1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối Tình đầu của tôi (Stop tại trang 6) ... Con người thiếu TY như trái đất thiếu mặt trời ... Và TY

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Beautiful-life, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cả cái tên vuathuoclao nữa chứ. Hồi trước đứa nào dại miệng mà đứng trước nhị ca nói đến từ vinabata, ba số, ngựa trắng hay mèo đen là đại ca bắt xuống ao súc miệng ngay ... hic.. hic .. vậy mà bi giờ rít thuốc lào cứ suốt ngày à ... sòng sọc ... sòng sọc ... nghe não ruột ...
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bibi , dù sao anh vẫn là những người mà em trân trọng nhất ..đừng buồn nhìu nhé mình vẫn là bạn của nhau mà...
    babychicken-sabelita..
    [​IMG]
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là một giấc mơ thui ! Giấc mơ không trở thành hiện thực ! Hơi tiếc một chút thôi ... Cũng không buồn lắm ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    híc híc..... bắt đền anh bibi đấy.......em choáng rùi nè choáng váng......
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Bác bibi này,đừng che dấu,em biết thừa cảm xúc của bác nhá,bác có bít em ngày xưa cũng thế không,có điều 3 năm cấp 3 chắc nó đẹp hơn thui,hic'..
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật hoang vắng, rồi cho ta giọt lệ đắng cay.
    Gọi em giữa cơn đau linh hồn, người đã xa sao ta còn mong.
    Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng, trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đời.
    Em yêu ơi tình dù ngăn cách với anh anh xin một đời, anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hix! Devil ơi! Giá như mà anh ấy lãng mạn bằng 1/10 anh nhỉ!!!!
    # YOU ARE THE ONE WHO REALLY KNEW ME AT ALL #
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay nhẩy ! Thế mọi người thích nghe chuyen tiếp không?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Kể đi , hì tui khoái nghe chuyện của bác kể lắm .. có gì sau này còn học hỏi tý kinh nghiệm chứ ...
    Lắng nghe con sóng giận hờn ..


    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Có mà có mà.
    Kể tiếp đi.Đang hay mà.
    Cuối cùng thế nào nhở?

    Đại Ca Băng Đảng DCMT

Chia sẻ trang này