1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của mọi người thế nào nhỉ ???? Có dám kể không ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bài này không đúng nội dung lại còn làm cho topic trở nên phá sản sớm .... ranger xin lỗi bà chị xoá đi nhé
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 27/05/2003
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bắt chiếc đú phát vậy, chúng nó yêu nhau như thế nào nhỉ ... roài ơi một tình yêu đẹp hơn mộng, nàng thích tranh và ta cũng thích tranh, yêu tranh ảnh vãi mù, mà hồi đó (đang học lớp 7) thì có mấy cái ảnh SônGôKu với cả thuỷ thủ mặt trăng là hay vẽ nhất, to đùng ... mắt to như mắt nàng, người mình thì thấy đẹp và nở nang như songoku vậy hehhehe. .... ôi, tóc dài ngoằng và cái gì nữa ạ ...
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  3. Alessandro

    Alessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn em bảo :cuộc đời vẫn đẹp sao !?
    Cứ là nếu .... ko yêu ... ko nhớ
    Một ngày nắng mây trên cao - gió thở
    Nhẹ hàng mi - ươn ướt - gạt " trò chơi "
    Anh biết ko anh, có khóc có cười
    Mới là em của một ngày vào hạ
    Sáng - em thẫn thờ
    - mây trắng trời - buồn wá
    Trưa - đốt một người
    - trong vạn nỗi - chia phôi !

    BIT'S HUSBAND
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

    oa ! oa ! oa ! oa ! oa đẹp nhưng quá .......
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai viết tiếp về mối tình đầu nữa nhỉ?
    Mọi người đến tuổi này ai chẳng đã qua cái thời điểm nhớ nhớ thương thương ấy. Nếu nó đã qua thì có gì đâu mà không thể nhắc lại nhỉ? Mối tình đầu ở đây có khi chỉ là một rung động đầu tiên mà thôi!
  6. nevergonnagiveyouup

    nevergonnagiveyouup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lão đấy xấu bỏ xừ trông lão ý trọc lóc mà tên cũng xấu
    TIAMO
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kệ tôi, viết trả lời thế thì chả khác gì ...
    Eo ôi, tình đầu của người ta mùh... ngượng wá
    Mà người iu là thứ 2 rùi còn giè ? .... đẹp trai như Huỳnh lỗi nhờ ?!!! Hôm nào fải post về chuyện bọn mình mới đc

