1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi thế đó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DepTrai_DaMan, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi thế đó

    Năm nay tôi đã bước sang cái tuổi 17 .Mười 17 năm qua tôi đã trải qua khá nhiều nhưng buồn vui của cuộc sống . Có lẽ tôi phải sống xa bố mẹ nên tôi có nhưng hiểu biết về xã hội nhiều hơn những người có cùng độ tuổi như tôi . Trong những ngày tôi còn học lớp 10 cái lớp để bắt đầu được trưởng thành 1 người con trai thật sự. Trong đời người ít nhất ai cũng phải trải qua 1 mối tình . Mà mọi người hay gọi đó là 1 mối tình đầu (hi).Ít nhất là 1 lần và tôi cũng không ngoại lệ . Không những thế mối tình đầu của tôi còn đẹp nếu nói là lãng mạn nữa thì cũng chăng sai tí nào thế mới chết chứ
    Hết hiệp 1


    Nghia
    [/size=4
  2. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2
    Vào đầu năm học lớp 10 thật ra tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương làm gì cho mệt người . Mà ngược lại là đằng khác tôi lại rất thích nhìn nhưng bông hoa xinh tươi ở lớp tôi và ước mơ lạ nhi?. Trong lớp tôi là 1 thành phần cá biệt về những vụ bê bối . Nhưng mọi viêc đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi đối mặt với nàng . Nàng là 1 bông hoa sắc thắm với vẻ đẹp dịu hiền và đôi mắt ngây thơ sáng như 1 ngôi sao trong ban đêm tối tăm, 1 núm đồng tiền nhỏ xinh trên má và 2 chiếc răng khểnh . mỗi khi tôi bắt gặp nàng cười tôi đã mơ ước ,ước gì tôi được ở gần bên nàng hơn ( đúng là cô bé co nụ cười duyên). Chính cái nụ cười đó đã làm tôi chết mê chết mệt thế là tôi biết yêu rồi đấy
    Tình huống sảy ra

    Nghia
    [/size=4
  3. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ giải lao lâu thế, hiệp phụ và penalty đi, nếu chỉ như thế thì chẳng thể gọi là mối tình đầu được ( thử nghĩ mà xem)

    NOVA​
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Vừa đẹp traI vừa dã man mà cũng biết yêu à!
    datmh
  5. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn thấy nàng đôi mắt tôi như bị thôi miên đờ đẫn ra , nhiều khi tôi chỉ đắm đuối nhìn nàng chứ chẳng quan tâm gì đến việc học hành . trước đây tôi luôn nghĩ rằng chuyện yêu đương chỉ là chuyện trẻ con , nhưng mà khi nhìn thấy nhưng đứa bạn của tôi đi chơi cùng với người yêu tay nắm tay có vẻ rất thân mật nhìn thấy thế cũng thích thích . Nhưng mà tôi lại thầm nghĩ đúng là bọn trẻ con đít xanh . Nhưng mà trong lòng tôi sao tôi lại mong được như thế với nàng thế. Và tôi thầm ước sao nàng sẽ là người yêu của tôi . Tháng đầu tiên của năm học sắp tới gần .Bỗng 1 ngày tôi bạo gan trêu nàng thứ nhất lúc đó tôi cũng chăng nghĩ ra cái trò gì để chơi thư 2 tôi cũng rất muốn làm quen với nàng . Tôi ngồi đằng sau nàng tôi cũng rất hay nghĩ ra những trò trẻ con để mong nàng quay xuống noi chuyện với tôi hay là nhìn tôi cũng được . Đầu tiên là tôi mượn bút và nhiều khi tôi còn cố tình bẻ gãy cái bút đó để nàng quay xuống măng tôi hay là bắt đền tôi hay là trach móc tôi chăng hạn . Nhưng mà hoàn toàn ngược lại nàng lại nhìn tôi 1 cách rất trìu mến như 1 sự thông cảm vậy . Tôi lại càng yêu nàng hơn và tôi đã chìm đắm trong tình yêu của tôi với nàng .

