1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Beautiful-life, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bibi ơi : đó là bài hát đấy hả ???????sao ông kô kể tiếp đi ,tôi và mọi người vẫn muốn nghe mà
    Bà con ơi mấy người trong room đang ở đâu vậy hả ??????????????hà nội hả ?bít ngay mà ,dân hải phòng ít người mơ mộng vậy lắm ,nhưng dù sao những gì bạn kể cũng rất hay bibi ạ ,tôi cũng quen mọt ngươi trên mạng hay y như ban luôn ,nhưng câu chuyện của tụi tui ko giống các bạn lắm
    Nếu bà con muốn tớ sẽ kể cho các bạn nghe trong một ngày gần đây nhe'
    bye bye bà con !!!!
    ngayeudoi
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    TextTextTình yêu, ừ thì cũng hay , nhưng mọi người sao cứ chờ bibihaybuon thế? Bibihaybuon đâu thể yêu như yêu khoán để kể cho mọi người nghe được .Một là mọi người hãy đưa ra câu chuyện lâm li bi đát của mình , hai là có thể dừng cái chủ đề hay ho và hấp dẫn này đượ rồi.
    Hic , mà tình yêu của tôi ơi!!!!!!!!!!!! người ở nơi nào?
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có vẻ hay nhưng mà dài wá nên tôi chưa đọc hết, còn mối tình đầu của tôi thì ở trong tình ******** yêu mất rồi. Ai thích đọc thì wa đó nha. Cũng khá là hay ho á.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    he he tôi thấy ở đây có câu:con người thiếu tình yêu như trai đât thiếu mặt trời,cho nên tôi xin đọc mấy câu châm ngôn về tình yêu nhé ..........e hem..........ồ tôi quên mất đi khối rồi mà lại không dem theo sổ tay ở đây.nhưng mà tôi cũng nhớ mấy câu ok:
    _con người sinh có một tâm hòn chính là để yêu.
    _ gì nữa nhỉ?ôi để lần sau nhé mọi người ok
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc ! Chuyện này lâu lắm rồi ... cũng không có gì kể nữa đâu ... Tuổi trẻ bồng bột đấy mà ! Đọc lại thấy mình ngố quá ... Thui các bạn cho nó trôi sang trang sau nhé. đừng câu lên nữa ... Hehe Bi giờ cô nào có lòng thương thì nhận làm làm mối tình thứ 2 của mình đê ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đây rồi,hôm nay em có mang đi hihi,em xin post một loạt luôn nhé:
    _âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ông và dâng lệ lên mắt người đàn bà.
    _Sắc đẹp là món quà tạo hoá ban cho người phụ nữ mà cũng là thứ đầu tiên tạo hoá tước đi của họ.
    _Người độc thân biết rõ người phụ nữ hơn người có vợ.nếu không thì chắc họ đã lấy vợ rồi
    _Phụ nữ mỉm cười là thứ bẫy người,nhậy hơn quăng lưới.
    _Cái đẹp không cần đến những đồ trang sức phụ,nó đẹp nhất là khi không có đồ trang sức.
    _Dịu dàng mà không nhu nhược,dịu dàng mà vẫn cương quyết là phép bí ẩn của người phụ nữ
    _Một khi anh là nô lệ cho tình yêu và sắc đẹp,thì anh không còn đủ sức cmả hoá người đẹp nữa.(riêng câu này là của Sechxpia hihi)
    _Vũ trụ có nhiều kì quan,nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người phụ nữ
    _Đẹp và được yêu,đó chỉ là đàn bà.
    Xấu và làm cho mình được yêu đó chính là nữ hoàng
    _Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất
    _Ái tình là đôi cánh mà thượng đế lắp vào tâm hồn để nó có thể vượt lên đến với Người
    _Thượng đế tạo ra đàn ông trước đàn bà là để tạo điều kiện cho đàn ông nói trướcmdù chỉ một đôi lời.
    _Thượng đế không thể tạo ra được thiên thần ở khắp mọi nơi,do vậy Người đã tạo nên phụ nữ.
    _Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ đều nhận mình lầm chứ không sai.
    _Ở phụ nữ,điều gì dẽ hiểu nhất thì cũng có đến phân nửa là phỉng đoán.
    _Người ta hay nói nước mắt là vũ khí của đàn bà,nhưng đùng quên rằng đàn ông có lời thề thốt.
    _Đàn ông cũng như các đạo luật,phải cần nhiều thời gian để hoàn thiện.
    _Phụ nữ giống nhau hơn nam giới.Họ có hai tình cảm phổ biến mãnh liệt:đó là tình yêu và sự háo danh.
    _Người đàn bà đẹp chừng nào thì bữa ăn của gia đình họ càng ít ngon chừng ấy.
    _Thái độ tôn trọng phụ nữ thể hiện trình độ văn minh của xã hội và của con người ( he he oai chưa)
    _Tâm hòn người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ như bóng đêm,bởi ở đó có những ngôi sao xa xăm toả sáng lấp lánh.
    _Khi vận may mỉm cười thì ta gặp được những người bạn tốt.Còn khi vận may quay lưng lại thì ta gặp một người phụ nữ xinh đẹp.
    _Giáo dục một người đàn ông được một con người.Giáo dục một người đàn bà được một gia đình.
    _Những mối quan hệ mờ ám làm vơi túi tiền của người đàn ông và làm tăng mưu mô của người đàn bà.
    _Khi đàn ông tụ tập,họ lắng nghe nhau.Khi đàn bà tụ tập,họ ngắm nhịn nhau.
    _Sắc đẹp của người đàn bà khiến cho người ta tha thứ cho nàng nhiều khiếm khuyết nhưng nó cũng làm tăng gấp đôi tội lỗi của người đàn ông.
    _Trên đời không có thuongẹ đế nào đẹp bằng mặt trời,không có ngọn lửa nào kỳ diệu bằng ngọn lửa tình yêu.
    _Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có tâm hồn chính là để yêu.
    _Không thể nói mình yêu một cách đích thực nếu không yêu đến cả những khuyết điểm của đối tượng.
    _Yêu ai là yêu trọn vẹn con người đó y nguyên như trên thực tế chứ không phải như trong ước muốn của ta.
    _ Tình yêu đó là thơ ca của chuyển động.Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là là sự tồn tại.
    _Ái tình như đỉnh núi cao,leo lên người ta ca hát,xuống dộc người ta khóc than.
    _Người ta không thể sống vì cái đẹp nhưng có thể chết vì nó.
    _Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người là được sống bên người mình yêu và được người yêu mình.
    _Say mê một người đàn bà thì dễ,yêu một nguoiè đàn bà thì khó.
    _Thời gian làm tăng thêm sức cho tình bạn và làm yếu mòn tình yêu.
    _ Thà làm nô lệ cho quỷ sứ còn hơn là làm nô lệ cho dàn bà,
    _Người ta chỉ kính trọng người đàn bà mà người ta không mơ ước tới.
    _Một người con gái không đẹp về tâm hồn thì cũng vô vị như một bông hoa mẫu đơn có sắc mà không có hương.
    _Một khi được thoả mãn,tình yêu mắt hết vẻ quyến rũ của nó.
    ok.kiếp mệt quá.mỏi cả tay.
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này