1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Beautiful-life, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ..............Đừng cười tui nhé vì lần đầu ai cũng thế cả ...hi.hi... tôi hồi hộp lắm, Chuẩn bị cho nàng một tấm card trong đó chép một bài thơ, và một dòng chữ : " Nếu em chưa có ai thì hãy mở hé cánh cửa trái tim nhé " ... Nhưng đến hôm thứ 7 tôi có việc đột xuất bất khả kháng mãi đến 10 giờ mới được về ... Tôi phi đến Kim Liên chọn cho nàng 11 bông hoa hồng, rồi quay về ký túc xá, ruột nóng như lửa, tôi đang nghĩ đến vẻ mặt dận dữ của nàng ... thôi thì kệ : Muộn vẫn còn hơn không ... tôi tự nhủ như thế
    ..............Nhưng khi đến nơi! đứng dưới KTX lo lắng gọi nàng ... Nãng bước xuống cầu thang, bộ mặt vẫn vui vẻ , Trong một bộ đồ cực đẹp, Hình như có một chút trang điểm quá xinh, quá đẹp làm tôi choáng váng ... Tôi chỉ kịp hé nụ cười thì nàng đã hỏi : " Hoa của em đâu " ... Lúc đó thật sự tôi thấy quá hồi hộp không còn biết gì trên đời không nhớ gì trên đời ... lúc này đây Hình ảnh của nàng tràn ngập trong tâm trí tôi tôi không còn biết gì hết, không còn nhớ gì hết, Cố gắng lắm mới nói được một câu :
    - Anh cứ nghĩ em sẽ giận anh lắm, Nhưng em vẫn vui vẻ như thế này anh vui lắm ... Thế chờ anh lâu không?
    - Không em cũng vừa đi học thêm về ... hi hi
    - mấy giờ thì KTS đóng cửa nhỉ
    - 11 giờ anh ạ.
    - bây giờ là 10h30 rồi ... anh xin lỗi vì đã đến muộn ... Nhưng muộn vẫn hơn không H1 nhỉ ?
    - Vâng, không sao anh ạ !
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hic, bi bi ơi! Tui xúc đông hổng nói nên lời rùi! Làm sao lại có người lãng mạn bất hạnh như u cơ chứ! Nếu là tui thì tui hông nỡ nhẫn tâm tới mức đó đâu!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà xót xa đau khổ wá u ơi! Nếu là I thì I không nỡ đâu!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cô Sabe Lita gì đó nghe quen quá , ái chà ... hình như là beconthichdua hay là doimatbietcuoi123 thì phải , đúng ko ông bạn , nếu ko phải thì thôi ... hihi... Rồi sau đó thế nào ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Chết...chết... không phải đâu ... Tên hay lấy ví dụ thôi ... nhầm như thế là chết tui đó ... Cố gắng theo dõi nhé!
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. JK

    JK Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    1.582
    ông kiên trì viết thật
    Tiếc cho đứa nào yêu ông
    hehhehe
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    người lãng mạn thế đúng là khó tìm thấy trên đời này
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Anh bibi ơi em muốn đọc chương 3 qua'''''
    Nhanh lên giùm em cái lần trước em bỏ lỡ cơ hội đọc chương 3
    Cả chương 4 nữa em muốn xem kết cục của cuộc tình " kéo dài từ tháng 2 năm ngoái kết thúc vào tháng 5 năm nay " như thế nào
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...............Tôi tự dưng không nghĩ thêm ra chuyện gì để nói, thường ngày tôi nhiều chuyện lắm mà thôi thì đến tiết mục tặng hoa ... tôi nhẹ nhàng cầm bó hoa đưa về phía nàng, nàng đưa hai tay ra đón nhận ... môi nở nụ cười .... các bạn đã tặng hoa người mình yêu bao giờ chưa? ôi thật tuyệt vời ... lúc đó hãnh diện lắm, trước vài chục con mắt nhất là đám con trai ngoại ngữ ở tầng 1, nhìn ra soi sét cảm giác như khẳng định rằng nàng là của tôi, đây chính là bằng chứng. Tôi ra về trong lòng hân hoan của một kẻ đang được ăn dưa bở.
    ................Điều quan trọng nhất là khi gặp tôi nàng là một con người khác, khi trên mạng nàng khinh ghét tôi bao nhiêu, xung hô ông ông tôi tôi .... thì khi gặp lại hoàn toàn ngược lại ngoài việc xưng hô ngọt ngào nàng còn có chút gì đó xấu hổ ngại ngùng khi tôi tặng hoa , lại còn quyến luyến chờ tôi khuất bóng mới lên KTX ....... Như thế đã đủ cho con nai tơ chết chưa hả các bạn?....hihi... quá đủ liều để chết đấy nhỉ ?..... Lại một đêm mất ngủ lại một đêm làm thơ....hic..hic...
    .............Nhưng sáng hôm sau tôi nhân được mail của nàng : " Tôi đã bảo chỉ nhận hoa chứ không nhận một cái gì khác, ông gủi card cho tui làm giề chán lém, trái tim tôi hổng bao giờ mở cửa nữa vì nó đã vĩnh viễn đóng cửa từ lâu lém rùi " .....
    ............. Ôi cái cuộc đời ... có những ngã ba
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba đường
    trong cuộc đời có những ngã ba như thế
    em và anh và cả người ta
    một phép trừ quên đi kẻ thứ 3
    một phép cộng thành con tim tội lỗi
    một người đi để lại hai người bối rối
    hai người vui cho một kẻ u sầu
    ngã ba đường trái phải trước sau
    chợt ngập ngừng người nhìn nhau lặng lẽ
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này