1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Beautiful-life, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Phút ngẫu hứng
    Trong những đêm bão dông
    tôi vẵn hát
    với cả niềm khao khát
    dạt dào và đau khổ
    băm bổ và miên man
    lãng du cõi miết bàn
    Trong nhưng đêm bão dông
    có khi tới rạng đông
    tôi vẫn hát
    lời hát của con tim nhút nhát
    lời hát của con tim bội bạc
    Tôi ôm ngực dãy dụa
    cổ họng nhầu nhụa máu
    đục ngàu và cáu bẩn
    ôi thân xác tanh tưởi và tâm hồn rác rưởi
    Tôi biết tôi sắp chết
    lúc này đây tôi chợt nhớ đến em
    gọn gàng và sạch sẽ
    mạnh mẽ và thơm hương
    khẽ cười khi tôi hát
    tôi biết đã yêu em
    Tôi biết tôi đang chết
    lúc này đây tôi vẫn nhớ đến em
    nhưng lếch thếch và hom hem
    lem nhem và vẩn đục
    gục đầu khi tôi hát
    tôi biết đã yêu em
    Lúc này đây
    Không! Hư vô tôi trở về hiện tại
    thân xác nát tan và tâm hồn ngây dại
    giác quan không ở lại
    ý thức ắt sẽ ra đi
    bỏ mặc cái vỏ bọc vô tri
    còn lại gì khi tình yêu đã mất ?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ... sống thật ... yêu thật
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  3. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .../.../2002 - Vẫn là một phút ngẫy hứng
    - Anh đến lấy đề cương ôn tập nhờ em chép hộ, trong lòng anh vẫn tự nhủ ... tất cả đã hết và chắc đây là lý do cuối cùng để anh gặp em ...
    ********************************************************************
    - Anh thấy anh ngốc làm, ngốc quá, và em cũng biết vậy.
    - Anh cứ trách mình vụng dại trách mình ngày đó sao mà ngốc nghếch đến thế. Sao cứ theo đuổi mãi một hình bóng không bao giờ thuộc về mình ?
    - Anh giận mình nhiều lắm , nhiều lắm. Giá như ngày đấy anh đừng có mơ tưởng đến những câu chuyện về tình yêu sét đánh thì anh sẽ chẳng phải nhớ tới em. Cái ngày đó đã xa rồi.... nhưng sao anh vẫn nhớ......
    .........Một anh chàng đã ghi cho em một allbum 11 bài hát : " Hãy yêu người đến sau " ... Không bao giờ tới tay em.
    .........Một anh chàng vài lần khoác áo mưa đợi em ở đó ... mà không đủ cam đảm để gọi em ... bởi em không muốn gặp anh.
    .........Một anh chàng cô đơn lang thang quanh cái Hà Nội và tự nhử : " Hà nội cũng nhỏ thôi không to hơn HP là bao "... và vẫn ngồi và chỗ anh em mình đã ngồi, vẫn hai chai bia chỉ khác không có em, không vui như có em .....
    ..........Một anh chàng đã tung 999 " ngôi sai " được cắt từ những bức thư để tiễn đưa TY của anh và em .... cầu chúc cho em may mắn và chúc cho cả anh nữa ... giá như ....
    ..........Tất cả tất cả chỉ là giá như, mà giá như chẳng bao giờ thật cả... Tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm phải không em?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .......Hai đứa vẫn mải miết chạy trên hai đường thẳng song song mà khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy ngày càng một xa nhau hơn. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải dến. Giá như ngày ấy chúng mình đừng nông nổi tin vào những cái gọi là tình yêu sét đánh thì hôm nay giữa anh và em đã có một tình bạn đẹp....... Tình yêu là một vòng luẩn quẩn .....Trích của : Byebyetinhyeu
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    .........Một cái vòng luẩn quẩn ... Luẩn quẩn ... Một cái vòng xoáy ốc ... Anh thì mãi đuổi theo em, còn em thì đang dõi theo một bóng hình khác ... Anh và em vẫn đi trên hai cái vòng xoáy song song ... nhưng khoảng cách giữa chúng là 1..2.. thậm chí đến 3 vòng quay ... làm sao anh có thể với tới em, khi em chẳng hướng về anh ... chắng chờ đợi anh......
    .........Anh sẽ thôi trò đuổi bắt ... đừng lại ... vì anh biết em sẽ mãi mãi không hướng về anh ... và dón lấy một bóng hình đang với tới anh, sẽ làm cho anh hạnh phúc ... nhưng anh ko thể không nhớ tới em trong một khoẳng khắc bất chợt......
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi ... hay quá ... rồi thế nào nữa , hay là hết rồi ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    chondauyeuthuong ... bác ủng hộ tôi nhiều quá ... tặng bác 5* để tỏ lòng cảm kích ... chuyện vẫn còn ... vẫn còn ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .............Nhưng sáng hôm sau tôi nhân được mail của nàng : " Tôi đã bảo chỉ nhận hoa chứ không nhận một cái gì khác, ông gủi card cho tui làm giề chán lém, trái tim tôi hổng bao giờ mở cửa nữa vì nó đã vĩnh viễn đóng cửa từ lâu lém rùi ... tôi không thích hoa hồng tui chỉ thích hoa cúc ... và thích ăn kẹo mút thế thôi ... he..he " .................
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bibi a` , đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn viết về chuyện đó , thật ra em có phải là người như anh nghĩ đâu , em đã nói hết rồi ......Chuyện tình cảm không phải ai cũng bắt ép nhau là được...Em cũng hông bít nếu trước đây em chưa có bạn thì iem có thỉa yêu anh được hông ? nhưng tốt nhứt một điều là nên chấm dứt ngay những trò như thía này , tốt nhất là như vậy .......
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé , mình biết ngay là beconthichdua mà ... becon ơi , sao em lại đối xử với bibi như vậy , anh thấy tội nghiệp cho anh ấy lắm ... đọc từ đầu đến giờ anh cũng chẳng biết là em sai hay bibi sai ....vì vậy nên ....

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì ai là người sai , becon hông bao giờ muốn chuyện lại được đem lên như thía này , xấu mẹt becon nữa .......Anh nói đi nếu anh ở địa vị becon thì anh làm như thía nào vậy?
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao

Chia sẻ trang này