1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi. Tôi không còn tin vào tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyenxanh123, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyenxanh123

    thaonguyenxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi. Tôi không còn tin vào tình yêu???

    Tôi phải nói rằng tính cách cuả ạnh hơi bướng bỉnh nhưng thực sự trong tình yêu thì anh là một người tuyệt vời. Khi tôi buồn thì anh dỗ dành, anh không quên dù một ngày lễ để mua quà cho tôi. Chúng tôi sẽ làm đám cưới nếu như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một hôm chúng tôi cải nhau và anh đã tát tôi một cái. Nước mắt đầm đìa tôi đã quay mặt ra đi mặc cho anh hết lời xin lỗi, van xin. tôi không tha thứ nhưng quả thực trong trái tim tôi thì vẫn còn yêu anh vô hạn. Bạn tôi nói với tôi rằng "Nó chưa là gì của mày mà dám tát mày như thế thử hỏi khi mày làm vợ nó thì nó sẽ làm những gì". Tôi thật không biết làm sao có nên tiếp tục yêu anh không. xin sự đóng góp chia sẽ của các bạn. Hãy cho tôi những lời khuyên thật bổ ích.
  2. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    bỏ thằng đấy đi em ạ, 1 thằng đánh người yêu mình thì nó là cái loại vô phương cứu chữa rồi. Đánh phụ nữ là hành động không những vô văn hoá mà nó còn thể hiện bản chất thú tính, không tự kiểm soát. Dỗ dành hay tặng quà, quan tâm chỉ là những điều hết sức bình thường, bất kì thằng con trai nào cũng làm điều đấy. Chúc em gái sớm tìm được tình yêu thật sự
  3. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ờ thì đành rằng cánh mày râu chúng tớ làm vậy la sai lè lưỡi rồi .Mức độ đáng trách đến đâu còn phải phụ thuộc vào cái li do mà đằng ấy làm j để him (trong 1 fut ko kiềm chế được đã ....manh động).
    Mới lần đầu thì đằng ấy thấy nó to tát và ngỡ ngàng , thất vọng nhưng ...cũng chỉ nên trừng phạt răn đe chứ đùng vì vậy mà đánh mất cái ty ( sắp đi đến hôn nhân của đằng ấy). Nói thật là cánh bọn tui ,nếu iu thật ...làm vậy đằng ấy đau 1 thì bọn tui đau 10, suớng gì đâu...! Nói vậy cũng hiểu roài chứ.
    Còn nếu thưc sự nghiêm trọng , đằng ấy muốn có 1 lời lời khuyên thật bổ ích thì fải nói rõ đầu đuôi sư việc thế nào chứ. Chẳng ai tự nhiên đi TÁT 1 khuôn mặt đẹp duy nhất trong mắt mình cả
  4. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    mới tát thôi mà đã đòi bỏ nhau rùi à.mà a ấy cũng biết lỗi và nhận lỗi rồi đó thôi.Con trai mà,ai mà chắng nóng,nếu bạn còn yêu a ấy thì tất nhiên là bạn nên bỏ qua,mà ngay từ đầu bạn cũng nói a ấy là 1 người tuyệt vời rồi còn j.Chuyện này theo mình k đáng để chia tay,chúc 2 bạn HP
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bác này thế mà đểu thật, thương em nó wa'' cơ.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn nói giống mẹ mình thế: " Mới chỉ là người yêu thôi mà đã đánh bạn thì ko biết sau khi cưới thì còn làm những gì nữa..." Nhưng mình thì chưa bao giờ bị người yêu đánh nên ko biết thế nào, chỉ khuyên bạn nên nhìn lại sự việc lúc đó để quyết định làm sao cho cả 2 tốt nhất. Mong rằng nếu anh ta đc bạn tha thứ, anh ta sẽ thương yêu bạn hết lòng và ko bao giờ đánh bạn nữa.
  7. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì lên giải tán đi mới yêu mà nó đã múc cho như vậy không biết lúc lấy rồi thì như nào?? chắc lấy rồi mà vớ vẩn nó liên tục phát triển vào khuân mặt xinh đẹp của em
  8. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hi chào bạn , nghe chuyên mình cũng chỉ có 1 và lời thôi ,
    Cùng là thằng đàn ông con trai nhưng đánh phụ nữ thì thật là không ra j` , nhưng con trai hay có tính nóng , những lúc như vậy bạn hay bạn trai của bạn nên nhường nhau 1 chút , vua còn thua thằng liều mà ( nóng giận quá dẫn đến liều )
    Nhưng chỉ vì 1 cái tát mà chia tay cũng không đáng , đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại biết nhận lỗi đâu , bạn của bạn hay mẹ của ai đó nghĩ vậy cũng đúng thôi tâm lý phị nữ khác mà ... ok nói vậy thôi còn cái chính là do bạn .
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng của bạn quá cao thì cũng thường hay nảy sinh tự ái, hai cái đó cộng lại thì khó mà có thể tha thứ. Lúc này bạn nghĩ đó là xúc phạm danh dự. Một người luôn tôn trọng danh dự, chúc bạn sớm tìm được hướng giải quyết tốt và có quyết định đúng. Chỉ có bạn mới là người hiểu hơn ai hết.
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cách để bịt miệng nhau mà , kiểu như dùng 1 chẳng hạn..
    Kể ra, với những giai này cũng hãi hãi. Lần này tát, lần sau chắc... khỏi nghĩ luôn

Chia sẻ trang này