1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi thế đó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DepTrai_DaMan, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , không ngờ chú em này lại có mối tình đầu đẹp thế nhở! Được đấy , kể tiếp đi , ta vừa đọc vừa cười , vừa hồi hộp . Chú em có năng khiếu viết văn đấy.
    Ơ mà nhắc chú em luôn nhé, đã gọi là Yêu thì phải biết chấp nhận hậu quả nhé. Mời chú qua tham khảo topic thất tình nhá. Kẻo chả may ( chả may thôi nhá ) bị nàng cho out thì cũng đừng tuyệt vọng mà lên cầu làm cascaduer nhé.
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chưa ra mối tình đầu mà , nghe chừng ông tướng này lại luỵ về đàn bà mất thui
    Nothing compare to you
  3. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nàng đi đến khi nhìn thấy 2 chúng tôi nàng cười .Trời ạ trời đất bỗng dưng quay cuồng đảo điên . Lúc đó nàng nhìn tôi kìa ước gì có cái xe cứu thương ở đây để chở tôi vào trại thương điên thì hay quá .Chỉ băng 1 nụ cười và ánh mắt trìu mến đó cung có thể vật ngã bất cứ người con trai nào nhất là tôi . Ngày hôm đó tôi ngồi trong lớp học . Sao mà có ý nghĩa thế không biết chăng biết sau này nhưng cảm giác này còn lâu nữa hay không .Tôi sợ tiếng trống hết tiết vì lúc đó nàng sẽ ùa ra ngoài sân trường chơi cùng với lũ bạn của cô ta . Tôi sẽ không còn được ngắm nàng nữa cho dù chỉ là sau lưng . Tôi cảm thây thời gian học của 1 ngày trôi qua thật là nhanh tôi cũng chăng nhớ nổi là nàng đã nhin tôi mấy lần trong 1 ngày nữa nhưng mà hình như nàng đã biết cái ý định đen tối của tôi rồi thì phải .Chưa chắc đâu bởi vì tôi có nói cho ai đâu mà nàng biết được phải không . Đến bây giờ tôi không còn hay giở cái trò mượn bút kia ra nữa mà tôi giở trò người lớn tuy chưa là lớn cho lắm . Tôi hay nói chuyện với đứa bạn ngồi bên cạnh tôi về 1 ai đó trong lớp và lúc đó tôi cũng mong nàng quay xuống để góp vui cùng chung tôi .Nhưng đời nào 1 cô gái vừa ngoan vừa xinh lại chịu quay xuống nói chuyện cùng 1 lũ thô lỗ như bọn tôi cơ chứ . Bỗng 1 hôm ..............để sau kể tiếp vậy

    Nghia
    [/size=4
  4. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Này chú dép trái đã mấn(mất) chú học lớp mấy rồi mà mất nhiều thời gian cho cái chuyện này thế, đừng vội bật lại vì tôi thấy có người nói là "Cứ mặc xác họ vô tình tí ti thế là được có khó gì đâu đúng không", tôi thấy chú cứ như vậy là hơn đấy.
    Tôi thì có phương châm là "yêu là để lấy nên người yêu tôi chọn kĩ lắm"

    NOVA​
  5. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi bạo gan trêu nàng thế có gấu không cơ chứ cái điều đó trong mơ tôi cũng chưa dám mơ tới chứ đừng nói là tôi dám nghĩ đến nhưng mà hôm đấy nghe ma xui quỷ khiến thế nào tôi lai dám trêu nàng . Chỉ vì 1 chút sĩ diện với thằng bạn . Nó cứ khiêu khích mình , "tao đố mày dám trêu con Phương bà già kia đấy .Chăng hiểu sao lúc đó tôi như 1 thằng hâm liền cất tiếng nghẹo gái nghe cũng khốn nạn thật .Nhưng sự thật là thế đó , "em ơi có nghe thấy anh lói gì không " . Kìa cái ánh mắt giận hờn đáng yêu chưa kìa nàng quay xuống với bộ mặt như ngày dỗ đầu ông nội tôi ."Gì thế anh đang gọi ai thế ạ" chua ngoa chưa .Nhưng có nhiều đường lắm đấy chứ . Tôi tự dưng bản tinh trẻ con trỗi dậy anh gọi em chứ gọi ai nữa . Ngay lúc đó tôi nhận được sự phản ứng dư dội từ phía nàng . Cái cảm giác đó thật đáng sợ . Các bạn đã cảm nhận khi nào mà mình mắc 1 sai lầm nào đó trong công việc hết sức của mình chưa nhất là nó có thể phá hỏng tất cả những gì mà mình đang dầy công vun đắp bao ngày qua tất cả nó đã tan biến chỉ bằng 1 ánh mắt của nàng . Tôi thầm nhủ là sao mà ngu thế và căm nghét cả thằng bạn của mình nữa chứ . Mọi việc đã chấm hết thật sao trong lòng tôi vẫn còn yêu nàng nhiều lắm .Tôi lúc đó không biết phải làm gì để chuộc lại cái lỗi lầm ngớ ngẩn của tôi nữa nhưng mà trong lòng tôi đã hối hận lắm rồi và tôi mong đươc nhân cái ánh mắt trìu mến của nàng vẫn hay nhìn tôi
    Thay đổi chiến thuật thôi kế hoach 1 đã thất bại hoàn toàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nghia
    [/size=4
  6. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều hôm đó tôi về đến nhà như 1 thằng lính thất trận với bộ mặt như đưa đám tôi chăng buồn làm gì cả chỉ nghĩ đến ánh mắt của nàng hồi sáng tôi đã chăng buồn ăn uống gì rồi mẹ tôi con cố găng gặng hỏi xem tôi có bi ốm hay bi làm sao ko nữa . Nhưng mà tôi vẫn thế cho dù ngoài mặt tôi luôn tỏ ra la ko có chuyện gì xảy ra cả .........................................................................thời gian cứ trôi qua vùn vụt . Khi tôi ngẩng mặt dậy tôi cũng chẳng hiêu lúc đó là mấy giờ nữa chỉ biết răng lúc đó trời đã tối . Tôi cung chăng còn nhớ cai buổi sang quái quỷ kia nữa . Mà lúc này tôi chỉ tập trung suy nghĩ để lập lên 1 chiến thuật để làm sao mà thay đổi cach nhìn của nàng về tôi thôi . Tôi xuống nhà ngồi cùng ăn cơm với cả nhà . Đang ăn tôi tự dưng tôi nhớ đến cái số điện thoại mà thằng bạn tôi cho tôi . Tôi sương như bị điên liền bỏ bát đũa xuống và đi lang thang 1 vòng quanh phố để suy nghĩ nên nói gi khi gọi điện nhi? Nêu số điện thoại đó là của người khác chăc tôi đã quên từ lâu rồi .Nhưng mà số điện thoại của nhà nàng mới chết chứ sao tôi có thể quên đươc . quanh phố tôi sao tự nhiên hôm nay yên lặng thế . Những ngày bình thường bọn trẻ con vẫn đá bóng kêu gào tùm lum cơ mà. Tôi thầm nhủ càng tốt đỡ đau đầu càng có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn . Đi được khoảng 1 giờ chân tay mỏi giã dời như bị đánh tôi về đến nhà mà trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả chán thật
    còn tiếp hahhaha

