1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Beautiful-life, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY lại tiếp tục (từ trang 7)

    ....... Mối tình đầu của tôi đến muộn màng, nó đến thật nhanh và ra đi cũng nhanh như vậy ...khì..khì... Tui đã có ấn tượng với box VIMARU đã lâu nhưng hôm nay mới mạnh dạn post bài ... Sau khi kể hết chuyện này tui sẽ là thành viên VIMARU mọi người có đồng ý không?
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Chương 1 : Những cuộc làm quen trước khi gặp nàng.


    .......Là một sinh viên năm thứ 3, Con trai thì chẳng sợ nhưng lại có cái tật giát gái, đứng trước con gái là run cầm cập , chẳng biết nói chuyện gì, bị trêu một tí là đỏ tai ( Vì từ nhỏ chỉ biết học chứ ra đường ít nên ngố )Chưa từng biết yêu, chưa từng rung động bởi một ai, đúng hơn là chưa có ý định yêu.

    ........Đến đầu năm thứ tư vẫn cắm cúi vào việc học, làm thêm ... lúc bận thì chẳng nghĩ gì ... Nhưng có nhưng lúc rảnh rỗi cảm thấy thiếu một cái gì đó, buồn khó tả, Cũng biết là thiếu tình yêu nhưng chua nghĩ làm sao để tìm được nó ... Những đêm noel, 8-3, Valentin, những tối thứ 7 vác nghế ra hành lang ngồi nhìn đường, nhìn nhưng đôi iu nhau "lướt" . cảm giác cô đơn vô cùng: " Chậc cho chúng mày yêu sớm, bố đếch thèm, bố học vài năm nữa yêu cũng chưa muộn"

    ......... Nói là nói thế thôi chứ trong lòng đau lắm, lại rủ mấy anh em cùng cảnh ngộ đi uống cafe, bia, buôn dưa lê cho đỡ buồn ... Lúc chẳng có ai thì một mình phi vào HN chơi, lượn 1 vòng Hồ Tây , Vào 1 quán nhạc sống của thằng bạn hay nhảy lên một quán giải khát, ngồi vắt vẻo chán đời với 2 chai bia Hà Nội nhìn người ta chèo thuyền, Gió hồ tây hiu hiu ... ôi cô đơn và buốt giá ... Nhưng cũng may cũng có nhiều đứa như mình.........



    Được Beautiful-life sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 15:22
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    2 : Chát chít đã lâu tại sao không hẹn gặp nhỉ ?


    .........Một cô ở truờng viết văn nguyễn du người HN, bằng tuổi, ôi cô ta nói như máy khâu, Thiên địa nhân thật là kinh khủng, lại còn xem bói cho nữa, sau này tôi vẫn gọi là sư phụ, thỉnh thoảng mượn mấy quyển sách triết học ......

    .......Một girl dưới HP lên Hn chơi tiện ghé thăm anh Quangminh3010 (id cua tui đấy). Vào nhà bác cô ta để đón, ôi không biết cô ấy nói tôi như thế nào mà cô gì chú bác, anh em ra điều tra, soi thật khủng khiếp: " Cháu học gì, Nhà ở đâu, bố mẹ cháu làm gì, Em nó hiền lắm ....v.v " Cứ như người iu không bằng, Còn cô í vào phòng trang điểm khi bước ra thì ... hi ..hi ... Đưa cô ta đi chơi thì bảo anh bận phải về sớm ( Lúc đó tôi cư sử tồi thế không biết ) ... Không phải vì cô ấy xấu mà ... nói thế nào nhỉ ... Có nghĩa là chúng tôi không có cùng một cái gọi là văn hoá giao tiếp, nên không thể nói chuyện được.

    ........Và một số cuộc gặp khác, nhưng chỉ là bạn, thỉnh thoảng nhờ tui vẽ hộ gì đó, hoặc tôi mượn mấy quyển tài liệu ..... Hoàn toàn không có gì hết, nhưng những người bạn đó thật tốt, rất nhiêt tình và vui vẻ .... Có cả boy vì thời đó Bom thư hiếm lắn nên phải học hỏi.