    Nghia
    [/size=4
  6. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều lần như vậy tôi đã nhận được rất nhiều ánh mắt như độ lượng của nàng . Lúc đó sao em đẹp đến thế . Tôi bắt đầu cảm giác như là gặp nhau ở lớp vẫn chưa đủ , tôi bắt đầu điều tra lý lịch của nàng . Có 1 lần tôi đi học cùng 1 người bạn mới trong lớp tôi . Chính cái thằng bạn đó của tôi lại biết số điện thoại nhà nang mới hay chứ . Lúc đó tôi như biêt bay nhưng mà tôi ko để cho thằng đấy biết tôi sung sướng như thế nào . Hôm đó tôi về đến nhà tôi liền lên 1 kế hoạch tác chiến để điều tra nàng .
    Buổi sáng hôm sau tôi đi vào kế hoạch 1
    6 giờ sáng tôi tỉnh dậy chủ đông gọi điện cho thằng bạn tôi (thằng ở gần nhà nàng đó mà)
    Tút Tút tút
    ở bên đầu dây kia nó nghe máy
    Mày đấy à (tôi nói)
    Ừ tao đây và hình như nó đã nhận ra tôi là thằng nào rồi thì phải
    Đi ăn sáng ko mày (tôi hỏi nó)
    Nó trả lời " Ờ đến chỗ tao đi "
    Tôi nghĩ thầm thằng ôn con mày là VIP à chẳng qua tao phải nhẫn nhịn để làm việc lớn thôi chứ tao biết rồi thì mày biết tay tao

    Nghia
    [/size=4
  7. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mọi viêc đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi đối mặt với nàng . Nàng là 1 bông hoa sắc thắm với vẻ đẹp dịu hiền và đôi mắt ngây thơ sáng như 1 ngôi sao trong ban đêm tối tăm, 1 núm đồng tiền nhỏ xinh trên má và 2 chiếc răng khểnh
    ______________
    Đoạn này NAM CAO kể hả !?
    Tôi thì đã trong trường hợp ấy , nhưng rốt cục chẳng dám thốt lời yêu vì tôi là kẻ hèn nhát mặc dù biết rằng nàng cũng có một chút gì với tôi ! Còn cậu thì sao ? Đừng nói là 2 hiệp phụ thì đám cưới ngay nhá !? [:D]
    NONE
  8. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đạp xe như 1 vận đông viên đua xe thực thụ .
    Đến nhà nó rồi , nó đợi tôi thế mới bẩn chứ . Chúng tôi đi ăn sáng . Trên đường đi tôi bắt đầu thưc hiên chiến thuật của tôi đã sắp xếp từ trước . Này mày có biết số điện thoại nhà cái Phương không ? Lúc đó tim tôi muốn nhảy ra ngoài nhảy vài điệu (rap) tôi hồi hộp quá . Tôi như 1 đứa học sinh đi xem điểm tốt nghiệp mà nghe tin đồn là mình đã bị trượt . Bỗng nhiên tôi và thằng bạn tôi đều im lặng 1 sự im lặng đáng sợ
    Một hồi sau thằng bạn tôi buông ra 1 câu mà trong chiến thuật của tôi ko có
    Mày hỏi làm gì vậy . Sao lúc đó tôi thây giọng nói của nó hay thế . Lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì với nó để che giấu sự bối rối của tôi lúc đó cả
    Hồi sau sẽ rõ

    Nghia
    [/size=4
  9. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ , hỏi đúng thằng người yêu nó hả ! Có bị dập te tua không ? Hay là bị nó oánh chết đứng tại chỗ ??? hehhe
    NONE
  10. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Liền lúc đó tôi nghĩ ra ngay ra là mình đang phải làm gì . Tôi liền hỏi ? Mày biết con Phương này lâu chưa vậy . Lúc này nó lại như 1 thằng ăn phải bả nó trả lời rất tinh tướng " trước khi mày biết yêu" Thật sư lúc đó nếu mà không vì việc lớn thì tôi đã ra tay để nó biết thế nào là võ thuật . Tôi im lặng để dò sét xem nó đinh giở trò gì ra nữa .Nhưng mà lúc đó nó liền đọc cho tôi số điện thoại nhà nàng cho tôi và nó con dặn tôi là gọi ít thôi .Tất cả sự căm nghét của tôi với nó lúc này tự dưng tan biến hết thay vào đó là sự đáng yêu và tin tưởng nó 1 cách ngu si . Tôi bắt đầu tin tưởng nó và thầm nhủ ôi thằng bạn thân của tôi và cũng không quên nghi số điện thoại nhà nàng vào tim tôi . Sao chuyện gì tôi cũng co thể quên được mà sao những con số phone của nàng lại giống như tiền quà sáng của tôi thế ko bao giờ quên cả . Trên đường đi tôi lại cứ mơ mông hão huyền về 1 tình yêu đẹp của tôi và nàng nhưng mà tôi cũng ko quên mời ông bạn tốt của tôi 1 bữa ăn sáng .Khi tôi và thằng bạn bước ra khỏi quán phở thì............Nàng

    Nghia
    [/size=4

Chia sẻ trang này