    NOTHING LASTS FOREVER
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ hai:
    Đó là một chuyện tình đẹp, nhẹ nhàng như một tiểu thuyết trữ tình, viết bởi một tay nhà văn có tư tưởng hiện thực hoá.
    Chàng vui vẻ, tính tình cởi mở, phóng khoáng, không thói hư tật xấu. Không thuốc lá, rượu chè, cờ bạc, trai gái cũng không. Nàng xinh xắn, khéo tay, cười tươi như hoa, ngoan ngoãn nết na nhất nhà.!
    Chàng đang học lớp 3a trường PTCS CVA, còn nàng học lớp 3 gì đó của trường ...gì đó.
    Hai kẻ nạn nhân của tình yêu bị chúa trời đưa đẩy gặp nhau trong một lần đi nghỉ mát ở sầm sơn, đi chung đoàn mà! Chú của chàng là bạn thân của bố nàng, hai bên thật là môn đăng hộ đối làm sao, tất cả như sắp đặt trước cho một cuộc tình đẹp!
    Ngày đầu tiên đối với chàng và nàng thật bỡ ngỡ. Và câu chuyện bắt đầu khi chàng nhẹ nhàng hỏi chú chàng " Con bé kia là đứa nào thế hả chú?" và nhận được từ nàng một cái ...nguýt dài hơn thế kỉ.
    Ngày thứ hai, chàng tết cỏ thành một cái đuôi sam dài và mảnh. Chàng cầm dây cỏ đó nhẹ nhàng tiến lại gần nàng đang nghịch cát...và....vụt cho nàng một cái. Khóc! Đó là phản ứng tất yếu của sự sống, cũng là sự thể hiện tất yếu của phái yếu ..
    Ngày thứ ba, nghịch cát ở bãi biển một mình cũng chán, chàng lân la lại chỗ nàng đang nghịch cát. NHớ lại một bộ phim kinh điển nào đó...trong đó có một cảnh kinh điển là nam diễn viên chính đã làm quan nữ diễn viên chính bằng cách luồn tay vào trong đống cát và tóm lấy tay người con gái. Hay đấy! Chàng ngồi thụp xuống trước đống cát và con mắt nghi ngờ của nàng. Không có đuôi sam cỏ...được, cho chơi cùng!
    Luồn luồn, tay chưa nắm được tay đã sụp béng lâu đài cát. Thấy nàng chuẩn bị bù lu bù loa lên như đúng cái lẽ thường tình nó phải thế, chàng vội nhanh tay khéo léo làm lại một cái. Nàng cũng làm cùng. Còn gì đẹp hơn thế.....tèn tén ten.
    Ngày cuối tuần. Bão!
    Cơn bão lớn đến đột ngột ngoài dự đoán. Cũng như bao cuộc tình đẹp khác, mối tình đến phải đi kèm với sự mất mát gì đó cùng với một thảm hoạ. càng thảm khốc càng tốt. Và thảm hoạ ở đây là cái nhà ăn sập thẳng cẳng.....các mái nhà nghỉ bay mất tích. Chàng và nàng sợ gần chết, ôm cứng lấy nhau ( amen, giá bi giờ mà thế!!! ). Còn mỗi một nơi duy nhất vững chãi có thể làm nơi trú ngụ tốt, đó là cái.... WC mái bằng! Không sao, tình yêu đẹp không ngại những nơi xấu xa, điều kiện vật chất chỉ là chuyện nhỏ , miễn là vẫn nghĩ về nhau! Ở đó, chàng và nàng ngồi thu lu trên cái nắp ...bồn cầu...sạch sẽ, mặc ngoài trời bão bùng. Và cũng chính tại đó, chàng đã hỏi nàng một câu nhớ mãi cùng nhau: " Linh ơi, ấy làm người yêu tớ nhé"...... Và đẹp như bao mối tình khác, nàng bẽn lẽn gật đầu.
    Chưa bao giờ chàng lại hạnh phúc như thế. Đó quả thật là tình yêu, nó khiến chàng sẵn sàng vuợt qua phong ba bão tố, dù bị mẹ mắng, dù bị điểm thấp, vẫn chẳng nề hà.....chàng đã nghĩ như thế.
    Ngày chia tay, chàng và nàng hẹn ước sẽ sớm gặp lại nhau, để tiếp tục một tình yêu đẹp như...trong truyện.
    Thời gian trôi qua, xa xôi cách trở. Mãi đến lớp 12, chàng mới gặp lại nàng trong đám cưới một người quen. Nang đứng đó, như một hiện thân của giới trẻ: tóc nhuộm loè loẹt, móng tay đỏ chót, quần áo te tua và sành điệu. Cùng với một giọng nói toang toác oanh vàng, chửi bạn chàng vì lỡ làm nàng khó chịu....

    Từ đó đến nay, chàng không còn gặp lại nàng nữa. Tạm biệt mối tình thứ hai!
  9. saluki1308

    saluki1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên á????hichic,em đang nếm trải nó đây,có sóng gió từ phía các cụ,hichic,nhưng không sao,cố lên,các anh chị cổ vũ em tí nhể????
    thế nên mạn phép bác Tuấn đừng bắt em kể chuyện nhé,vì câu chuyện nào cũng phải có kết thúc ,mà em thì chưa muốn kết thúc một tí tẹo nào cả.......
    Có những mơ ước cho cuộc tình,khi yêu có nên tin vào những lời hứa hẹn của đàn ông???Em không biết,chỉ biết lúc yêu,con người ta ngu si đi một tí,điêu thuyền đi một tí,và đặc biệt,tài nói dối phụ huynh trở nên điêu luyện,sayyyyaaahhh,thế là ít ra,the first love này cũng có ích,nhờ....
    Cest' la vie.............!
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất đậm đà mà cũng rất đắng cay
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này