1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi thế đó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DepTrai_DaMan, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó tôi đã mất toi 1 đêm để tôi suy nghĩ nhưng mà tôi đâu có nghĩ được cái gì đâu tôi cứ miên man nhưng mà cũng chẳng nghĩ được cái gì cả .Nhưng mà tôi cứ nhớ tới nàng thế mới sợ . Tôi nghĩ và chẳng hiểu tình cảm của tôi dành cho nàng có phải tình yêu hay không nữa hay là chỉ là 1 sự hiếu thắng của tôi khi tôi thấy trong lớp tôi có nhiều đứa cùng lứa tuổi của tôi .Tôi cũng muốn có người để đi chơi cùng hay là để quan tâm nghĩ cũng thấy thích thích nhưng mà tôi từ trước đến bây giờ cũng chưa bao giờ có 1 cảm giác lạ lạ như bây giờ cả . trời về khuya se lạnh tôi cuốn lay cái chăn và đôi mắt cứ nhắm tịt vào và thiếp đi lúc nào . Buổi sáng đã đến khi cai đồng hồ báo thưc chết tiệt kia kêu lên xoá hết những giấc mơ của tôi . Lúc đó tôi thầm nhủ việc gì phải mơ nhỉ muốn gặp nàng muốn nói chuyện với nàng thì sao không đến nhà nàng nhỉ . Thế là 1 ý nghĩ khá táo bạo đã thành lập trong đầu tôi trên đoạn đường tôi đên nhà nàng . Tôi đạp xe như đang trong cuộc đua thực thụ .Tôi sợ khi tôi đến thì nàng đã đi học mất thì ngày hôm sau tôi sẽ không đủ dũng cảm để gặp nàng cũng như những ý nghĩ của tôi sẽ mai một đi .Nhưng khi tôi đên trước ngõ nhà nàng tôi vẫn chưa thây 1 hiện tương gì là đã có người đi đâu cả nhà nàng vẫn tắt đèn và còn cả khoá nữa chứ may quá đứng đợi vậy .Sao ông trời giúp tôi quá vậy .Dúng kịch bản mà tôi đã nghĩ .
    Cạch .............. hình như nang chuẩn bị đi học thì phải?
    Tôi đoán trúng phóc . Nhưng mà tôi lúc đó đã đứng không vững nữa rồi . Nàng quá đẹp nhất là hôm nay . Da nàng trắng quá như tuyết ý nhưng mà tuết tôi chỉ nhìn thấy qua ti vi thôi má nàng hồng hồng . Đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh với những quả nhìn làm đứng tim tôi . Tôi đã yêu nàng mất rồi tôi cũng chẳng dám gọi nàng nữa tôi sợ nàng phải bối rối khi gặp tôi lúc đó nàng lại càng đẹp hơn thì chắc là tôi ngất trên cây quất mất .
    Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến .Khi nàng quay lại nhìn thấy tôi trời ạ cái mà tôi sợ nàng bối rối lại lây sang tôi hay sao ý tôi không biết làm thế nào nữa chẳng biết lúc đó tôi nên cười hay nên khóc nữa ước gì tôi có cái lỗ ở đó để tôi nhảy xuống để khỏi phải ngượng như thế này nhất là câu nói của nàng nữa chứ
    Còn nữa

    Nghia
    [/size=4
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tắt đi chú ơi
    càng đọc càng cũ, nên dừng ở đây có khi hay hơn đấy
    Nothing compare to you
  3. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mà mày là cái thằng nao thê tao con chưa biết mày la ai ca tao thay may hoi dien roi day con a

    Nghia
    [/size=4
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    stop di em oi,đến đây thì chuối vật vã rồi
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau

Chia sẻ trang này