    ......Tôi biết nick của nàng thông qua 1 anh bạn, anh ta quen bạn của nàng, Qua lời anh ta kể thì tôi nghi nghi là bạn cũ hồi cấp 3 của tôi, và tôi Add nick thế thôi, chát 1 tháng mà chưa gặp mặt ... có 1 điều đặc biệt thế này cô ta luôn đùa cợt , thậm chí chẳng coi tôi ra gì .......
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    3 : Ngày 8-3 lịch sử.
    Hôm đó lúc 10h sáng ngày 8-3 ( trời rét nhưng có nắng ) .... Tui online thì gặp nàng ( Gọi nàng là H1 nhé ) .... Lúc đó tôi muốn gặp xem thế nào, Rủ mãi mới mời đựơc nàng đi ăn bún chả.
    - ...........
    - Trông ông như thế nèo?
    - áo khoác đen, quần đen, xe Viva đen, kính đen.
    - Oé oé........
    - Eo ui xã hội đen, khiếp
    - Thế em thế nào?
    - Ông cứ đến thì biết. tui đợi ở cửa.
    - ...........
    - ...........
    Tui phi đến chỗ hẹn , từ từ qua điểm hẹn , bỗng có tiếng gọi : " Anh minh ơi " Tôi vòng xe quay lại thấy hai girl xinh xắn, nhìn nhau cười hi hí .... Tôi hỏi 1 người
    - Em là H1 à?
    - Không em là H2 bạn của H1 ( hihi )
    - Thế thì hai chị em cùng đi luôn.
    Lần ngần 1 lúc H1 nói :
    - Không! Hôm nay em bận, gặp anh để biết thôi, còn bây giờ anh đi với bạn em nhé.
    - Ơ mày đi với anh ấy đi , tao có phải bạn chát của anh ấy đâu mà đi.
    Cô ấy chào tôi và đi vào nhà, H2 đi theo gọi nhưng không được, quay trở ra:
    - Chị H1 bận anh ạ, chị ấy không đi được
    Lúc dó tôi cảm thấy như bị từ chối, đôi chút tủi thân mà chẳng lẽ lại về không
    - Thôi chi H1 bận thì em đi với anh cũng được
    - Vâng
    thế là tôi và bạn của nàng đi ăn bún chả.........
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. tiensu

    tiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các tình si ,các tình si kể chuyện hay đấy.Tôi chịu thôi
    Bye
    DANG SONG HAY DANG TON TAI
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ông này giống mình quá , chỉ mỗi tội cái đoạn sau khác 1 chút thôi ... hihi

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .................Qua quán bún chả, tầm cao điểm quán đông quá không có chỗ ngồi, sang hàng cơm rang bên cạnh ngồi nhờ .... tui gọi một xuất cơm rang va 1 cốc bia, Chạy sang bên kia gọi cho H2 một suất bún chả và một chai nước ngọt.