    Nghia
    [/size=4
  7. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi leo lên cái ổ chuột của tôi ngồi ngẫm nghĩ xem nói cái gì bây giờ nhưng mãi mà chăng nghĩ ra cái gì để nói với nàng nghe cho nó bùi tai cả . Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện học của tôi chán đời lắm . Cũng chính lúc đó nhưng ý tưởng sáng lạng lai hiện ra . (hehhe) cuối cùng tôi cũng nghĩ ra nên nói gì rồi .Hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm bấm số từng con số tôi lại cảm tưởng những bản kết án tôi khi tôi đang pham tội hay sao ý.
    1- Hồi chuông reo lên
    2- Hồi chuông vang lên
    -Alô ai đấy ạ ! Trời nàng đấy
    Tôi thu hết can đảm để rặn ra nhưng gì mà tôi đã nghĩ
    Phương à mình đây
    Nhưng mà mình là ai thế? nàng hỏi rồi đấy
    Thế đố Phương mình là ai ?
    Phương ko biết
    Tớ đây người mà sáng nay trêu Phương đấy nhận ra chưa .
    À ! À nhận ra rồi . Thế vẫn chưa đủ à. Nàng mắng yêu tôi đấy
    À minh chỉ gọi điện để xin lỗi và hỏi phương xem phương đã học chưa thôi đó mà . nghe giong nàng nhẹ nhàng mềm mại nghe thích thật. Phương đang bận lát nữa gọi lại nhé được không thế nhé
    con tiếp

    Nghia
    [/size=4
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ông quỷ con này không biết là đi học hay là đi cưa gái nữa đây
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  9. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vâng nhưng mà ai mà chẳng có 1 mối tình học sinh có phải không ? bao giờ tình yêu học sinh mà chẳng đẹp

    Nghia
    [/size=4
  10. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tong lúc mà tôi ngồi để đợi 1 lát đấy của nàng tôi lại nghĩ linh tinh va sắp xếp nhưng câu nói của tôi với nàng sắp tới không biết phải nói ra sao nữa đây . Tôi lại nghĩ tới nàng nhiều hơn và không biêt bây giờ nàng đang làm gì ? Muốn trả lời câu hỏi đó của tôi thì chỉ có cách gọi điện là biêt ngay đấy mà . Mới gọi điện lần đầu mà tôi đã như 1 thăng nghiện thiếu thuốc .
    Lần này tôi gọi đien cho nàng và có vẻ tình hình khả quan hơn giọng nàng nhẹ nhàng như tiéng chim vậy ko biết đó là tôi yêu nàng quá đâm ra khen nàng như vậy hay là vì nàng như vậy nên tôi yêu nàng .
    A lô..................
    A lô..................
    Tôi im lặng để cảm giác hạnh phúc này nhưng rốt cục tôi cũng phải lên tiếng . Mình đây còn nhớ mình không ? Phương còn bân nữa không ?
    Không bây giờ rỗi rồi thế sao bạn lại biết số điện thoại nhà mình thế ? mình đâu có đưa cho ban đâu mà bạn biết nhi?
    Tôi chỉ chờ có vậy là văn thơ tồ tồ tuôn ra
    Úi .......Cái gì mà mình thích thì kiểu gì cũng biết được đúng không ?
    Thế Phương đã làm bài tập chưa?
    Phương làm rồi còn bạn
    Trời ơi sướng quá nàng quan tâm đấy
    Sau 1 hồi tào lao chi khươn nàng bảo bây giờ trong lớp mà trêu Phương là liệu hồn đấy
    Ko biết Phương đanh đá lắm à (hihihihih)
    Thôi nhé Phương chuẩn bị đi ngủ đây
    bye bye
    trời ạ tối hôm đó tôi bị mất ngủ vì nàng....................
    con nữa

    Nghia
    [/size=4

Chia sẻ trang này