1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của mọi người thế nào nhỉ ???? Có dám kể không ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hi!
    ngày xửa ngày xưa cách đây cũng lâu lắm rùi ,hình như năm đó tui mới 4 tuổi,đang hoc mẫu giáo lớn thì phải,hôm tui đi học buổi đầu tiên thì được cô giáo xếp cho ngồi cạnh một cô bé :eo ui dễ xư ơng cực kì.Nàng tóc ngắn cũn ,trán dô ,bướng bỉnh và hay ăn kẹo nữa.Ban đầu nàng chẳng chia kẹo cho tui nên tui ghét nàng kinh khủng,nhưng đến một hôm nàng bị một đám học sinh cùng lớp bắt nạt thế là tui xông vào giải cứu mặc dù tụi nó đông và khoẻ hơn tui nhiều,một mình tui loay hoay giữa một dống côn đồ hung hãn kết quả cuối cùng của trận đánh là tui để lại một vết sẹo ở mắt phải không to lắm,nhưng mà hôm đó tui không khóc.Thế là từ đó nàng mới để ý tui,ngày nào tui cũng đi bên nàng để bảo vệ nàng,thế rùi nàng cũng phải chia kẹo cho tui,ngày nào tui được ăn kẹo,sường lém.Thế rùi khi về nhà ngày nào tui cũng nhớ những lúc nàng chia kẹo cho tui/nhớ kinh khủng,và tui thầm hiểu đó là tình yêu của tui dành cho nàng.
    Thời gian thì cứ trôi ,còn tui thì ở lại ,nàng chuyển nhà vào nam theo bố mẹ.tui lại lủi thủi một mình ,những lúc đó tui chỉ ước có nàng bên cạnh để chia kẹo cho tui thế là đủ lắm rùi,nhưng đâu có được vì nàng đã xa tui rùi mà,đến nay tui đã tạm quên nàng nhưng vết sẹo nơi mi mắt thì vẫn còn in lại như báo hiệu tình yêu có lẽ săp sửa trở về bên tôi.
    Giá như được ào rơi về quá khứ....Có còn em đứng chia kẹo cho tôi!!!!
    varibe
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kể thật, chả câu nữa ... hị hị !!!
    Ấy là khi mình học lớp 2, cũng khá là nhơn nhớn rùi !
    Mình làm " quản ca ", hắn làm lớp trưởng . Hờ, theo đúng khuôn mẫu thì hắn ta quả thật lí tưởng ! Nhà lại gần nhau .
    Mẹ hắn là giáo viên cấp 1, mẹ mình là hiệu trưởng cấp 2. Cái trường nho nhỏ, xinh xinh, thành thử giáo viên biết nhau hết !
    Đương nhiên mẹ mình biết mẹ hắn, thậm chí là thân nhau nữa.
    Thôi, thế là chuyện xấu nào của mình, của hắn, hai bà mẹ yêu quí cũng kể cho nhau nghe, rùi mang về kể lại trong nhà !
    Hix ... mẹ ơi!
    Càng thân nhau, hai bà mẹ càng có những chuyện thú vị !
    Mẹ mình gọi hắn là con rể, bác ấy thì gọi mình là con dâu ...
    Đi đâu cũng không thoát.
    Các bác ấy hay wa nhà chơi, mà cứ đến là mình chạy như chạy giặc, nếu ko thì :
    -- con dâu của mẹ đâu rùi ?
    Tránh các bác, tránh cả hắn ta !
    Những chuyện này mà bung ra ở lớp thì chỉ có đường ... toi ! Thế là học cùng lớp mà chả khi nào nói chuyện ....
    Những 2 năm trời !
    Ấy thế mà giờ hắn lại đi miền Nam rùi, chứ ko ... chả biết bi giờ ... thế nào

    NOTHING LASTS FOREVER
  3. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể mối tình của em ạ. Em chẳng bằng anh bằng em được mỗi cái nghe rock từ năm lớp 10 thế nên lúc nói chuyện cũng có cái để mà khoe. Thành ra là thấy ai cũng nghe rock mà lại còn giống mình nữa thì càng khoái. Thế là một hôm có một tiểu thư cũng khá xinh đi qua lớp, lại được bọn bạn giới thiệu là cũng nghe rock, lại còn nghe khá nặng nữa, thế là em lân la qua lớp nàng hỏi han. Hix, may mắn thay cô nàng đúng là nghe rock thật và may mắn hơn nữa lại còn chưa có bạn trai nữa chứ. Lúc ấy không hiểu sao mình bạo thế, rủ luôn nàng đi chơi. Ai ngờ nàng đồng ý thật. Tự nhiên lúc ấy em ngớ cả người ra, không ngờ mình nửa đùa nửa thật lại thành công. Nhưng hix hix (sụt sùi nước mắt) quen nhau được hơn một tháng thì "làng chuyển nhà sang Nga" hixx hixx để lại nơi em một mối tình giang giở
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác đợi em nhớ xem đã,chứ nhất thời bi giờ em không thể nhớ nổi mối tình đầu của em là lúc nào nữa
    Dran
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình vừa có một nhân vật mới. Một cô bé xinh xắn, tóc ngắn đang ngồi yên lặng trong lớp. Vừa nhìn đã đổ cái rầm. Thế là phải vạch kế hoạch chinh phục mới được. Sau gần 3 tháng chiến đấu (thế thôi), mình đã thành công. Ôi first love, đẹp ghê, nhất là lúc mình bón cơm cho em ấy trong khi chính mình tự ăn còn khó. Hé.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này