    ..................Vùa ăn tôi và H2 nói chuyện, H2 hay hỏi dò tôi về nàng trên miệng không luôn nở nụ cười ... Cũng may là tôi không nói xấu về nàng ... Hôm đó tôi cũng không đói lắm ngắc ngoải mãi không hết đĩa cơm ... còn H2 thì đã ăn xong 1 xuất bún tôi hỏi :
    - Em ăn nữa nhé ?
    H2 nhìn vào đôi đũa gật gật thế là tôi lại goi cho H2 thêm 1 suất nữa :
    - Sao anh buồn thế ? Chắc là chị H1 không đi lên anh buồn à?
    - Không ! Anh không đói lắm
    - Đúng rồi ! Em nói cho anh 1 bí mật này thì anh sẽ ăn hết đĩa cơm này nhé? hihi
    - ?????????? (Tôi chẳng hiểu tại sao H2 lại cười)
    - Em chính là H1 đây.
    - ............. Lúc đó tôi như người mất hồn, chỉ biết mỉm cười
    - Anh phải chú ý trong câu nói của em 50% là thật 50% là đùa
    - ................
    Thế là tôi cùng nàng ăn uống và nói chuyện vui vẻ , Ăn xong tôi rủ nàng đi uống nước nàng không đi , chỉ ghé qua chô tôi cho biết nhà, copy cho nàng File Kíck ... xong tôi đèo nàng về trường vì nàng học chiều.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  7. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .............Chuyện tưởng thế là xong xuôi nhưng khi về tôi mới thấy mình ngu : Hôm nay là 8-3 cổng trường nàng bán đầy hoa ... Lúc đó tôi vui quá nên quên hết, không mua cho nàng một bông hoa thế có ngu không chứ ... Nhưng điều thứ hai mới quan trọng đó là tôi thật sụ nhớ đến nàng, Nhớ khuôn mặt xinh xinh, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói điệu, và nhớ đôi mắt cười
    ..............Rồi thơ thẩn làm thơ, thơ thơ thẩn thẩn ......... Tôi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm nên bắt đầu yêu 1 cách quá nhanh, Một cánh không nhận thức và mù quáng .......hic...hic.... Tôi chết gục bởi nàng .... Nhục không chứ ?
    Em với anh mới lần đầu quen biết
    anh với em chưa hẹn gặp một mùa xuân
    nhưng đôi mắt em có gì tha thiết
    không để anh yên bắt thổn thức bao lần
    Anh tưởng anh sẽ quên đôi mắt ấy
    như quên bao đôi mắt khác trên đời
    nhưng sao ở đây và bao giờ anh cũng thấy
    một đôi mắt tròn xinh quá em ơi
    Như thể anh một ngày không sống nổi
    khi không còn thấy ánh mắt em
    khi trái đất đường đi không lối
    thiếu nửa mắt em ánh sáng hoá màn đêm
    Rất có thể chính em không thích vậy
    nhưng dù sao em nên hiểu điều này
    việc đã lỡ không thể nào lấy lại
    em baỏ anh làm gì, anh phải thế nào đây?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể hay quá , đọc cảm động quá , đoạn sau hay quên chết , tui đọc cũng muốn được như bạn đấy... bạn nên chớp thời cơ đi , cô gái đó đúng là người bạn cần tìm đấy ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hi..hi... chuyện cũ kể lại thôi ... tôi đã chớp thời cơ rồi nhưng không thành công bác ạ ... ! Bà con cố gắng thao dõi nhé ... hơi dài một chút nhỉ ?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ...........Trong thời kỳ này tôi và 1 người bạn nhận làm 1 cái mô hình .... Vì nhớ nên phân tâm quá, đã thế thằng bạn tôi cũng chục chặc với người iu , nhiều lúc đang làm ( chủ yếu là về đêm ) hai thằng thẫn thờ nhìn nhau rồi ngồi buôn dưa lê, quên mất là mình đang làm việc.
    ..........Trong lúc bận như thế này nhưng tôi không quên mail cho nàng thường xuyên, cũng chẳng dài mỗi lần 3-4 đòng ....
    Quangminh <quangminh3010@yahoo.com> Wrote:
    H1 ơi! có lẽ 10 ngày nữa anh không gặp em thường xuyên trên mạng được .. A có việc rất bận. Nhưng nếu tối thứ 7 tuần này em rỗi thì đi chơi với anh nhé ... Tạm biệt! Anh nhớ em

    SabeLita <H1@yahoo.com> Wrote:
    Trùi ! Ông cứ làm như hay đi lém không bằng í ... Ông bận thì kệ ông liên quan gì đến tui ... Hehe ... Tui chẳng bao giờ thích gặp ai cả ... tuỳ ông thích đến thì đến nếu hông gặp tui thì đừng bảo tôi hay đi chơi nhé ..hehe
    Quangminh <quangminh3010@yahoo.com> Wrote:
    Okie! Tối thứ 7 này tui muốn tặng cho bà một bó hoa, tui sẽ đợi bà ở dưới KTX đến 8 gìơ nhé, tui không gọi hay lên phòng đâu! Xong là tui đi ngay. hãy thương tình tôi mà xuống nhận nhé ... bà tàn nhẫn lắm, vô tâm lắm, cười to vô...không có duyên tôi thích nhìn thấy bà cười

    SabeLita <H1@yahoo.com> Wrote:
    Được rùi tôi sẽ xuống nhận, đúng 7h30 ông đợi tôi trước cửa bưu điện nhé, tui chỉ xuống lấy hoa thôi, hông đi chơi hông nói chuyện, okie ?
    Quangminh <quangminh3010@yahoo.com> Wrote:
    Okie! Nhưng cũng phải nói chuyện 15 phút! để tui còn được nhìn bà lâu lâu một chút ... see u. à còn mấy bữa khao học bổng và tiền lương nữa đấy nhé
    .
    SabeLita <H1@yahoo.com> Wrote:
    Thiệt là đáng ghét, cho đến tặng hoa rồi lại còn bắt ngồi nói nói chuyện nữa, lém chuyện quá hông bít, đừng khao tôi học bổng tôi không có.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này