1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tớ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieu_yen_tu84, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ !

    Hồi ấy , tớ cũng chớm 20 nhưng vẫn chẳng hiểu yêu là ntn . Ngây thơ còn gà mái mơ vô cùng . Tuy nhiên trong cs cũng fải chịu vất vả và nhiều uất ức . Tự dưng quen " thằng ý " trên mạng , nói chuyện vài lần thấy hợp hợp và dễ nc thế là từ hđó mô tê gì cũng kể tuốt tuột ruột gan cho nó . Rồi sau mấy tháng thì gặp nó , gặp nó nhưng dễ đến 4 tháng sau mới nhớ tên , còn toàn anh anh em em , 6 tháng sau mới nhớ mặt mũi thế nào , đâu thì chỉ nhớ là nó trắng trắng nom hiền hiền . Có điều lạ là ko hiểu tại sao rất thích bám đít nó đi lang thang , mình chỉ thấy nó là 1 thằng dở hơi biết bơi nhưng được cái bám đít nó lòng mình luôn thấy nhẹ tênh , thoải mái sảng khoái vô cùng. Từ hôm gặp mặt đến tg 1 năm sau đó mình mới nó toàn bám đít nhau đi chơi khắp nơi , đến cả những chỗ đông bạn bè , ai cũng tưởng yêu nhau , Nhưng thực chất trong sáng hơn trăng rằm .
    Thế rồi ngày 1 thân thiết rồi 1 hôm nó hỏi mình có Y nó ko ? Sửng sốt , lo lo , giật mình ngẫm nghĩ , hix , mình chẳng thấy mình yêu , chỉ thấy quý nó cực ý . vì bám đít nó đi đâu cũng thấy thích thích và thoải mái , chứ hình như chẳng fải yêu. Rồi 1 tg sau , sau 1 vài lần nó hỏi nữa thì mình yêu nó thật , nói đúng ra cái hôm nói có là chưa yêu đâu nhưng có bừa , sau yêu thật. Năm thứ 2 quen nhau TB---> TY . TY của bọn mình tuyệt vời trên cả tuyệt vời , người Y mình với mình quá hoàn hảo , A ý hiền lành ngoan ngoãn chăm chỉ , chu đáo ttốt với mình cực , hơn nữa mình cảm nhận được A ý cũng Y mình như MÌNH Y anh ý vậy . Những lúc buồn tủi , khó khăn , bờ vai anh ý , những lời dỗ dịu dàng , bàn tay vuốt vuốt mái tóc . Hic , A ý khiến mình cảm thấy đừng hòng có khó khăn gì làm mình sợ vì mình có A ý bên cạnh. Ko chỉ với mình mà với GĐ mình nói chung , A ý cũng thật tâm lý , thật chu đáo .
    Sang năm thứ 3 quen nhau , tức là năm thứ 2 yêu nhau.
    Anh hẹn 7h30 đón đi chơi thế nhưng anh tắt máy từ chiều , hsau giải thích là hết pin ( Lý do là đi chơi với bạn bè)
    Hôm giỗ mẹ , gđ mình có mời , mình có mời , A ko đến được vì cty tổ chức ăn uống , karaoke
    A ko gia sư tiếp cho em gái được vì Anh còn bận đi chơi
    Gia đình có công việc giỗ tiệc ăn uống , anh ko tham gia được vì về nhà ngủ thích hơn.
    Mình ốm trước thì chu đáo thuốc thang tẩm bổ , giờ thì bảo mình làm trò làm vè .
    Ko muốn cho mình về quê giới thiệu mọi người . nếu đến nhà người quen hay bạn bè thường thả từ xa .
    Sẵn sàng bỏ để người yêu tự về dù cách nhà 200km hay lúc đó là 11h đêm
    Tóm lại kể những gì mình thất vọng về mối tình đầu thì quá nhiều .
    Vừa chia tay lúc nãy .
    Buồn dã man . Tình cảm của mình lệ thuộc vào người ta nhiều đâm ra giờ mới khổ . Nhưng ngưòi ta thì càng ngày càng coi rẻ mình quá . Đành chia tay. Sẽ nhiều rẵ rối từ fía GĐ và bạn bè mình đây nhưng giờ người ta ko những ko coi mình ra gì mà còn khinh thường gia đình mình nữa . Thế mà vẫn yêu tha thiết mới nhục . Con gái nặng tình khổ thế đấy.
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này chắc chắn đong đuợc E khác rùi, lúc đầu nó thích em thật nhưng về sau có một cô nàng khác xen ngang rùi.
    Càng nhẹ nợ em à. Hay là anh em mình làm quen với nhau đi, để sau này biết đâu em lại bám đít anh đi chơi
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    nếu đã không còn tình cảm nữa thì đừng níu kéo làm gì, chia tay có lẽ là điều tất nhiên thui
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ừ, con gái nặng tình khổ lắm. Mà bọn con trai thì nhiều anh phũ ko chịu được
  5. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    con trai hay con gái cũng vậy thôi, chán rồi thì đá, có gì mà phải lăn tăn.
  6. vuongnhatminh

    vuongnhatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con ong đã tỏ đường đi lối về rồi.
  7. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng ở trong hoàn cảnh của chị,hoàn toàn thông cảm . Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh hơn mình tưởng,người ta cũng chẳng sung sướng gì hơn mình đâu.
    Time only will tell.....
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Yêu như trò đùa !!!
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    yêu là trò đuầ..như rì mà như...hehe
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ .Đọc bài của cậu mà ức chế lây .Hic .Cái lũ bọn nó khốn thế , hic .Lúc tán tỉnh thì ngọt ngào tình cảm , yêu rồi thì lại nhạt nhẽo vô trách nhiệm .Tự nhiên chua chát nghĩ lại trước mình cũng dại , đâm đầu vào quan tâm 1 anh mà lúc đó anh ta đang có 1 mối tình đầu 4 năm rồi .Cũng hứa hẹn đủ kiểu này nọ , sau nhận ra cuối cùng chỉ là hão huyền .Đàn ông họ cần sự nghiệp chứ không cần tình yêu.Người ta nghĩ đến mình chắc chỉ vì tí hình thức . Cố mà dứt , cố mà quên .Lên đây đọc thấy nhiều người còn buồn hơn mình .Tự nhiên lại ngồi mỉm cười 1 mình ,thấy nhẹ nhàng hơn .Hic

Chia sẻ trang này