1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tớ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieu_yen_tu84, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế là vẫn khóc hết 3 ngày cơ à? Ôi, bao nhiêu là nước mắt.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Các bác ạ, chả hiểu sao bản chất em là thằng cực tinh tướng, nhưng mỗi khi em thất bại một cái gì đấy không bao giờ em né tránh việc mình là một loser, bao giờ em cũng cố gắng tự tìm hiểu nguyên nhân để sửa đổi bản thân, nâng cấp và lại để tiếp tục tinh tướng.
    Em gái chả may bị đồng chí giai kia nó đá, hay các bác giai bị các em gái nó đá thường mang tâm lý cay đắng rồi thù hận, trách móc người ta phụ bạc. Nhưng mà không phụ không đựơc, khi không còn yêu nữa thì con giai cũng như con gái đều phũ như nhau cả thôi. Cái quan trọng là mình trách người ta cũng không thể làm mình tốt hơn được gì, tốt nhất nên quay về trách mình.
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Em gái đã ngon chưa, tức là nhan sắc, cách ăn nói cư xử, nấu nướng thế nào. Nồi nào thì có vung nấy, nhưng nếu mình tròn hơn một tí thì vớ đựơc cái vung tròn hơn, mình mà méo mó vẹo vọ thì đành phải phang đại một cái vung méo mó vẹo vọ như chính mình thôi.
    Thôi, nghe tí nhạc Nhảy cho nó vui cửa vui nhà. Em gái vào đây quà tặng của anh này
    Geordie
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tớ bắt đầu thật khó khăn và kết thúc cũng thật là khó khăn, tớ chơi vơi như người lạc lối và cũng chỉ biết trách mình là đã ko làm được gì nhiểu để thể hiện mình là một người con trai có bản lĩnh và có những đức tính cần thiết để con gái họ tin tưởng .
    Sau này khi nghĩ lại tớ thấy rằng đúng là đầu tiên ta nên tự trách mình đã,còn tớ chẳng hề trách người yêu đầu của tớ một điều gì, điều mà tớ rút ra được nhiểu nhất sau mối tình đầu là tớ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và sống có bản lĩnh hơn, và bây giờ mỗi khi nghĩ lại tớ cũng chỉ biết cười nhẹ và nói rằng, đã có lúc mình và cô ấy yêu nhau, thé thôi các bác ạh,
  4. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Haha .. Trừ thằng phũ phàng nói 1 câu là bỏ được chứ đa phần con trai cũng có tình cảm lắm chứ ... Lúc chưa có người yêu thì đi cưa cẩm, đến khi có rồi cũng vui vẻ yêu đời lên nhiều ... Chi tay cũng bứt rứt nhớ nhung lắm, đôi khi cũng có điều khiển cảm xúc được đâu ... Nhưng xin các chị em yêu thì yêu nhưng cũng để cho chúng tôi thở chứ ...
    ... Chưa yêu thì lạnh nhạnh kiêu căng, đến khi yêu rồi thì quản lý người ta từng phút, khi đi đâu phải báo cáo, khi đi về cũng phải báo cáo, đi với ai thì phải nói tên là người nào ... v.v. Bức bách mất tự do vô cùng ... Đưng đón trăm lần không sao, sai hẹn 1 lần có mà giận dỗi, mắng mỏ, mệt lắm ... Hay còn nhiều thói xấu khác, như vô duyên, Đi với bạn ng ta cứ toe toét, ăn mặc hở hang v.v. ... Ai mà chịu mãi được ...
    ... Em Tiếu Yến Tử tự xem lại mình xem, nếu thấy mình quá thái ở điểm nào thì khắc phục, thình thoảng cho anh ta tự do 1-2 ngày ko gọi điện ko quan tâm ... Yêu đương có lúc quắn quýt có lức thờ ơ thì mới hay ... lạt mềm buộc chặt mà ... hehe Chắc chắc anh ta yêu em đó mà dứt được ...

  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thì chỉ càng ngày càng thất vọng và mệt mỏi . Ngày trước mỗi khi có việc j ko vui , nói chung thì trời có sập xuống thì cũng chỉ có duy nhất người ta làm mình cười được . Bây h gặp thì ngoài sự mệt mỏi và than vãn với nhau thì chẳng còn j . Người ta thì chẳng còn tc với mình là cái chắc nhưng mình cũng chẳng dám khẳng định mình còn Y như những ngày đầu . Có lẽ người ta là chỗ dựa tình thần duy nhất lên mình mới khó dứt như vậy , chứ sự thất vọng của mình đối với người ta quá nhiều thử hỏi tình yêu có còn ko nhỉ? Mấy hnay cũng bận và mệt nữa đâm ra cũng chẳng có tg mà buồn rồi khóc theo đúng định nghĩa thất tình.
  6. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang cảm thấy người yêu mình k được như lúc đầu nữa. Lên đây đọc thì thấy hình như là tình trạng chung. Tôi đã k thể nghĩ là bạn ấy cò thể bỏ mình đứng ngoài đường một míng vào lúc 11g đêm, thế mà bạn ấy đã làm như thế đấy. Thất vọng tràn trề. Hôm sau hẹn ra nói chuyện thì bạn ấy nói ừ anh k nghĩ là em lại suy diễn nhiều nhue thế. Anh thấy mọi việc đơn giản thôi mà vv và vv...---->đâu lại vào đấy.
    Nhớ người yêu cũ k bao giờ làm thế với mình. Thế mà mình lại phụ lòng anh ấy. Có phải bị quả báo k nhỉ
    .

Chia sẻ trang này