống bọn con trai, nghĩa là ko " tò mò " chuyện người nhớn... iu iu đương đương từ bé như thế !
    Lớp 12 mới yêu !
    Đấy là sau khi xem phim " Mùa quýt chín " ... hix, anh ấy chả cưa thì mình cũng đổ !
    Thậm chí nếu mà anh ấy xuất hiện trước mặt mình, thì mình sẽ cưa anh ấy luôn ...
    Tại sao mà trên đời lại có một anh chàng đẹp trai, biết yêu đến thế .....
    Ôi, kể lại mà nhớ anh ấy wá !
    Bi giờ mình vẫn iu anh ấy thật là nhiều, bằng chứng là cái poster của anh ấy đc mình treo trang trọng ở gần bàn học, học thì ít ... ngắm anh ấy thì nhiều !
    Anh nhỉ? Huỳnh Lỗi nhỉ ?

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều nữa, dù là tình đầu, nhưng yêu một xong thì đến hai ... có thứ tự cả !!! Yêu diễn viên xong thì đến yêu quần chúng ... (xung quanh mình ấy mùh) Đợi mai post tiếp vậy !!!
    Hix, dạo này đang có một ông chồng là maze, một ông người iu là avatas ... thông cảm, đây là chỗ thổ lộ thật sự !

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này